Chỉ sau hai vòng Premier League, Manchester United mới giành 1 điểm và chưa có bàn nào từ cầu thủ của mình, khi pha lập công duy nhất trước Fulham lại là phản lưới của Rodrigo Muniz. HLV Ruben Amorim, với tỷ lệ thắng chỉ 24,7% – ngang Neil Warnock, người gắn với các đội bóng trụ hạng – đang chịu áp lực cực lớn và cần khẩn trương giải quyết bốn vấn đề then chốt.
Thứ nhất, sự cứng nhắc chiến thuật. Sơ đồ 3-4-2-1 từng thành công ở Sporting Lisbon lại trở nên vô dụng tại Old Trafford, khi Bruno Fernandes bị kéo lùi, Amad Diallo phải đá wing-back còn Kobbie Mainoo bị gạt ra ngoài.
Thứ hai, MU thiếu trung phong đích thực. Amorim không tin dùng Sesko hay Hojlund, trong khi Cunha bị đẩy lên đá trái sở trường.
Thứ ba, vị trí thủ môn bất ổn. Sự luân phiên giữa Bayindir và Onana chỉ làm hàng thủ thêm rối loạn.
Cuối cùng, tuyến giữa thiếu kiểm soát. Như Calvin Bassey thừa nhận: “Chúng tôi đã thống trị khu vực giữa sân.” Nếu không cải thiện, MU rất dễ rơi vào khủng hoảng trầm trọng.