Được HCV, mất… quần

Thứ Sáu, ngày 12/08/2016 09:19 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Đó là trường hợp vô cùng hài hước của VĐV nhảy cầu của Anh, Chris Mears tại Olympic Rio.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Hai VĐV Chris Mears và Jack Laugher vừa đoạt chiếc HCV danh giá cho đoàn thể thao Anh sau khi ghi tên mình vào lịch sử thể thao nước này vì lần đầu tiên chiến thắng trong bộ môn nhảy cầu đôi nam 3 m cầu mềm.

Cả hai đã vượt qua đối thủ Mỹ và ứng viên số 1 của đội Trung Quốc để có chiếc HCV thứ ba cho đội Anh. Trong cuộc thi chung kết vào hôm qua, cả hai đã ôm nhau khóc như mưa sau khi vượt lên hai đối thủ nặng ký.

Được HCV, mất… quần - 1

hris Mears bực bội la lớn vì phát hiện chiếc quần bị mất

Nhưng điều đáng nói là ngay khi nhận chiếc HCV, cả hai vào phòng thay đồ thì VĐV Chris Mears phát hiện chiếc quần để trong túi đựng vật dụng cá nhân của anh “không cánh mà bay”.

Trong một đoạn clip ngắn mà The Sun đăng tải, Chris Mears đã lục tung cái giỏ của mình để... kiếm quần nhưng không thấy.

Sau đó, đồng đội của anh là Jack Laugher đã kịp “cứu thua” khi cho mượn một chiếc quần của mình.

Được HCV, mất… quần - 2

Chris Mears và Jack Laugher trong bài thi của mình

Chris Mears và Jack Laugher tập luyện nhảy cầu và chơi với nhau từ nhỏ. Nhưng với Chris Mears anh từng từ giã nghiệp thể thao sau tai nạn bảy năm trước bị vỡ lá lách. Anh từng chuyển sang nghề DJ nhưng cuối cùng vẫn quay về nhịp cầu và hồ nước.

Được HCV, mất… quần - 3

Chris Mears từng bỏ nghề nhưng cuối cùng anh vẫn quay lại

Chiếc HCV của cặp đôi Chris Mears và Jack Laugher là chiếc huy chương thứ ba của đội Anh. Trước đó kình ngư Adam Peaty đã trở thành người hùng của Vương quốc Anh khi mang về tấm huy chương vàng 100 m bơi ếch và Joe Clarke ở môn đua thuyền Kayat đơn nam.

Chia sẻ
Theo ANH TRẦN ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN