LHP Cannes 67: Quá thiếu máu!

Sự kiện: Cannes 2023

Cuộc đua tranh giải điện ảnh danh giá nhất hành tinh chỉ toàn gương mặt quen.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 67 vừa chính thức khai mạc ngày 14/5 với hàng trăm bộ phim được kỳ vọng, hàng ngàn khách mời, vô số minh tinh thảm đỏ, cùng với cả hàng tá con mắt hoài nghi của các nhà phê bình.

Trong số 19 đạo diễn  tranh giải  Palme d'Or, hơn 13 người đã từng được đề cử. Do đó, giới phê bình không trông đợi điều gì quá bất ngờ hay nhân tố nào đột biến tại Cannes năm nay.

Đạo diễn Thierry Frémaux cho biết, chuyện 13 trong số 19 ứng cử viên Cành Cọ Vàng từng được đề cử không có gì quá ngạc nhiên bởi “những đạo diễn lớn hẳn sẽ làm nên những bộ tuyệt vời” và “họ luôn xứng đáng nhận được đề cử ở Cannes”.

Tuy nhiên, phê bình gia nhận định liên hoan phim uy tín bậc nhất trên thế giới chỉ xoay quanh phim của một nhóm các đạo diễn nổi tiếng.

LHP Cannes 67: Quá thiếu máu! - 1

Đạo diễn Ken Loach, từng được đề cử 12 lần ở Cành Cọ Vàng và hai lần giành giải, tiếp tục đến Cannes năm nay với phim Jimmy's Hall

Anne Thompson, nhà phê bình người Mỹ cho rằng: “Một khi đã ở trong nhóm này, giải thưởng tất yếu sẽ nằm trong tay họ”. Trong khi đó, Nick James, Tổng biên tập tạp chí chuyên ngành Sight and Sound rất quan tâm đến những gương mặt triển vọng thay thế những tên tuổi gạo cội.

Nick James bi quan nói: “Các nhà làm phim tại Cannes đều gần độ tuổi nhau và không còn trẻ trung. Một khi họ không còn làm phim nữa, chúng ta còn biết trông đợi vào ai?”  Có cảm giác là mọi thứ đang thay đổi tại Cannes, điều các thế hệ fan mới hâm mộ phim quan tâm không nhất thiết phải là điều mà các nhà tổ chức cho là thú vị. Họ không đặt đủ niềm tin vào các đạo diễn ít tên tuổi. Nói cách khác họ đã quá cầu toàn.

LHP Cannes 67: Quá thiếu máu! - 2

Jimmy's Hall được đạo diễn Ken Loach cho biết là phim cuối cùng trước khi ông từ giã nghiệp đạo diễn

Năm nay, anh em đạo diễn Dardenne - những người từng hai lần giành chiến thắng giải Cành Cọ Vàng tiếp tục được đề cử lần 6 với bộ phim Two Days, One Night - nói về một nhân viên tuyệt vọng tìm cách giữ công việc của mình. Đạo diễn 83 tuổi Godard, trụ cột của Làn sóng Pháp, đang hy vọng có chiến thắng lần thứ 7 ở Cannes với bộ phim Goodbye to Language (Giã từ ngôn ngữ).

Tuy nhiên, tất cả đều không thể sánh với đạo diễn người Anh Ken Loach khi có lần đề cử thứ 12 cho giải Palme d'Or với bộ phim Jimmy's Hall. Có phải các nhà tổ chức Cannes đã cẩn trọng quá mức khi đề cử các tên tuổi gạo cội?

“Đề cử ở Cannes chưa bao giờ hoàn toàn là do chất lượng phim, đó là một quy trình mang tính chính trị  và theo khuôn mẫu. Các nhà tổ chức thường nhắm đến những tên tuổi cũ và mặc định họ trong đề cử chính thức”, Nick James cho biết.

LHP Cannes 67: Quá thiếu máu! - 3

Đề cử cho phim Giã từ ngôn ngữ tiếp tục là một đề cử cho đạo diễn lão làng và quen mặt ở Cannes

Nhà văn Agnès Poirier người tham gia vòng sơ loại chọn phim không đồng ý với suy nghĩ này. Ông cho biết “Đó luôn là những nhân vật quen thuộc trên thảm đỏ. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Một số nhà làm phim dường như khó chấp  nhận việc mình bị gạch tên trong danh sách tranh giải nhưng nếu không làm thế họ có thể sẽ luôn huyễn hoặc mình rằng phim của mình chưa sẵn sàng đúng thời điểm. Còn có quá nhiều cuộc hội thoại mật sau cánh cửa khép kín”.

Poirier cũng không cho rằng rằng hạng mục phim tranh giải chính thức sẽ được hưởng lợi nhờ sự góp mặt của những đạo diễn ít tên tuổi. Những ứng viên tham gia tranh giải tại Cannes đã dần lộ rõ qua tuần phê bình phim hoặc sự kiện Directors' Fortnight. Theo Poirier, việc trao giải Palme d'Or cho một đạo diễn chưa được biết đến cũng giống như trao giải Nobel văn chương cho một nhà văn tập sự.

LHP Cannes 67: Quá thiếu máu! - 4

Xavier Dolan là gương mặt trẻ duy nhất tranh giải chính ở LHP Cannes năm nay

Các nhà làm phim Canada đổ bộ

Cannes 67 sẽ đúng nghĩa là cuộc cạnh tranh của các lão làng nếu như không có gương mặt trẻ đầy triển vọng là đạo diễn 25 tuổi Xavier Dolan. Đạo diễn Xavier Dolan cũng là một trong ba nhà làm phim Canada góp mặt trong hạng mục tranh giải Cành Cọ Vàng – hai người còn lại là đạo diễn David Cronenberg với phim Maps to the Stars và Atom Egoyan với phim Captives.  

Không chỉ vậy, với hàng loạt các phim truyện, phim  ngắn góp mặt tại các các chương trình tương đương cộng với 15 phim được chọn trình chiếu tại sự kiện “Perspective Canada-Cannes”, Cannes năm nay là một dấu mốc quan trọng đối với “Miền Bắc trắng vĩ đại”.

Trở lại với Xavieer Dolan, đạo diễn đồng tính người Canada từng gây ấn tượng mạnh năm 2009 khi giành giải Tuần lễ phê bình ở Cannes với phim I Killed my Mother. Năm nay, anh tiếp tục mang đến Cannes Mommy - câu chuyện về một bà mẹ góa chồng đã gặp khó khăn với việc nuôi đứa con hay gây gổ, tìm sự trợ giúp của một người hàng xóm bí ẩn. Mommy hứa hẹn là một câu chuyện mới về tình mẫu tử của đạo diễn trẻ sinh năm 1989.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Tuấn ([Tên nguồn])
Cannes 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN