Nghẹt thở khi hôn bạn diễn Tây điển trai

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Được biết đến nhiều với vai trò MC chương trình truyền hình “Bài hát yêu thích” nên khi Thùy Linh xuất hiện trong đêm trao giải của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 với giải thưởng “Diễn viên phụ xuất sắc nhất”, không ít người đã bất ngờ. MC xinh đẹp này còn tiết lộ những câu chuyện khó tin về các tình huống “tế nhị”.

Nghẹt thở khi hôn bạn diễn Tây điển trai - 1

Thùy Linh cùng các bạn diễn và đạo diễn của phim trong lễ trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18. Ảnh: HTL

Phải học thoại bằng 3 thứ tiếng

Thùy Linh sinh năm 1987 trong một gia đình không có thành viên nào theo đuổi nghệ thuật và bản thân cô đã tốt nghiệp khoa tiếng Anh của Trường Đại học Hà Nội. Cô cho biết, việc cô đến với nghiệp MC là một sự “xúi giục thầm kín của bản năng”(!). Chính vì thế mà cô cứ nhớ mãi kỷ niệm lần đầu tiên tự trang điểm cho mình để đi dẫn chương trình truyền hình thể thao. Lần ấy, cô đã đứng trước gương hàng giờ để tự trang điểm cho mình nhưng vì hồi hộp nên cô đã làm mọi thứ “quá tay”. Và mặc dù là một “con gà tồ” trong lĩnh vực thể thao nhưng cô đã dũng cảm dùng mọi thế mạnh của mình để thuyết phục Ban giám khảo lựa chọn mình vào vị trí người dẫn chương trình. Cuối cùng, sự nỗ lực cộng với một chút may mắn đã giúp cô được toại nguyện. Cơ duyên này đã mở ra nhiều bước ngoặt mới, trong đó chương trình “Bài hát yêu thích” là một dấu ấn lớn trong cuộc đời cô.

Với điện ảnh, Thùy Linh chưa bao giờ dám mơ tưởng tới bởi với cô việc “lấn sân” MC đã là một sự “liều lĩnh” quá sức mình. Thế rồi, trong một lần gặp nhau trên Facebook, đạo diễn Đỗ Thanh Sơn (Giám đốc sản xuất của bộ phim “Và anh sẽ trở lại”) đã đề nghị cô đến tham gia dự án của anh. Cô đến buổi casting với một tâm trạng cực kỳ thoải mái và tự nhiên vì cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện mình sẽ “đủ duyên” với môn nghệ thuật thứ 7. Bất ngờ đến nỗi, tối đó khi đạo diễn Đinh Tuấn Vũ gọi thông báo cô sẽ vào vai Tráng Ly trong phim, Thuỳ Linh đã “tốn” hơn 20 cuộc điện thoại gọi đi để kiểm tra xem đó có phải là… sự thật!

“Và anh sẽ trở lại” là một bộ phim nói về cuộc sống, tâm tư, tình cảm của người dân tộc Mông. Một chàng trai người Anh (Nicolas thủ vai Brian) đến với mảnh đất và con người nơi đây để trao kỷ vật được bạn mình gửi gắm cho một cô gái Mông. Và để đến được với mảnh đất này anh đã phải trải qua một chuyến hành trình dài với đầy những cung bậc tình cảm khác nhau. Trên hành trình ấy, chàng trai người Anh đã gặp một cô gái - người mở ra cho anh nhiều câu chuyện thú vị, đặc biệt là về tình yêu nhiều ngọt ngào và cay đắng.

Vai Tráng Ly do Thùy Linh đảm nhận là chị gái của Mai, nhân vật chính. Đây là một trong những vai diễn khá “nặng” với đầy đủ những trạng thái cảm xúc. Điều khó khăn nhất đối với Thùy Linh khi đảm nhận vai diễn này đó là phải học thoại bằng 3 thứ tiếng khác nhau: Việt, Anh và tiếng Mông. Tuy nhiên, vai diễn đã khiến Thùy Linh say đắm bởi cô gái này toát lên một sự ngây thơ, trong sáng của người… mới biết yêu. Và cũng nhờ Tráng Ly mà Thùy Linh cảm nhận sâu sắc hơn những cảm giác của sự lo lắng, phân vân, khó xử… khi phải lòng một người đàn ông đã có người yêu với tất cả đau khổ, giằng xé khi chứng kiến tình yêu không như mong muốn bởi biết bao rào cản…

Với Danh Tùng còn chưa… “nhóm lửa”!

Thùy Linh thừa nhận mình là một cô gái sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên khi hóa thân vào Tráng Ly, cô không biết nên bắt đầu như thế nào. Thế nhưng, làm việc với một êkip trẻ, nhất là đạo diễn trẻ Đinh Tuấn Vũ (trẻ hơn Thùy Linh 3 tuổi) cộng với sự chia sẻ của bạn diễn và những cảnh sắc vô cùng độc đáo của vùng Tây Bắc đã khiến Thùy Linh “thả lỏng” hơn khi vào vai. Đặc biệt, người khiến cô cảm thấy thoải mái nhất khi diễn lại chính là Gregoire Nuss, vai Jason - người theo đuổi cô trong phim. Gregoire Nuss không chỉ khiến Thùy Linh thấy mình có nhiều khả năng khi đứng trước ống kính máy quay mà còn cho cô thấy một sự chuyên nghiệp sâu sắc. Bất kỳ trong môi trường hoặc hoàn cảnh nào, Gregoire Nuss cũng không rời cuốn kịch bản. Và anh đã tìm mọi cách để bù đắp vốn tiếng Việt hạn chế của mình nhằm cảm nhận nhân vật một cách sâu sắc nhất.

Có một điều khiến Thùy Linh thấy “đỏ mặt” mỗi lần nhắc lại, đó là khi đóng những cảnh “ân ái” với Gregoire Nuss. Vì Gregoire Nuss vốn là một anh chàng rất đẹp trai, lại cao hơn cô tới “3 cái đầu” (từ dùng của Thùy Linh!) nên mỗi khi đóng cảnh ôm, hôn… cô thường phải chìm trong cảm xúc “nghẹt thở” theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Sau những cảnh quay này, không ít người trong ê kip đã “trêu” Thùy Linh là có khi hai người sẽ yêu nhau thật. Thế nhưng cô hài hước: “Anh ấy có vợ rồi mà Linh lại không muốn làm “thứ phi”. Hơn nữa, vợ anh ấy xinh và cao hơn Linh nhiều lắm. Mà Linh cũng chỉ muốn yêu ai đó cao hơn mình chút chút thôi để mỗi lần hai đứa hôn nhau không phải cố… nhón chân”.

Đề cập đến nghi án tình cảm với MC điển trai Danh Tùng gần đây, Thùy Linh khá bối rối. Cô cho hay, đây chính là điều khiến cô quay cuồng trong nhiều tháng qua, nhất là khi mọi người hay bắt gặp cô và Danh Tùng đi chơi với nhau. Tuy nhiên, Thùy Linh khéo léo trả lời: “Tôi với Danh Tùng còn chưa nhóm lửa nên những cuộn khói vừa rồi là khói nhân tạo chứ không phải khói tự nhiên”. Cô lý giải, việc quá thân quen với nhau cũng sẽ khó khiến hai người có tình cảm với nhau được.

“Tôi cũng giống các cô gái khác, cũng có sự ích kỷ trong tình yêu, thậm chí hay ghen nữa. Chịu sao nổi khi người yêu mình đẹp trai, nhiều người yêu thích, rồi phải quan hệ xã giao, cười nói suốt ngày…”, cô nói.

Cho đến thời điểm này, Thùy Linh vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng trước thành tích vừa đạt được. Nhiều đêm nằm ngủ cô vẫn mơ đến cảm xúc sững sờ quay sang nhìn các thành viên trong đoàn làm phim khi nghe MC Liên hoan phim 18 xướng tên mình kèm giải thưởng. Hiện tại, cô và êkip đang rất háo hức chờ đến ngày 1/11, ngày bộ phim đầu đời của cô sẽ khởi chiếu rộng rãi trên toàn quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Tùng Long (Giadinh.net)
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN