Chân dung "hội thanh niên chuyên cần" trong "Trùm cỏ"

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Những thành phần cá biệt “mặc kệ” xã hội, cùng một đam mê “cỏ”.

Từ khi công chiếu tại các rạp trên toàn quốc, bộ phim Trùm cỏ nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả về tính giải trí của phim. Nổi bật và thu hút khán giả đến rạp là yếu tố hài hước do bộ 3 danh hài "lão làng" của Vbiz thể hiện: Trấn Thành - Việt Hương và Thu Trang.

Chân dung "hội thanh niên chuyên cần" trong "Trùm cỏ" - 1

Hội thanh niên chuyên cần khiến khán giả bất ngờ và mang đến nhiều tiếng cười.

Bên cạnh bộ 3 thần thánh này, phim còn có nhóm nhân vật mà mỗi lần xuất hiện đều mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái: Hội thanh niên chuyên cần.

Những thành phần cá biệt “mặc kệ” xã hội, không ai biết họ từ đâu đến, họ gặp nhau như thế nào, chỉ biết rằng đó là bốn con người mê đàn hát, cùng một đam mê “cỏ”. Ở họ lại có một điểm chung khiến không ít người ghen tị, chính là sự vô tư, không lo không nghĩ, tận hưởng triệt để niềm vui cuộc sống và tràn đầy tình cảm.

Từ tạo hình, đến lời thoại, các thành viên trong hội này luôn mang đến một lối hài vừa bựa, vừa duyên. Thông qua cái sự lôi thôi bên ngoài, nhưng với cái hồn nghệ sĩ bên trong cùng lối xưng hô “cậu – tớ” đem đến cho người xem những tiếng cười thích thú đầy lạ lẫm.

Chân dung "hội thanh niên chuyên cần" trong "Trùm cỏ" - 2

Các thành viên trong hội, mỗi người một phong cách và sở trường riêng.

“Hội chuyên cần” khi lên phim trở thành vũ khí bí mật của đạo diễn Phan Minh, khiến người ta chú ý hơn một góc nhìn khác của bộ phim thay vì chỉ tập trung vào câu chuyện các nhân vật chính hay bộ ba “vừa nhộn vừa nhọ” Trấn Thành, Việt Hương, Thu Trang trước đó.

Chân dung "hội thanh niên chuyên cần" trong "Trùm cỏ" - 3

Hà Hiền trong vai lão đại

Lão Đại (Hà Hiền): Đứng đầu “hội thanh niên chuyên cần”, anh luôn xuất hiện với phong thái tự tại, không sợ trời đất cùng trang phục đúng chất “cái bang”. Mái tóc “mì gói” xơ xác cùng vật bất khả li thân là cây ghi-ta cũ kỹ, đúng chất một nghệ sĩ đường phố. Với tính cách nghĩa khí và có vẻ “tỉnh” nhất nhóm, nên anh được bầu làm Lão Đại của cả nhóm.

Chân dung "hội thanh niên chuyên cần" trong "Trùm cỏ" - 4

Chàng diễn viên "béo phì" Na trong vai Bồi Đệ

Bồi Đệ (Na): Thành viên “béo phì” nhất của “hội cỏ”, được mệnh danh là “Thánh Ngủ”, cuộc sống của anh luôn gắn liền với cơn buồn ngủ kinh niên, chỉ cần đặt lưng xuống là “thăng” luôn. 

Chân dung "hội thanh niên chuyên cần" trong "Trùm cỏ" - 5

Tiến Đạt trong vai Đầm Đệ

Đầm Đệ (Tiến Đạt): nhân vật này được đầu tư trang phục lòe loẹt toàn thân, đến răng cũng đen thui. Xuất hiện trong phim chỉ biết cười, không bao giờ biểu lộ vui buồn. Với biệt tài đàn ra những bản nhạc “chế” độc đáo không hồi kết, Đầm Đệ được phong hàm “Thánh Nhây”.

Chân dung "hội thanh niên chuyên cần" trong "Trùm cỏ" - 6

Tiến Luật trong vai Già Đệ, lúc nào cũng từ từ, chậm chạp.

Già Đệ (Tiến Luật): là “Thánh Nhoi” của “hội thanh niên chuyên cần”, lúc nào cũng cũng từ từ, chậm mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh nhưng lại cực kỳ “nhoi” không bao giờ ngồi yên một chỗ. Từ đu dây mạo hiểm, bay nhảy, nhào lộn các kiểu, không thể gì ngăn cản được cách đi đứng không giống ai của Già Đệ. Trang phục của anh được lấy cảm hứng từ “Hồng Hài Nhi”, phần trên là áo cách điệu thành yếm, dưới là quần short đúng chất quậy phá, tinh nghịch. 

Không phải là một tác phẩm phim nhạc kịch, nhưng phần âm nhạc của Trùm Cỏ lại được đầu tư hết sức kỹ lưỡng. Dưới sự chỉ đạo của giám đốc âm nhạc Dương Khắc Linh, những giai điệu trong bộ phim không hề đụng hàng.

Không còn những ca khúc sôi động với phần lời và nhạc nghiêm túc, mà đặc biệt lại dồn vào “nhạc chế” mang sự châm biếm cao độ, cực kỳ lạ đời, được chuyển tải đến người xem qua giọng hát cũng như phong cách không giống ai “hội thanh niên chuyên cần”, gồm những kẻ bựa nhất thế gian.

Phim Trùm cỏ đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Video Hội thanh niên chuyên cần trong "Trùm cỏ"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Phạm ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN