Tin thể thao HOT 5/7: “Gã hề UFC” ra mắt website riêng

Thứ Ba, ngày 05/07/2016 06:31 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Bên cạnh Twitter, Connor McGregor còn tạo ra website riêng để thu hút thêm lượng fan hâm mộ.

Serena không dám kiện BTC Wimbledon. Mặc dù chiến thắng Svetlana Kuznetsova sau 2 set liên tiếp, nhưng Serena Williams tỏ ra rất không hài lòng khi cô phải thi đấu trong tình trạng sân trơn do trời mưa. Ở thời điểm trận đấu đang có tỷ số là 5-5 ở set 1, Serena đã đòi đóng mái che để ngăn mưa và thậm chí dọa kiện ban tổ chức để được như ý mình. Sau trận, Serena cho biết hành động của cô đến trong lúc nóng nảy, và cô thực sự không có ý định kiện thật.

Nước biển Rio nhiễm bẩn vì dầu. Khu vực vịnh Guanabara Bay, nơi tổ chức các cuộc đua thuyền ở Olympic 2016 tới, vừa bị phát hiện nước biển đã bị nhiễm bẩn do một số vết dầu loang. Các VĐV đang tập huấn chuẩn bị thi đấu tại đây đã được tận mắt chứng kiến buồm của mình có những vệt màu nâu khi ngâm nước biển, không những vậy một số VĐV đã được thấy hiện tượng cá chết hàng loạt diễn ra ở đây.

8 tuyển thủ bóng chuyền bị bắt vì tội hiếp dâm. 8 cầu thủ bóng chuyền người Cuba vừa bị cảnh sát Phần Lan bắt giữ vì nghi ngờ dính líu đến một vụ hiếp dâm. Cảnh sát tiết lộ thêm có 3 cầu thủ bị bắt vào ngày 2/7 và 5 người khác bị bắt chỉ sau đó một ngày. Được biết cả 8 VĐV nói trên đều đang chơi ở giải đấu World League tại thành phố Tampere, thuộc miền trung Phần Lan. Liên quan đến vụ việc, hãng tin Phần Lan STT cho biết, vụ hiếp dâm xảy ra ở khách sạn Tampere, nơi đội tuyển Cuba đang nghỉ ngơi.

Giải Ironman vô địch châu Âu 2016, nhà ĐKVĐ bỏ cuộc vì... rét. Cuối tuần qua, châu Âu lại sôi động với giải Ironman European Championships 2016 diễn ra tại Frankfurt. Giải Ironman vô địch châu Âu lần thứ 15 này qui tụ rất nhiều ngôi sao trong làng ba môn phối hợp. Daniela Ryf đang là người giữ chức vô địch của nữ nhưng cô đã bỏ cuộc giữa chừng khi bị hạ thân nhiệt một cách đột ngột sau khi lên bờ. Nhờ Ryf bỏ cuộc mà Melissa Hauschildt tận dụng cơ hội để trở thành người chiến thắng nội dung của nữ.

Trong khi đó ở nội dung của nam, Sebastian Kienle, Á quân nam giải năm ngoái, đã về nhất sau 7 giờ 52 phút 43 giây. Người về đích thứ 2 là Andreas Boecherer nối gót ngay sau đó khoảng 30 giây. Hai VĐV có một cuộc đua marathon cực kỳ gay cấn và phải tới cuối cuộc đua Kienle mới bứt lên trước.

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Điểm tin THỂ THAO
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN