Sir Jim Ratcliffe "chốt đơn" 11 triệu bảng, Tottenham ngậm ngùi rút đơn kiện INEOS

Man United “lên đồng”, Spurs liệu có hóa nạn nhân ngay tại thánh địa?

Bryan Mbeumo: "Người truyền lửa" mới khiến phòng thay đồ Quỷ đỏ dậy sóng

Xuân Nam

Vinicius Junior và cơn giận dữ của một con "ác quỷ" tại El Clasico

Phản ứng bất ngờ khi bị thay ra
Trong trận Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona ngày 26/10, Vinicius Junior đã thể hiện một thái độ chưa từng thấy khi bị thay ra ở phút 72. Khi nhìn thấy số áo mình trên bảng điện tử, anh chỉ tay vào ngực, tỏ rõ sự ngạc nhiên và không chấp nhận quyết định của huấn luyện viên. Sau đó, Vinicius rời sân với những cử chỉ bực tức, giơ tay lên trời và liên tục nói điều gì đó, khiến cả đồng đội lẫn khán giả đều bất ngờ.

Hành động gây tranh cãi ngoài sân cỏ
Không dừng lại ở đó, Vinicius còn từ chối chào huấn luyện viên Xabi Alonso và đi thẳng vào đường hầm với khuôn mặt đỏ gay gắt. Hình ảnh này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Sau một thời gian ngắn, anh quay lại băng ghế dự bị, nhưng vẫn giữ vẻ mặt cau có, cho thấy sự bực bội chưa nguôi ngoai.

Nguyên nhân và hệ quả
Sự tức giận của Vinicius xuất phát từ việc anh đang chơi tốt nhưng lại bị thay ra, dù mùa này anh thường xuyên đá chính nhưng hiếm khi được chơi trọn vẹn 90 phút. Sự bức xúc này còn được Vinicius trút lên đối thủ khi anh tham gia vào các tranh cãi với cầu thủ Barca, đặc biệt là Lamine Yamal. Anh không ngần ngại hét vào mặt Yamal: “Giờ thì nói đi”, đồng thời mỉa mai màn trình diễn của đối thủ: “Tất cả chỉ là những đường chuyền về, không gì khác ngoài những đường chuyền về”.

Phản ứng của tập thể và dư luận
Sự việc đã kéo theo nhiều cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi, làm không khí trận đấu thêm căng thẳng. Hành động của Vinicius cho thấy áp lực và cảm xúc mãnh liệt trong những trận cầu lớn, đồng thời đặt ra câu hỏi về cách kiểm soát cảm xúc của các ngôi sao trong môi trường bóng đá đỉnh cao.

1
13,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik đang gây ấn tượng mạnh với chiều cao đội hình. Nhiều cầu thủ vượt mốc 1,8m, nổi bật là thủ môn Trần Trung Kiên cao 1,91m và trung vệ Đinh Quang Kiệt cao tới 1,96m. Đây là điều hiếm thấy trong lịch sử bóng đá trẻ Việt Nam.

Sự thay đổi này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình chọn lọc kỹ lưỡng từ các lò đào tạo, học viện bóng đá trẻ và chế độ dinh dưỡng cải thiện. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã khéo léo bố trí các cầu thủ cao lớn vào những vị trí chiến lược như thủ môn, trung vệ và tiền đạo.

Ở các vị trí đòi hỏi sự khéo léo như tiền vệ trung tâm hay hậu vệ biên, ông Kim vẫn tin dùng những cầu thủ nhỏ con nhưng thông minh như Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang. Đây là sự kết hợp hợp lý giữa thể hình và kỹ thuật, phù hợp với xu hướng bóng đá hiện đại.

Với đội hình cao lớn, U23 Việt Nam có lợi thế rõ rệt khi đối đầu các đối thủ mạnh châu Á. Sự kết hợp giữa thể hình, chiến thuật và kỹ năng giúp đội bóng tự tin hướng tới những thành công mới trong tương lai.

Xem thêm
1
84 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Ở trận lượt đi với Lào và hai trận gặp Nepal hồi tháng 10, HLV Kim Sang Sik ít trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, nhằm đảm bảo chiến thắng cho tuyển Việt Nam. Ông luôn ưu tiên sự an toàn trong lựa chọn nhân sự.

Trận tới, tuyển Việt Nam càng phải chơi hết sức để hướng tới kết quả tốt nhất, tích lũy điểm số cho cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Đội hình mạnh nhất sẽ được ưu tiên sử dụng.

Đặc biệt, HLV Kim Sang Sik cũng tính đến khả năng Malaysia bị xử thua sau bê bối nhập tịch, nên càng phải thắng Lào để sớm giành vé dự VCK Asian Cup 2027, không để xảy ra bất ngờ đáng tiếc.

Xem thêm
0
333 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Bộ khung cũ tiếp tục được tin dùng
Trong danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang Sik chủ yếu lựa chọn những gương mặt quen thuộc. Ngoại trừ Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường, phần lớn là các cựu binh từng gắn bó lâu năm với đội tuyển. Đáng chú ý, sự trở lại của Xuân Sơn sau 10 tháng chấn thương mang lại niềm vui cho người hâm mộ, nhưng tổng thể, đội hình vẫn thiếu sự mới mẻ.

Lý do chọn sự ổn định
Quyết định này được cho là xuất phát từ mong muốn đảm bảo an toàn, tận dụng kinh nghiệm và sự ăn ý của các cầu thủ kỳ cựu để hướng tới chiến thắng. Sau hai trận đấu nhạt nhòa trước Nepal, áp lực thành tích càng khiến HLV Kim Sang Sik ưu tiên sự ổn định thay vì mạo hiểm với những nhân tố mới.

Những nghi ngại về sự bảo thủ
Tuy nhiên, sự thận trọng quá mức này đã dấy lên nhiều tranh cãi. Người hâm mộ và giới chuyên môn kỳ vọng vào một diện mạo tươi mới hơn, nhất là khi các cựu binh gần đây thể hiện thiếu nhiệt huyết. Việc bỏ qua những cầu thủ đang có phong độ cao như Triệu Việt Hưng, Hữu Nam hay Minh Vương khiến dư luận đặt câu hỏi về sự bảo thủ của HLV Kim Sang Sik.

Hệ quả tiềm ẩn cho tương lai
Nếu tiếp tục duy trì bộ khung cũ, không chỉ các tài năng mới bị kìm hãm cơ hội phát triển mà còn thiếu động lực cạnh tranh cho các cựu binh. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển lâu dài của tuyển Việt Nam, đặt ra thách thức lớn cho HLV Kim Sang Sik trong việc làm mới đội hình và tạo động lực thi đấu.

Xem thêm
0
4,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Theerathon Bunmathan, hậu vệ kỳ cựu của tuyển Thái Lan, vừa chính thức lên tiếng về tin đồn mâu thuẫn với Jonathan Khemdee. Anh cho biết mình đã quá mệt mỏi với câu chuyện kéo dài nhiều năm qua, và khẳng định không có vấn đề gì với đàn em trên tuyển.

Theerathon nhấn mạnh anh có thể đá cặp với bất kỳ cầu thủ nào, kể cả Jonathan. Anh chưa từng nói không thích hay ghét bỏ Jonathan như lời đồn. Những lời vu khống đã khiến sự việc bị đẩy đi quá xa, làm ảnh hưởng đến không khí trong đội tuyển Thái Lan.

Hậu vệ 35 tuổi này mong muốn đây là lần cuối cùng phải lên tiếng về chuyện này. Anh hy vọng mọi người sẽ ngừng bàn tán, để các cầu thủ tập trung thi đấu và cống hiến cho đội tuyển Thái Lan trong những trận đấu sắp tới.

Xem thêm
0
213 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật