Nhìn lại hành trình của Hoàng My

Sự thất bại của Hoàng My dường như đã được dự đoán trước!

Chung kết Miss World 2012 đã chính thức khép lại với sự lên ngôi tân nữ hoàng sắc đẹp đến của đại diện nước chủ nhà Vu Văn Hà. Đại diện Việt Nam - Á hậu Vũ Thị Hoàng My tiếp tục một lần nữa ra về trắng tay sau khi không thành công tại Miss Unniverse 2011. Rõ ràng qua một tháng tranh tài, ngoài một thành tích khá khiêm tốn là top 40 Beach Beauty, hạng 17 phần thi phỏng vấn cùng việc kết quả chung cuộc được tích lũy từ các phần thi phụ, việc bị loại trong đêm chung kết là một kết quả dường như người hâm mộ đã có thể dự đoán trước.

Không được chuyên gia đánh giá cao

Miss World là cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất thế giới với lịch sử 62 lần tổ chức. Mỗi năm cuộc thi quy tụ hơn 100 mỹ nhân đến từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau tranh tài cho danh hiệu nữ hoàng sắc đẹp. Năm nay, khi thông tin Hoàng My trở thành cái tên đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh, nhiều người tỏ ra e ngại vì liệu một người đẹp từng thất bại tại Miss Universe sẽ làm nên chuyện?

Đánh giá một cách khách quan, rõ ràng Hoàng My không phải là sự lựa chọn tối ưu khi trong danh sách đề cử còn có hai người đẹp tiềm năng và nổi bật khác là Hoa Hậu Thế Giới Người Việt Diễm Hương và Hoa Hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung. Và quả thật, trong suốt thời gian cuộc thi diễn ra, trong tất cả các bảng xếp hạng của Global Beauties - trang web sắc đẹp uy tín nhất thế giới, người đẹp Đồng Nai vẫn không thể một lần đặt chân vào top 30 dự đoán, dù trong thành phần BGK có một người Việt Nam - ông Donal Nguyễn.

Nhìn lại hành trình của Hoàng My - 1

Xuyên suốt cuộc thi, Hoàng My đã không được đánh giá cao.

Tuy nhiên, một “phần thưởng” khích lệ tinh thần của Hoàng My sau những nỗ lực, cố gắng xuyên suốt một tháng qua là cô liên tục lọt vào mắt xanh của diễn đàn Missosology và nhận được những phản hồi tích cực. Thậm chí, có lúc, cô bất ngờ lọt top 5 ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất của Miss World 2012.

Thể hiện mờ nhạt, thất bại liên tiếp

Để có thể đặt chân đến Nội Mông, Trung Quốc để tham dự Miss World 2012, với Hoàng My, đó là một sự nỗ lực hết mình. Bởi so với một số hoa hậu khác (như Venezuela, Mexico...) có gần một năm luyện tập, khoảng thời gian 40 ngày để chuẩn bị của Hoàng My thật sự là một con số khá ngắn ngủi. Tuy nhiên, người đẹp đã tranh thủ thời gian quý báu ấy cố gắng trau dồi kỹ năng catwalk, tập thể lực với chuyên gia, tập đàn piano… để có thể tham gia tất cả các phần thi phụ nhằm tìm kiếm cơ hội tiến sâu ở cuộc thi. Đồng thời, cô cũng tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt để có vóc dáng lý tưởng, cân đối nhất.

Tuy nhiên, khi cuộc thi chính thức bắt đầu, người hâm mộ đi từ thất vọng này đến thất vọng khác khi Hoàng My lần lượt bị loại vòng bán kết các phần thi phụ. Cụ thể, ở phần thi Miss Talent, việc lựa chọn đệm đàn và hát ca khúc I’ve never been to me, vốn không phải là thế mạnh, đã khiến Hoàng My mất điểm trước BGK. Tương tự ở Top Model, do khả năng trình diễn catwalk chỉ dừng ở mức tạm được, đại diện Việt Nam đã không thể giành một vé vào top 57! Với Miss Sport, đây là phần thi Hoàng My thể hiện tốt nhất và cảm thấy tự tin nhất, nhưng cuối cùng cô ngậm ngùi dừng bước ở vòng loại.

Nhìn lại hành trình của Hoàng My - 2

Được xem là thế mạnh, nhưng Hoàng My cũng nhanh chóng bị loại khỏi Miss Sport.

Ở Beauty with a purpose (HH Nhân ái), dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng một đoạn video clip về dự án “Cho em nụ cười, tặng em tri thức”, cô vẫn không thể ghi danh vào top 10. Có nhiều ý kiến cho rằng, đoạn clip của Hoàng My tuy có phần xúc động, chân thật nhưng những điều mà cô chia sẻ vẫn nằm trong kế hoạch, chưa gặt hái được nhiều kết quả trên thực tế. Riêng hạng mục Multimedia Award (Truyền thông), cứ ngỡ đây là cuộc chiến “sống còn” giữa Việt Nam, Thái Lan và Nepal khi sở hữu lượng fan hùng hậu thì bất ngờ Hoa hậu Ấn Độ giành chiến thắng chung cuộc.

Nhìn lại hành trình của Hoàng My - 3

Tự tin khoe dáng trong bikini.

Nhưng cũng công bằng mà nói, nếu những ai quan tâm theo dõi hành trình của Hoàng My tại Miss World sẽ nhận thấy cô luôn nổi bật và chủ động trong mọi hoạt động bên lề cuộc thi. Ngoài việc lựa chọn những trang phục đa dạng, biến hóa trong phong cách cùng sự sôi nổi, hoạt bát trong giao tiếp, Hoàng My đã thật sự thành công trong việc thể hiện và quảng bá một hình ảnh mới về đất nước và con người Việt Nam: vẻ đẹp hiện đại, năng động, thân thiện và giàu tình cảm.

Nhìn lại hành trình của Hoàng My - 4

Một Hoàng My luôn hòa đồng, thân thiện bên cạnh các thí sinh khác.

Gây “bão” trong lựa chọn trang phục, phát ngôn

Có thể nói, chưa bao giờ, việc lựa chọn trang phục dân tộc của các người đẹp Việt chinh chiến ở đấu trường thế giới lại gây nhiều dư luận trái chiều như năm nay. Được thực hiện bằng chất liệu lụa, gấm… cùng các họa tiết cách điệu từ văn hóa Đông Sơn, bộ trang phục dân tộc của Hoàng My sau khi xuất hiện ngay lập tức đã khiến nhiều khán giả nóng mắt bởi độ gợi cảm, sexy táo bạo, đi ngược lại với hình ảnh thùy mị, kín đáo đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam.

Nhìn lại hành trình của Hoàng My - 5

Bộ trang phục còn bị “lên án” khi người đẹp diện một đôi giày cao gót không thích hợp.

Năm nay, Miss World 2012 thể hiện sự mới lạ khi BTC đã tạo cho mỗi thí sinh một fanpage trên facebook để họ có thể cập nhật kịp thời thông tin, hình ảnh của mình tại cuộc thi. Đồng thời, đây cũng chính là tiêu chí để BGK chấm giải Multimedia Award. Có thể nói, Hoàng My đã làm tốt phần này, nhất là trang facebook của cô liên tục thay đổi những hình ảnh phù hợp được thiết kế đẹp mắt, ấn tương, kèm với đó là những phần nhật kí được Hoàng My chia sẻ gần như mỗi ngày. Nhờ vậy, khán giả Việt Nam có thể bắt nhịp từng hơi thở với diễn biến các phần thi phụ cũng như những hoạt động cụ thể của Hoàng My. Tuy nhiên, việc người đẹp có những phát ngôn “mắng vốn” báo chí, truyền thông trong nước xung quanh câu chuyện bộ trang phục truyền thống đã trở thành một sai lầm có phần ngớ ngẩn và bồng bột.

Thay lời kết

Như vậy, Miss World 2012 chính thức khép lại với sự ra về trắng tay lần thứ ba liên tiếp của các đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh này. Dẫu vậy, chúng ta cũng cần ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Hoàng My cũng như những người đẹp khác đã và đang đem chuông sang xứ người. Và điều quan trọng cần rút ra là chúng ta cần phải xây dựng chiến lược cụ thể, tìm kiếm những gương mặt phù hợp với tiêu chí từng cuộc thi, luyện tập kỹ càng và chuẩn bị chu đáo thì mới có thể gặt hái những thành tích cao hơn, nâng cao vị thế của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P2 (Tin nhanh)
Hoa hậu thế giới 2013 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN