Joshua Zirkzee, từng được kỳ vọng sẽ thổi luồng sinh khí mới vào hàng công Manchester United sau khi chuyển đến từ Bologna với giá 36 triệu bảng, giờ đây lại rơi vào cảnh thất sủng. Dù khởi đầu ấn tượng với bàn thắng quyết định trước Fulham, phong độ của tiền đạo người Hà Lan nhanh chóng sa sút, chỉ ghi thêm 2 bàn và 2 kiến tạo trong 35 trận tiếp theo. Ở mùa giải này, Zirkzee gần như biến mất khỏi kế hoạch của HLV Ruben Amorim, khi phải ngồi dự bị cho Matheus Cunha và Benjamin Sesko, với trung bình chỉ 41 phút thi đấu mỗi trận.
Trước nguy cơ đánh mất cơ hội dự World Cup 2026, Zirkzee đang tìm đường rời Old Trafford ngay trong tháng 1. West Ham là đội bóng Anh duy nhất bày tỏ sự quan tâm, trong khi AS Roma cũng muốn đưa anh trở lại Serie A nhưng gặp khó khăn về tài chính. Đại diện Kia Joorabchian lại ưu tiên lợi ích tài chính, muốn Zirkzee ở lại Ngoại hạng Anh, khiến West Ham trở thành bến đỗ tiềm năng nhất.
Tuy nhiên, thương vụ này vẫn chưa rõ ràng khi Man United có thể giữ Zirkzee do Sesko chấn thương. Câu hỏi đặt ra: West Ham có đủ quyết tâm và tài chính để giải cứu Zirkzee khỏi “bóng tối” Old Trafford, mở ra chương mới cho sự nghiệp của anh?