VN's Got Talent đập tan bão miền Trung

Bất chấp cơn bão đang đổ bộ vào miền Trung và Tây Nguyên, Vietnam’s Got Talent 2012 vẫn tiếp tục hành trình mang đến cơ hội thực hiện ước mơ cho các thí sinh tiềm năng tại 3 tỉnh Đà Nẵng (01/10), Buôn Mê Thuột (03/10) và Nha Trang (06/10).

Các tiết mục dự thi độc đáo của các thí sinh đã làm nóng không khí sôi động tại mỗi điểm dừng chân nhằm khám phá những tài năng mới vẫn còn tiềm ẩn trong mỗi con người trên mảnh đất này.

Bão Vietnam’s Got Talent "càn quét" miền Trung

Trong ngày 01/10, Vietnam’s Got Talent 2012 đã  đến với thành phố lớn nhất miền Trung – Đà Nẵng để tìm kiếm tài năng. Dù thời tiết không thuận lợi, hàng trăm thí sinh vẫn đến với điểm casting từ sáng sớm để được giao lưu và khoe tài tại một sân chơi bổ ích. 

Cũng giống như các điểm casting trước đó, các tài năng nhí tiếp tục tỏa sáng tại Đà Nẵng, đặc biệt ở các nội dung hát múa và đàn các thể loại. Các tài năng trung niên cũng không hề kém cạnh khi tự tin thể hiện những ca khúc yêu thích của mình trước giám khảo.

Sau Đà Nẵng, chương trình  đến với thành phố trên cao nguyên Buôn Mê Thuột để đem lại cơ hội tỏa sáng cho các tài năng phố núi.

VN's Got Talent đập tan bão miền Trung - 1

Thí sinh khuyết tật làm mọi người xúc động tại Nha Trang

Những người có mặt tại điểm casting ngày 03/10 tại Buôn Mê Thuột đã thực sự xúc động khi chứng kiến một trường hợp thí sinh bị khuyết tật (cơ thể không phát triển như người bình thường mà nhỏ như em bé 5 tuổi) đến tham gia chương trình cùng người thân. Bạn đã đến và thể hiện say mê một bài hát yêu thích như một minh chứng hùng hồn cho thực tế rằng sự khuyết tật không hề làm khuyết tật đi tài năng và niềm đam mê trong mỗi con người.

Các thí sinh nhí cũng tiếp tục “làm mưa làm gió” tại các điểm sơ loại toàn quốc của Vietnam’s Got Talent  mùa thứ hai và Buôn Mê Thuột cũng không phải là ngoại lệ.

Điểm đặc biệt của Buôn Mê Thuột so với các điểm casting khác là nơi đây tập hợp nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và đây là một cơ hội tuyệt vời để họ khoe tài năng của mình cho khán giả cả nước. Nhiều thí sinh người dân tộc đã tự tin và bản lĩnh thể hiện tài năng của mình trước giám khảo, không hề kém cạnh so với các thí sinh người Kinh.

VN's Got Talent đập tan bão miền Trung - 2

Đông đảo thí sinh đến đăng ký tham gia Got Talent tại miền Trung

Rời Buôn Mê Thuột, trong ngày 06/10/2012, Vietnam’s Got Talent đã đến với thành phố biển miền Trung xinh đẹp Nha Trang bất chấp trời mưa dai dẳng từ sáng sớm.

Ngày casting tại Nha Trang tiếp tục chứng kiến sự tỏa sáng của các tài năng nhí với thể loại chủ yếu là đàn hát, bên cạnh đó, các nhóm và cá nhân nhảy breakdance, popping cũng khuấy động địa điểm casting với những động tác kỹ thuật khó, sống động và sôi nổi.

Ngoài hát và nhảy, các thí sinh cũng mang đến chương trình những tiết mục lạ và độc khác như độc thoại hài dựa trên bài thơ tự sáng tác về Đại gia và các câu chuyện thời sự nóng hổi, diễn hài mô phỏng hài Hoài Linh, ảo thuật, uốn dẻo, múa…

Những thí sinh dự thi ca hát không tuổi

Cô gái Tào Diệu Thanh từng lọt vào Top 60 của Vietnam Idol 2012 với sự thể hiện xuất sắc bài hát “What’s up” đã đến tham gia Vietnam’s Got Talent để tiếp tục thực hiện ước mơ và theo đuổi tình yêu âm nhạc của mình.

Tào Diệu Thanh chia sẻ dù đã vào phòng pre-cast trước đây nhưng cô vẫn vô cùng hồi hộp và lo lắng. Sau khi kết thúc phần thi của mình, Diệu Thanh cũng không hết lo lắng vì phải đến cuối tháng 10 cô mới biết được kết quả của vòng precast.

VN's Got Talent đập tan bão miền Trung - 3

Tào Diệu Thanh tiếp tục chinh chiến tại Got Talent sau thất bại tại Vietnam Idol

Cô cũng hy vọng mình sẽ giống như anh Võ Trọng Phúc thành công ở Vietnam’s Got Talent  với khả năng hát những bài hát tiếng Anh rất tình cảm và say đắm lòng người.

Trong khi đó, trường hợp của cô Nguyễn Bích Chi (một trong những thí sinh lớn tuổi nhất tại Nha Trang) thực sự làm người đối diện cảm phục vì niềm đam mê cháy bỏng tỏa ra từ gương mặt đã nhuốm nhiều vất vả khi cô nói về âm nhạc.

Nhà ở tận Ninh Thuận, cô đã lén các con trai của mình để chạy xe máy 80 cây số ra Nha Trang tham dự chương trình. Khi cô cất giọng hát opera cao vút của mình với bài hát La derniere Valse, tất cả mọi người đã thực sự sửng sốt với khả năng đặc biệt của cô.

Sau tiết mục gây bất ngờ của mình, cô Bích Chi chia sẻ cô rất hồi hộp trong quá trình thi, bình thường cô còn có thể hát tốt hơn như thế. Niềm đam mê âm nhạc, đặc biệt là các bài hát tiếng Pháp đến với cô từ khi cô được học tiếng Pháp trong giai đoạn lớp 1 đến lớp 5.

VN's Got Talent đập tan bão miền Trung - 4

Cô Nguyễn Bích Chi

Nhưng điều kiện gia đình không cho phép, cô theo nghề trang điểm cô dâu và cho thuê áo cưới dù giấc mơ âm nhạc vẫn còn âm ỉ cháy trong cô. Để nuôi dưỡng khả năng ca hát của mình, cô thường xuyên nghe các bài hát tiếng Pháp và nhẩm theo.

Chồng mất từ lâu, một mình nuôi 3 con trai ăn học thành tài, đây là thời điểm phù hợp cô sống cho ước mơ của mình. Cô cũng cho biết, nếu năm nay Vietnam’s Got Talent không sơ tuyển ở Nha Trang, cô cũng sẽ lặn lội đến nơi tổ chức gần nhất để tham gia và thể hiện tài năng của mình. Cô rất mong muốn giọng hát và giấc mơ âm nhạc của mình sẽ có cơ hội đến với đông đảo người xem truyền hình cả nước.

Xuất hiện tại điểm casting chương trình Vietnam’s Got Talent ở Nha Trang, Lương Hồng Khánh An khiến nhiều người yêu mến không chỉ bởi tài năng mà còn bởi sự hồn nhiên trong sáng đúng lứa tuổi của bé.

Mới 10 tuổi nhưng Khánh An đã khá quen thuộc nhất là trong chương trình Đồ Rê Mí.

Bắt đầu học đàn tranh từ năm 7 tuổi trong một dịp rất tình cờ, năng khiếu âm nhạc của bé đã được phát huy tối đa. Theo bố của bé chia sẻ, ngay từ lúc chưa đầy 2 tuổi, bé đã thể hiện một sự cảm thụ âm nhạc tuyệt vời dù gia đình không hề có truyền thống văn nghệ.

VN's Got Talent đập tan bão miền Trung - 5

Thí sinh nhí Lương Hồng Khánh An

Vì không biết chọn bài nào để hát ru con, bố của bé đã hát bài hát duy nhất mà anh thuộc “Quốc ca” nhưng thật bất ngờ, chỉ vài lần sau, bé có thể hát lại toàn bộ bài hát một cách trọn vẹn và đúng điệu. Từ đó, gia đình, đặc biệt là bố của bé luôn tạo điều kiện để bé tiếp xúc với âm nhạc nhiều nhất có thể.

Học đàn tranh cũng là do bố của bé định hướng với mong muốn con gái có thể phát triển năng khiếu âm nhạc và có ý thức duy trì những giá trị văn hóa truyền thống. Ngoài khả năng đàn tranh điêu luyện, cô bé còn có thể hát được 3 thứ tiếng chưa kể tiếng mẹ đẻ: tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga.

Tài năng múa áp đảo Got Talent miền Trung

Múa là một trong những tài năng nổi bật của các thí sinh tại Nha Trang. Hai tiết mục gây ấn tượng nhất là bài múa của hai bạn nam tái hiện cuộc chiến khốc liệt giữa cái thiện và cái ác.

Tiết mục thứ hai đến từ 3 cô gái xinh đẹp trong những bộ áo yếm váy dài. Các cô gái đã thể hiện một cách sống động và chân thực nỗi đau của chiến tranh, gây xúc động cho người xem.

VN's Got Talent đập tan bão miền Trung - 6

Nhóm múa với ba cô gái đậm chất dân gian

Popping cũng là một trong những thể loại nổi bật tại Vietnam’s Got Talent tại các điểm mà nó dừng chân.

Phần trình diễn của Ngô Khánh Lâm trên nền nhạc của 2 bài hát có tiết tấu trái ngược kết hợp với nhau đem lại cho người xem những cảm xúc tinh tế qua những chuyển động cơ thể điêu luyện và cuốn hút.

VN's Got Talent đập tan bão miền Trung - 7

Ngô Khánh Lâm dự thi popping

Thí sinh Huỳnh Vũ Minh Tuấn mang đến cuộc thi một tiết mục nhảy popping theo phong cách robot dance khá thú vị. Chàng trai trẻ gây ấn tượng với người xem bằng những bước nhảy tự tin và chiếc mặt nạ ấn tượng.

Mục đích lớn nhất Minh Tuấn đến với chương trình này là muốn mọi người có một cái nhìn khác về popping, đó là popping không phải chỉ dành cho giới trẻ nghịch ngợm, popping là môn thể thao tuyệt vời dành cho tất cả mọi người.

Một thể loại khác là breakdance cũng thu hút rất nhiều đối tượng thí sinh khác nhau.

Đó là nhóm nhảy 7Stars với phương châm: “Tụi em ở đây tập hợp nhau lại vì sở thích B-boying, tụi em sẽ nhảy đến lúc nào không còn nhảy được nữa thì thôi”.

Chàng trai Nguyễn Quốc Trấn lại là một trường hợp khác khi kết hợp thú vị giữa múa dân gian, popping, ba-lê… để mở một không gian sáng tạo vô tận cho người chơi.

VN's Got Talent đập tan bão miền Trung - 8

Nguyễn Quốc Trấn với thể loại breakdance đầy biến tấu

Bên cạnh các thể loại nói trên thì Belly dance cũng được các thí sinh lựa chọn. Thí sinh Khiếu Hương khiến người đối diện bất ngờ vì sự xinh đẹp và trẻ trung dù đã có chồng và con gái 5 tuổi. Đến với vòng sơ loại tại Nha Trang, Khiếu Hương thu hút mọi ánh nhìn với trang phục rực rỡ và khuôn mặt xinh đẹp như một cô gái Ấn Độ.

Sự gợi cảm và linh hoạt của cô trong từng động tác múa belly dance trên nền nhạc sôi động đã lôi cuốn tất cả mọi người trong phòng precast. Theo đuổi nghiệp múa từ rất lâu nhưng Khiếu Hương chỉ mới đến với Belly dance được 3 năm.

VN's Got Talent đập tan bão miền Trung - 9

Thí sinh Khiếu Hương dự thi tiết mục Belly dance

Chia sẻ một cách tếu táo về niềm đam mê múa của mình, Khiếu Hương nói: “Bỏ chồng chứ không bỏ múa”. Trên thực tế, Hương đang có một gia đình hạnh phúc với đứa con gái 5 tuổi “được học múa từ trong bụng mẹ”. Cô bé cũng nằng nặc đòi theo mẹ để thi Got Talent và thể hiện tài năng múa theo các loại nhạc của mình. Hương tự hào cho biết, khi bé lớn hơn một chút cô sẽ cho bé tham gia Vietnam’s Got Talent vì bé có khả năng cảm âm và múa rất tốt.

Sau các tỉnh miền Trung, Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai sẽ tiếp tục casting tại các tỉnh Nam, cụ thể là Cần Thơ và Kiên Giang trong cùng ngày 10/10 và kết thúc tại TP Hồ Chí Minh trong 3 ngày 14-16/10/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân ([Tên nguồn])
Viet Nam Got talent 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN