Hà Hồ chia sẻ việc “giúp Cường giải quyết nợ”

Sự kiện: Hồ Ngọc Hà

Chia sẻ về chuyện chung tay cùng Cường Đô la giải quyết những khó khăn mà anh đang gặp phải, Hồ Ngọc Hà nói: “Tôi không chờ đến lúc anh ấy khó khăn (điều này chỉ đang là giả thuyết của dư luận) mà ngay từ đầu tôi đã luôn độc lập trong cuộc sống của mình..."

Gọi chồng là “bạn” và không cần… đám cưới

Gọi chồng mình bằng một cách rất riêng “bạn Cường”. Vì sao vậy?

- Trên pháp lý, chúng tôi đã là vợ chồng từ khi bé Subeo chào đời. Một tờ giấy đăng kí kết hôn rất mỏng thôi nhưng đã khẳng định bên này là vợ, bên kia là chồng. Sở dĩ tôi không thích gọi bạn Cường là “anh yêu” hay “ông xã” mà tôi thường chỉ dùng từ “bạn đời” để gọi Cường. Mỗi người quan niệm về vợ chồng lại khác nhau. Có người lấy vợ về để phục tùng mình. Có người kết hôn để được dựa dẫm vào chồng. Nhưng tôi và Cường chưa bao giờ như thế. Nhiều khi đi chơi, đi ăn uống vẫn gọi nhau là bạn bè. Bạn đời chính là bạn bè sống đời với nhau.

Nhưng cũng vì thế mà người ta nghĩ rằng, hai người mới chỉ đăng kí kết hôn mà chưa làm đám cưới nên gọi nhau là bạn sẽ hợp lý hơn là vợ chồng. Bạn nghĩ sao?

- Sao cũng đuợc, chúng tôi đã quen sống với những tin đồn. Đó là cuộc sống của riêng chúng tôi mà “họ” là những người không bao giờ cảm nhận đúng được và chỉ nói lên những điều làm cho cuộc sống chúng tôi có nhiều màu sắc hơn thôi. Tôi đâu thể nào đi giải thích hết với biết bao nhiêu người rằng “chúng tôi đang thế này, chúng tôi thế kia”. Mà chia sẻ với họ chắc gì họ đã tin chúng tôi một khi họ không muốn tin.

Những ai chưa từng mặc áo cưới hay chụp ảnh cưới thì mơ ước đến một đám cưới rình rang chứ tôi làm cô dâu trong nhiều bộ ảnh rồi nên cũng không khát khao lắm. Chúng tôi cũng có những áp lực riêng, hiện tại, thấy Cường vui về mọi thứ nên thôi… cứ để đó. Biết đâu sau này Subeo thắc mắc thì lúc đấy hãy hay.

Hà Hồ chia sẻ việc “giúp Cường giải quyết nợ” - 1

Hồ Ngọc Hà hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Ảnh: TL

“Bạn Cường” hẳn cũng chịu không ít những sự soi mói, điều tiếng. Đã bao giờ giữa hai người xảy ra những mâu thuẫn, cãi vã… vì chuyện này?

- Thời gian đầu thì có nhưng bây giờ chúng tôi đã biết tự bảo vệ hạnh phúc riêng. Có được điều đó là nhờ vào “liều thuốc” thời gian, nó giúp con người truởng thành và quen với cay đắng nên luôn biết tìm cách kiếm thuốc chữa bệnh (cười). Bây giờ có cãi lộn thì cũng chỉ là chuyện trong nhà chứ không phải do bên ngoài tác động.

“Giúp Cường là trách nhiệm của tôi”

Thời gian gần đây, báo chí đưa nhiều thông tin liên quan đến chuyện làm ăn không may mắn của Cường Đôla. Bạn có cảm thấy lo lắng cho bạn đời của mình?

- Có chứ! Tôi phải luôn quan tâm chứ! Trách nhiệm của tôi mà… Nhưng như tôi đã nói, tôi không muốn đi quá sâu giới hạn của sự tìm hiểu vì như thế chưa chắc đã làm bạn đời mình thoải mái. Ai cũng có những khoảng trời riêng của mình, chỉ biết rằng, chúng tôi luôn sẵn sàng cùng nhau làm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hà Hồ chia sẻ việc “giúp Cường giải quyết nợ” - 2

Bạn có nghĩ, đã đến lúc phải chung tay cùng chồng giải quyết những khó khăn?

- Tôi không chờ đến lúc anh ấy khó khăn (điều này chỉ đang là giả thuyết của dư luận) mà ngay từ đầu tôi đã luôn độc lập trong cuộc sống của mình. Đó là tự đứng lên lao động, không nhờ cậy… Tôi xem đó là một cách giúp bạn đời của mình rồi! Vì tôi không buộc gánh nặng của mình vào người khác. Tôi thấy nực cười khi nhiều bài báo so sánh cuộc sống người này với người kia. Cách làm vợ của mỗi người khác nhau, gia cảnh khác nhau, quan điểm khác nhau... Họ thích dựa vào chồng là chuyện của họ, còn tôi luôn muốn làm chủ cuộc sống của mình để khi gặp “bão tố” vẫn đứng vững trên đôi chân của mình. Còn đã là vợ chồng, lúc hoạn nạn có nhau là chuyện đương nhiên không cần mọi người nhắc.

Điều gì đã giúp cuộc sống của vợ chồng bạn “đứng yên” được trước những sóng gió, bão táp… luôn bủa vây?

- Vì tôi luôn tìm ra được câu trả lời cho chính mình trước khi mọi người tự gán những điều nghi kỵ vào cuộc sống của tôi. Bây giờ tôi không biết phải gọi tình cảm mà mình dành cho bạn đời của mình là gì, chỉ biết rằng, tôi đang cảm thấy hạnh phúc nhất. Không phải bạn ấy hay tặng quà và nói những lời ngọt ngào dành cho tôi mà tôi thấy hạnh phúc! Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy anh ấy chơi với con và dành sự chiều chuộng cho đứa con trai bé bỏng của chúng tôi.

-  Cám ơn Hồ Ngọc Hà về cuộc trò chuyện này!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Tùng Long (Giadinh.net)
Hồ Ngọc Hà Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN