"Con ma nhà họ Vương" khiến khán giả "nóng người"

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Vũ Ngọc Đãng giữ nguyên phong cách với nhiều màn khoe da thịt nhưng thêm nhiều thủ pháp "kỳ quặc" sáng tạo.

Việc xuất hiện các chàng trai khoe thân thể cường tráng, nóng bỏng trong phim của Vũ Ngọc Đãng không còn là điều quá xa lạ với khán giả. Ở tác phẩm mới nhất lần này, đạo diễn “Đãng trọc" vẫn giữ nguyên phong cách đó, đồng thời đưa thêm nhiều thủ pháp sáng tạo khác, tạo nên một cột mốc mới trong sự nghiệp của mình.

"Con ma nhà họ Vương" khiến khán giả "nóng người" - 1

La Quốc Hùng và Tiến Vũ mở đầu phim bằng những màn "khoe thân" cuốn hút

Vừa mới vừa cũ

Ngoài chất trong trẻo, hồn nhiên trong tình yêu nam – nữ cũng như tình yêu đồng giới mà Vũ Ngọc Đãng “nhá hàng” với khán giả ở trường đoạn đầu phim thì Con ma nhà họ Vương cũng rất đậm chất ma quái và "tâm thần phân liệt" (rối loạn tâm thần đặc trưng bởi một sự suy giảm quá trình suy nghĩ và sự thiếu hụt các đáp ứng cảm xúc điển hình) ở trường đoạn sau.

La Quốc Hùng (vai Nam), Tiến Vũ (vai Khánh) đã kiểm soát rất tốt những phân cảnh tình cảm giữa cả hai, giữ cho nó nằm được ở một mức độ nhẹ nhàng, đằm thắm, không quá lố kiểu tình yêu sướt mướt nhưng cũng không quá khô cứng, giả tạo.

Tiến Vũ dù có một vai hơi nhạt và ít ảnh hưởng so với tổng thể câu chuyện nhưng nhìn chung lần xuất hiện đầu tiên trên màn ảnh rộng của anh cũng khá ổn: thân hình cường tráng, nụ cười "chết người", lời thoại ổn, cảm xúc đa dạng. Tiến Vũ hứa hẹn sẽ là một nhân tố mới được Vũ Ngọc Đãng giao cho các vai chính trong tương lai, tương tự La Quốc Hùng và Hồ Vĩnh Khoa.

Riêng La Quốc Hùng xử lý khá tốt nhân vật của mình ở cả ba mảng màu sắc trong phim: trẻ con, ngây thơ khi ở quê, hoang mang, sợ hãi khi đối diện với các yếu tố tâm linh và cũng đầy nội tâm, thẳng thắn khi đối diện với tội ác trong bản thân mình. Trong khi đó, Hồ Vĩnh Khoa may mắn có được một nhân vật tâm thần phân liệt khá độc đáo nhưng anh mới đảm đương tốt ở phần hình khi diễn xuất về mức khá ở nét mặt, biểu cảm. Phần thoại của Hồ Vĩnh Khoa còn hạn chế vì nam diễn viên không tốt về mặt đài từ.

"Con ma nhà họ Vương" khiến khán giả "nóng người" - 2

Hồ Vĩnh Khoa và La Quốc Hùng hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Đây được xem là bước đột phá mới trong điện ảnh của 2 chàng hot boy này.

Con ma nhà họ Vương cũng đánh dấu lần hiếm hoi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chịu khó… hù ma khán giả và anh đã hoàn thiện khá tốt phần này. Nhiều người xem trong buổi công chiếu tại TPHCM tối 22.10 đã phải “bịt tai, che mắt” với nhiều cảnh hồi hộp đến thót tim mà ê-kíp dàn dựng trên màn ảnh. Tuy nhiên, câu trúc có phần hơi rối rắm và quá nhiều cài cắm cùng sự tham lam đã khiến bộ phim trở nên có phần hơi vụng về.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã cố gắng đổi mới nhưng… chưa tới, một phần có lẽ vì bị kiểm soát bởi yếu tố tài chính (phim chỉ có kinh phí 3 tỷ), phần khác có lẽ vì Vũ Ngọc Đãng vẫn đang… chập chững trên con đường mới với những khám phá của mình, nên việc sai sót là điều không thể tránh khỏi.

Những màn khoe thân khiến khán giả “nóng người”

Hai nhân tố “hút mắt” khán giả với những màn cởi trần, thậm chí khỏa thân trong phim là Hồ Vĩnh Khoa và Tiến Vũ. Nếu mở đầu phim, Tiến Vũ đã làm nhiều khán giả nữ “liêu xiêu” thân hình vạm vỡ khi cùng đạp xe trên cánh đồng khoai mì với La Quốc Hùng thì ở cuối phim, Hồ Vĩnh Khoa là trai đẹp gây chú ý.

Vũ Ngọc Đãng phân bố các cảnh nóng bỏng khá đều trong phim, và dù không hề có một cảnh "giường chiếu" táo bạo nào, thậm chí những cảnh hôn cũng chỉ kéo dài 3 giây là hết, đạo diễn vẫn khiến người xem cảm thấy rất hứng thú và tò mò với chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cho các nhân vật.

"Con ma nhà họ Vương" khiến khán giả "nóng người" - 3

"Con ma nhà họ Vương" khiến khán giả "nóng người" - 4

Những cảnh nóng, những màn khoe thân của dàn diễn viên chính khiến khán giả "nóng người".

Tuy vậy, Vũ Ngọc Đãng cũng không phải là người… làm quá đến mức gạt bỏ các chuẩn mực của điện ảnh Việt. Anh chỉ cho diễn viên của mình dừng ở mức khoe thân, ghép nối tình tiết ấy sao cho có ảnh hưởng đến cốt truyện một chút rồi thôi.

"Da thịt" diễn viên chỉ giống như một món khai vị ngọt ngào trên bàn tiệc điện ảnh của vị đạo diễn này chứ không phải món chính. Và cũng vì vậy, nếu nhìn vào tổng thể của “bức tranh” Con ma nhà họ Vương, khán giả sẽ cảm nhận được rằng Vũ Ngọc Đãng đã “nêm nếm” nó một cách rất cẩn trọng và đủ vị.

Cần nhiều thời gian để khám phá hơn

Nói Vũ Ngọc Đãng hoàn thành xuất sắc dự án phim này thì chưa phải, vì tác phẩm còn nhiều khuyết điểm và lỗi kỹ thuật mà anh từng va vấp rất nhiều lần. Tuy nhiên, Con ma nhà họ Vương chắc chắn không phải là một bộ phim dở tệ hay cẩu thả. Phim đánh dấu rất nhiều thử nghiệm mới của Vũ Ngọc Đãng, và dù thành công hay thất bại, thì đó cũng là một sự đáng khen bởi trong điện ảnh, chỉ có tư tưởng dám khám phá mới giúp một đạo diễn tiến bộ được. Còn nếu chỉ chuyên tâm thực hiện những bộ phim nhàn nhạt, chỉn chu, Vũ Ngọc Đãng có lẽ vẫn mãi sẽ chỉ là một người làm phim bình thường.

Trailer phim "Con ma nhà họ Vương":

Con ma nhà họ Vương xoay quanh Nam, 22 tuổi, chạy trốn đến Sài Gòn vì tội giết người. Tình cờ, Nam lọt vào tầm ngắm của Huy, một kẻ hoàn toàn lạ mặt. Vì biết Nam cần tiền để sống nên Huy hứa sẽ trả cho Nam 200 triệu đồng để sở hữu Nam trong 24 tiếng đồng hồ. Và Nam phải làm tất cả mọi điều Huy yêu cầu, trừ những chuyện phạm pháp.

Huy đưa Nam về căn biệt thự bí ẩn của mình và từ đây, Nam phải đối mặt với những trò chơi nguy hiểm, quái đản của Huy. 24 tiếng tưởng chừng trôi qua rất nhanh nhưng thực sự quá kinh hoàng đối với Nam. Trong ngôi nhà này không phải chỉ có một mình Huy như lời hắn ta kể mà còn có một cô gái trẻ bị đâm chết và một ngôi mộ. Khi Nam định trốn thoát khỏi căn nhà ma quái thì phát hiện ra Huy cũng đã bị đâm chết. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lukas Nguyễn ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN