Hôn nhân sóng gió "cướp biển" Orlando Bloom

Dư luận đau lòng trước mẫu hình gia đình đẹp như mơ bể vụn. Họ thì đã xác tín chuyện ly hôn nhưng vẫn đi bên nhau. Một cuộc chia tay quá đỗi êm đẹp mà nguyên nhân vẫn là một ẩn số. Không chia tài sản, không giành quyền nuôi con, không giải thích... Tất cả đều bí ẩn khiến người ta phải cố gắng đi tìm lời giải đáp.

Trở lại ngôi nhà cũ ở Manhattan, tổ ấm đã chứa đựng rất nhiều kỷ niệm giữa 2 người và cậu nhóc đáng yêu nhất nhì Hollywood vào sáng 29/10, Orlando Bloom vẫn tươi cười bế con trai và ôm vợ cũ thân mật khi được cô hôn nhẹ lên má. Đáp lại, anh cũng trao cho Miranda một nụ hôn trông như thể hai người vẫn là đôi vợ chồng yêu nhau say đắm ngày nào. Sau đó, tài tử khoác vai vợ, bế con trai tản bộ trên phố để đón taxi đưa bé Flynn đi đón Halloween.

Orlando tỏ ra rất bình thản và vui vẻ, vô tư, không có bất kỳ dấu hiệu buồn chán, đau lòng nào của một người đàn ông mới ly dị cả. Theo giới thạo tin, “Cướp biển vùng Caribe” đã quyết định bán đi ngôi biệt thự tại Los Angeles của anh với giá 3 triệu bảng Anh (hơn 85 tỉ đồng). Trong khi đó, Miranda cũng tươi tắn với đôi lúm đồng tiền xinh lung linh đi dự tiệc.

Nhưng nếu chịu khó quan sát sẽ thấy ánh mắt cô đã không còn thần thái tươi sáng như xưa mà trông có vẻ hơi u buồn. Các fan tinh ý nhận ra điều ấy khi cô xuất hiện trong sự kiện Quỹ Thời trang Vogue ở Los Angeles với ngón tay đeo nhẫn trống trơn ôm túi bạc nhìn vào ống kính đầy lơ đãng về phía xa xăm. Tuy thế, cô hầu như không nói nhiều về việc ly hôn của mình với báo giới.

Hôn nhân sóng gió "cướp biển" Orlando Bloom - 1

Hôn nhân sóng gió "cướp biển" Orlando Bloom - 2

Thời hạnh phúc của cặp đôi này

Thế nên, các phóng viên lại cố gắng tiếp cận Orlando để tìm một lời giải thích thỏa đáng. Orlando bước nhanh vào xe hơi và cười mỉm đáp: “Cuộc sống là một sự bí ẩn, bạn biết đấy. Chúng tôi không là bạn, chúng tôi là một gia đình. Cuộc đời không phải lúc nào nó cũng diễn ra theo ý chúng ta, nhưng mọi thứ đều tốt đẹp”.

Màn diễn văn minh nhất

Có thể thấy rằng, với văn hóa phương Tây, tờ hôn thú dường như chưa bao giờ là một sự bảo chứng lớn lao, nhất là với những ngôi sao ở kinh độ điện ảnh Hollywood. Đa phần các cuộc chia tay đều là một cách giải thoát và với họ, dù lý do gì đi nữa, kể cả việc phản bội, vũ phu... thì cũng là một cách khác của sự yêu thương và tôn trọng nhau ở một mức có thể, không quá cố chấp.

Đa phần các ngôi sao nổi tiếng sau ly hôn thường vẫn tràn đầy trách nhiệm của một người làm cha, làm mẹ như Tom Cruise, Katie Holmes, Marc Anthony, Jennifer Lopez... Có thể, bởi là người của công chúng, họ cần phải cố gắng duy trì thái độ tích cực trước người hâm mộ. Thế nhưng, dù thế nào thì tin ly hôn của cặp đôi Miranda Kerr và Orlando Bloom vẫn là tin rúng động cho rất nhiều người hâm mộ.

Nhiều bình luận trên Facebook lẫn dưới mỗi tin bài về sự đổ vỡ của cặp đôi hình mẫu tuyệt đẹp luôn vẫn để lại một dư vị đắng. Mà Flynn thì còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát này. Thế nên, rất có thể vì không nỡ làm đau lòng người hâm mộ và cũng không thể làm con mình hụt hẫng, họ vẫn cố gắng diễn cho thật tốt tới màn cuối cùng hình ảnh gia đình hạnh phúc.

Hôn nhân sóng gió "cướp biển" Orlando Bloom - 3

Orlando hôn nữ diễn viên Condola Rashad để quảng bá cho vở kịch của mình.

Theo tờ E!News, sau hơn 3 năm chung sống, Miranda Kerr và chồng đã gặp lục đục không ít lần và cả hai đã quá mệt mỏi để giải quyết ổn thỏa mối quan hệ này. Đại diện của Orlando Bloom đã lên tiếng trả lời với báo chí: “Orlando Bloom và Miranda Kerr thông báo chính thức rằng họ đã ly thân cách đây vài tháng. Sau hơn 6 năm yêu nhau và ở cạnh nhau, họ quyết định ly hôn trong im lặng. Tuy nhiên, ngay cả khi cả hai đã “đường ai nấy đi”, thì họ vẫn yêu quý, ủng hộ và tôn trọng lẫn nhau bởi cả hai vẫn có chung đứa con và đã từng là một gia đình”.

Trước khi chính thức ly hôn, nhiều người từng nói bóng gió rằng: “Cô ấy không đeo nhẫn nhiều tuần liền. Mối quan hệ của họ chắc chắn có trục trặc”. Tuy nhiên, ngay lập tức, cô đã lên báo chí khẳng định: “Chúng tôi vẫn ổn và các thông tin ấy chỉ là tin đồn không chính xác”.

Nơi biển lặng chính là nơi có sóng ngầm

Orlando Bloom, nam diễn viên 36 tuổi người Anh và Miranda Kerr, siêu mẫu người Úc đồng thời là thiên thần của Victoria’s Secret, 30 tuổi đã hẹn hò từ năm 2007. Ba năm sau, cả hai chính thức thành vợ chồng nhờ một đám cưới bí mật. Trong đám cưới ấy, cô dâu xinh đẹp đã mang thai được 4 tháng. Flynn ra đời tháng 1/2011 chính là kết quả tình yêu ngọt ngào của cả hai. Họ, một gia đình đẹp như mơ, luôn được ngợi khen về sự vừa vặn trong “hình thức” lẫn “nội dung”.

Hôn nhân sóng gió "cướp biển" Orlando Bloom - 4

Nhưng, như lời Orlando, “cuộc sống luôn chứa điều bí ẩn”, và điều bí ẩn ấy được trang Crushable khai quật chính là sự thiếu chung thủy. Cuối năm 2012, Miranda Kerr bắt đầu lén lút hẹn gặp Leonardo DiCaprio - gã lãng tử và đào hoa bậc nhất ở Hollywood. Mối quan hệ này nảy sinh từ khi Orlando thường xuyên nhờ bạn mình, Leo, chăm sóc Miranda khi anh bận đi đóng phim xa. Lửa gần rơm, họ đã tằng tịu qua lại khiến anh rất tức giận. Sau nhiều rạn nứt không thể hàn gắn, cuối cùng tài tử này đồng ý ly hôn. Nhưng, đó chỉ là tin đồn bởi rõ ràng Leonardo DiCaprio hiện đang vui vầy với người mẫu 24 tuổi Kat Torres, chẳng có mối liên hệ nào với Miranda cả.

Không cam lòng, tờ Sunday People cho rằng mối quan hệ của Miranda với ngôi sao tuổi teen Justin Bieber là mấu chốt của vấn đề. Tờ báo này cho hay cách đây vài năm trước, Miranda đã có vài giờ vui vẻ bên Justin trong một bữa tiệc của làng giải trí ở New York. Nguồn tin cho biết: “Orlando đã nghe tin họ tán tỉnh nhau và anh ấy không hài lòng về điều đó. Miranda luôn nói rằng cô ấy là fan của Justin. Cô ấy còn dạy con trai nói “cơn sốt Bieber”.

Nhưng xét tổng thể có lẽ nguyên nhân đến không phải từ phía Miranda mà là từ chồng cô. Trước khi họ kết hôn, Orlando là một diễn viên ăn khách của Hollywood, còn Miranda chưa phải là cô gái nổi nhất dàn thiên thần Victoria’s Secret. Nhưng sau đám cưới, mọi chuyện đảo ngược 180 độ: Miranda ngày càng tỏa sáng, hợp đồng quảng cáo tới tấp, là người mẫu đinh của các show Victoria’s Secret, trở thành biểu tượng thời trang, ai ai cũng yêu quý cô gái có nụ cười rạng rỡ này. Còn Orlando thì ế sô thê thảm, chấp nhận ở nhà chăm con cho vợ phát triển sự nghiệp.

Thời gian mới đây, Orlando bắt đầu tìm lại chính mình, anh khởi động lại sự nghiệp khi vừa kịp hoàn thành những cảnh quay trong The Hobbit 2 ở New Zealand và tiếp quản dự án kịch broadway Romeo and Juliet.

Còn Miranda lại thường xuyên đi khắp châu Âu theo các hợp đồng người mẫu. Trong tháng 9, siêu mẫu có mặt ở Paris tham dự tuần lễ thời trang và xuất hiện trong show của Versace, Stella McCartney. Cô cũng vừa nhận hợp đồng đại diện cho hãng trang sức Swarovski. Cứ thế cả 2 bị cuốn vào công việc và phải thống nhất với nhau một nguyên tắc để ổn thỏa công việc. “Khi cô ấy bay tới đâu đó vì công việc, tôi ở nhà trông Flynn. Khi tôi phải đóng phim, cô ấy lại trông con. Flynn vẫn chưa đến trường, do đó chúng tôi chưa thể có thời gian thoải mái. Chúng tôi là một gánh xiếc lưu động”.

Nhưng, dù anh đang trên đà tìm lại mình thì dường như cái tên anh, mãi mãi dừng lại ở dấu ấn Cướp biển Caribe. Trong khi đó, vợ anh, siêu mẫu nội y đã quá thành danh với rất nhiều danh hiệu và cả nguồn thu nhập khổng lồ. Cái danh thiên thần gắn chặt với đời cô kể cả khi cô rời khỏi Victoria’s Secret. Luôn luôn như thế, từ rất lâu rồi, Orlando dường như chỉ sống với cuộc đời êm đềm và làm hình nền cho mô hình gia đình xinh đẹp, một mảnh ghép hoàn hảo cho mô hình gia đình xinh đẹp lung linh mà người người khát khao hướng đến. Không ở trong chăn, làm sao hiểu nỗi lòng con rận? Thế nên tất cả chỉ dừng lại ở mức suy đoán.

Hồi tháng 1.2013, Miranda cũng từng khiến nhịp tim các fan bị loạn nhịp khi chia sẻ bức ảnh chụp bàn tay trái trên Instagram nhưng chiếc nhẫn cưới quen thuộc ở ngón tay áp út lại biết mất một cách đáng ngờ. Người đẹp 30 tuổi không đưa ra lời giải thích cụ thể nào ngoài dòng status “Chào buổi sáng”. Thế là các fan nháo nhào lo lắng, nghĩ rằng họ sắp chia tay. Hàng ngàn dòng tin nhắn, cuộc gọi hỏi han và... thở phào khi thấy chàng đưa nàng cùng con đi ăn tối. Lần này thì khác, bình thản, nhẹ nhàng, không manh động, họ chia tay thật nhưng lại cố tình diễn thật khéo như “chưa hề có cuộc chia ly”, kể cả khi vết mực chữ ký của cả 2 trên tờ giấy ly hôn đã thực sự khô ráo. Quả thật, điều này cứ như một trò đùa để thử thách người hâm mộ hơn là một cuộc ly hôn đình đám đầy mâu thuẫn khó hàn gắn.

Hôn nhân sóng gió "cướp biển" Orlando Bloom - 3

Trên InStyle, tài tử 36 tuổi cho biết: “Tôi không thể xa con quá ba tuần. Nếu vượt quá thời gian đó, tôi bắt đầu bứt rứt”. Trong khi đó Miranda cũng khó có thể rời con quá bảy ngày. Liệu với lần ly hôn này, họ có tranh quyền nuôi con hay sẽ có quy ước cùng nuôi con? Điều này chẳng ai đề cập tới cả".

Cuộc chia tay... thật “không giống ai”

Nếu chịu khó lưu tâm một chút, người hâm mộ có thể nhận ra nhiều tháng gần đây, họ cũng ít xuất hiện cùng nhau trừ những khi cùng đưa con đi chơi, những lúc đó, Flynn dĩ nhiên là cần cả bố lẫn mẹ. Mà họ thì diễn quá tốt, chỉ vì một người là diễn viên danh tiếng, một người thấm đẫm ánh đèn sân khấu, sống bằng nghề diễn trước thiên hạ. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để qua mặt hàng triệu người hâm mộ. Nhưng họ cũng chính là những người can đảm nhất. Can đảm giải thoát cho nhau mà không thể duy trì mãi một vở kịch nhàm chán.

Thực chất, họ đã ly thân từ vài tháng nay nhưng tới tháng 10 mới đi tới quyết định ly dị. Nam diễn viên của Cướp biển vùng Caribe tin tưởng rằng, dù chia tay nhưng vợ chồng anh vẫn giữ quan hệ thân thiết. “Chúng tôi không phải là bạn, chúng tôi là một gia đình”, Orlando nói với chương trình TMZ. Hôn nhân hay tình yêu trong đời này cũng đều có tuổi thọ của nó. Đạo Phật phương Đông gọi đó là duyên nợ. Duyên còn, nợ hết, họ giải thoát cho nhau trong êm đẹp, văn minh như thế là quá tốt so với nhiều cặp đôi khác. Chính Miranda đã lên tiếng rằng: “Dù chia tay nhưng chúng tôi vẫn... yêu nhau, vẫn dành thời gian chăm sóc con”. Điều đó dấy lên những hy vọng hàn gắn tổ ấm trong lòng những người mến mộ họ lâu nay. Nhưng điều ấy cũng cho thấy một cuộc chia tay “chẳng giống ai”, một hình thái chia tay lạ đời nhất của hầu hết những cặp đôi Hollywood.

Ít ai biết được một sự thật rằng, dưới mặt biển hồ rộng lớn, mênh mông tưởng chừng phẳng lặng là từng đợt sóng ngầm: lặng lẽ, thản nhiên bỗng ào ạt, thét gào, vỡ tung. Tình yêu của cặp đôi đẹp như ngọc này cũng thế. Bởi là người của công chúng, bởi trót được yêu thương ngưỡng mộ quá nhiều, họ làm sao dám để cho người hâm mộ lẫn con trai mình thất vọng được. Thế nên thôi cũng đành miễn cưỡng xem nốt màn diễn cuối cùng mà họ trót đã quyết dấn thân!

Hôn nhân sóng gió "cướp biển" Orlando Bloom - 6

Miranda và cậu con trai đáng yêu

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thương Hoài (Mốt & Cuộc Sống)
Ngôi sao điện ảnh Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN