Trận ra quân của U23 Việt Nam trước Bangladesh khép lại với chiến thắng 2-0, nhưng dư âm còn đọng lại nằm ở cái tên Viktor Lê. Cầu thủ Việt kiều từng phải hứng chịu nhiều ánh nhìn hoài nghi, giờ đây đã chọn đúng thời điểm để chứng minh mình xứng đáng.
Khi được HLV Kim Sang Sik tung vào sân, Viktor Lê chơi bóng đầy phóng khoáng, như thể anh đã chờ khoảnh khắc ấy từ rất lâu. Một cú sút chệch cột, một pha dứt điểm dội xà ngang khiến người hâm mộ tiếc nuối, nhưng cũng đủ để thấy sự tự tin đang dâng trào.
Rồi phút 83, anh lao vào đánh đầu cận thành. Bóng đi gọn gàng vào lưới, mang theo tiếng reo hò vỡ òa. Đó không chỉ là bàn ấn định chiến thắng, mà còn là lần đầu tiên một cầu thủ Việt kiều ghi bàn cho U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục.
Từ hôm nay, Viktor Lê không còn là “câu hỏi còn bỏ ngỏ”, mà là niềm hy vọng mới – một cái tên xứng đáng được kỳ vọng trên hành trình lên tuyển quốc gia.