Sân PVF Hưng Yên chính thức khởi công: Vượt mặt cả Mỹ Đình, sẵn sàng đón World Cup?

SEA Games 33: Việt Nam rơi vào bảng "tử thần" cùng Malaysia, Lào liệu có tạo bất ngờ?

Đằng sau vụ sa thải Postecoglou: Cú chốt lạnh lùng chỉ sau bàn thua, thầy đi mà không kịp tâm sự với trò

Duy Tân

Với Harry Kewell, Hà Nội FC không khác gì "thay da đổi thịt"

Làn gió mới từ băng ghế huấn luyện
Trận đấu đầu tiên của HLV Harry Kewell tại V.League đã mang đến một diện mạo hoàn toàn khác cho Hà Nội FC. Đối đầu với Ninh Bình – đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng, Hà Nội FC trình diễn lối chơi chủ động, tốc độ và đầy năng lượng. Dù phải nhận thất bại 1-2, nhưng những gì đội bóng thủ đô thể hiện đã thổi bùng lên hy vọng về một tương lai tươi sáng dưới triều đại mới.

Những quyết định táo bạo và hiệu ứng tích cực
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc HLV Kewell mạnh dạn để đội trưởng Văn Quyết dự bị, trao cơ hội cho Đỗ Hoàng Hên đá chính. Sự thay đổi này giúp Hà Nội FC triển khai các đợt tấn công sắc nét, áp đảo đối thủ và tạo ra tới 15 cú dứt điểm. Đội bóng không còn lối chơi chậm rãi, thiếu quyết đoán như trước, mà thay vào đó là sự chủ động, tốc độ khiến Ninh Bình nhiều phen lúng túng.

Thách thức trong khâu dứt điểm và thông điệp từ HLV Kewell
Dù tạo ra nhiều cơ hội, Hà Nội FC lại thiếu may mắn khi ba lần bị cột dọc, xà ngang từ chối bàn thắng, còn thủ môn Văn Lâm của Ninh Bình liên tục cứu thua xuất sắc. Sự thiếu quyết đoán ở những thời điểm then chốt khiến đội chủ nhà phải trả giá. Sau trận, HLV Kewell thẳng thắn nhận định: “Tạo ra cơ hội mà không ghi được bàn thắng đồng nghĩa với thất bại, dù đội bóng đã chơi tốt.”

Hy vọng mới cho Hà Nội FC
Dù còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là cải thiện khả năng dứt điểm, nhưng những tín hiệu tích cực về lối chơi và tinh thần chiến đấu cho thấy Hà Nội FC đang dần chuyển mình. Người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào một hành trình mới đầy hứa hẹn dưới sự dẫn dắt của cựu tiền đạo Liverpool.

0
726 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Lực Nguyễn

Tháng 5: Vô địch Europa League  — tạo nên lịch sử khi mang cúp về phòng truyền thống rỗng tuếch của Tottenham

Tháng 6: Vẫn bị Tottenham....đuổi việc, vì đội… suýt xuống hạng 😭

Tháng 9: Cập bến Nottingham Forest, tưởng đâu là chương mới.

Tháng 10: 39 ngày sau, thua Chelsea 0-3, trải qua 8 trận không thắng và lại ra đường.


Trong 5 tháng mà ông từ "Vua Châu Âu" thành "Vua sa thải" được thì cũng tài, khó vậy mà cũng làm được, quá là nể Ange luôn! 🤣

Xem thêm
2
5,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Ở tuổi 38, Novak Djokovic đã trải qua một trận đấu đầy căng thẳng kéo dài tới 75 phút với Taylor Fritz. Dù nỗ lực hết mình, Djokovic buộc phải dừng cuộc chơi sau khi để thua 4-7 trong loạt tie-break set đầu tiên. Đáng chú ý, anh gặp vấn đề ở chân trái, khiến việc tiếp tục thi đấu trở nên bất khả thi. Trước đó, Djokovic cũng vừa thất bại trước Jannik Sinner ở bán kết và phải rút lui trong trận đấu tiếp theo.

Trước khi rời sân, Djokovic gửi lời xin lỗi tới khán giả: "Không ổn lắm, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người... Đây là một trong những set dài nhất trong sự nghiệp của tôi." Anh không quên dành lời khen cho đối thủ: "Phải dành lời khen cho Taylor. Chúng tôi đã có những game đấu đáng kinh ngạc ở cuối set đó."

Dù thất bại, Djokovic vẫn ghi dấu ấn khi trở thành tay vợt thứ ba giành quyền dự ATP Finals tại Turin, cân bằng kỷ lục 18 lần góp mặt của Roger Federer. Anh cho biết sẽ tập trung hồi phục thể lực và hy vọng có thể trở lại thi đấu ở các giải cuối mùa, đồng thời bày tỏ mong muốn được tái ngộ người hâm mộ tại Riyadh trong tương lai.

Xem thêm
0
137 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật