Federico Valverde đã chính thức lên tiếng sau vụ việc gây ồn ào trong buổi tập của Real Madrid. Tiền vệ người Uruguay thừa nhận có tranh cãi gay gắt với Aurelien Tchouameni, nhưng khẳng định không hề xảy ra ẩu đả như những gì lan truyền.
Phủ nhận chuyện “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”
Valverde giải thích vết thương ở trán, phải khâu và nhập viện, là do anh vô tình đập đầu vào bàn trong lúc tranh luận căng thẳng, chứ không phải bị đồng đội tấn công. Anh nhấn mạnh: không có chuyện đồng đội hành hung mình, và anh cũng không đánh Tchouameni. Theo Valverde, đó là hệ quả của áp lực và thất vọng sau một mùa giải trắng tay.
Lời xin lỗi gửi tới người hâm mộ
Trong tuyên bố, Valverde gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì hình ảnh không đẹp đã làm tổn hại đến danh tiếng Real Madrid. Dù đã giải thích và bày tỏ sự hối lỗi, anh vẫn phải chấp nhận án treo giò từ đội ngũ y tế câu lạc bộ, qua đó bỏ lỡ trận đấu sắp tới. Valverde khẳng định sẵn sàng tuân thủ mọi quyết định kỷ luật để bảo vệ sự ổn định phòng thay đồ.
Real Madrid vẫn giữ quan điểm cứng rắn
Bất chấp việc Valverde đứng ra nhận trách nhiệm, Real Madrid không có ý định bỏ qua vụ việc. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết ban lãnh đạo đội bóng vẫn giữ nguyên quan điểm mở cuộc điều tra kỷ luật, trong bối cảnh mâu thuẫn giữa các trụ cột xuất hiện liên tiếp khi mùa giải sa sút.