Hiệu quả là điều ĐT Đức không có
Tuyển Đức thua Hy Lạp 0-1 ngay trên sân nhà trong trận thứ 2 của Jurgen Klopp tại Nations League 2026/27. Đức cầm bóng tới 76%, tung 15 cú sút, 5 lần đưa bóng trúng đích và thực hiện 723 đường chuyền, nhưng vẫn không tìm được bàn thắng.
Một trận đấu mà đội chủ nhà gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận lại phơi ra vấn đề rất quen thuộc. Klopp có nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, nhưng vẫn thiếu một trung phong đủ sắc bén để biến ưu thế thành bàn thắng.
Đức cầm bóng nhiều nhưng tấn công quá dễ đoán
Hy Lạp chủ động lùi sâu, tập trung đông quân số quanh vòng cấm và nhường phần lớn quyền kiểm soát bóng cho đội chủ nhà. Đức vì thế cầm bóng tới 76%, thực hiện 23 quả tạt và hưởng 8 quả phạt góc. Dù vậy, những đợt lên bóng lại thiếu tốc độ và sự đột biến cần thiết. Bóng thường được luân chuyển khá nhiều ở bên ngoài trước khi được đưa vào vòng cấm, tạo đủ thời gian để hàng thủ Hy Lạp giữ cự ly và bọc lót.
Đức có 15 cú sút nhưng chỉ 7 lần dứt điểm trong vòng cấm. Với một đội áp đảo bóng gần như cả trận, số cơ hội thực sự nguy hiểm như vậy là quá ít. Đức đưa được bóng đến gần khung thành đối phương, nhưng lại thiếu những pha xử lý cuối đủ nhanh và chính xác để mở ra khoảng trống.
Ebnoutalib chưa đủ sức gánh hàng công
Klopp xếp Younes Ebnoutalib đá cao nhất trong sơ đồ 4-2-3-1, phía sau là Karim Adeyemi, Bambase Conte và Kevin Schade. Đây mới là lần thứ 2 tiền đạo 23 tuổi khoác áo tuyển Đức, sau khi vừa ra mắt trong trận hòa Hà Lan 1-1.
Ebnoutalib có phong độ tốt ở cấp CLB và sở hữu nhiều phẩm chất đáng chờ đợi, nhưng đá trung phong cho tuyển Đức là một thử thách khác hẳn. Trước một hàng thủ đứng thấp, số 9 phải biết chiếm vị trí, tranh chấp trong vòng cấm và tận dụng rất nhanh những khoảng trống nhỏ. Đức chưa nhận được điều đó ở trận này. Jonathan Burkardt vào sân từ phút 65, Florian Wirtz và Serge Gnabry cũng được sử dụng, nhưng thế trận tấn công vẫn không sáng hơn nhiều.
Klopp có nhiều lựa chọn nhưng thiếu một chân sút ổn định
Trong tay Klopp vẫn còn Kai Havertz với 25 bàn sau 63 trận quốc tế và Nick Woltemade có 4 bàn sau 12 trận. Burkardt và Ebnoutalib lại chưa có nhiều kinh nghiệm ở cấp đội tuyển. Xét về số lượng, Đức không thiếu tiền đạo. Vấn đề nằm ở việc chưa ai thực sự mang lại sự yên tâm trong vòng cấm.
Havertz thích di chuyển rộng và tham gia phối hợp. Woltemade cũng mạnh ở khả năng liên kết với các vệ tinh xung quanh. Burkardt cùng Ebnoutalib vẫn đang trong giai đoạn khẳng định mình. Khi gặp một đối thủ lùi sâu như Hy Lạp, Đức rất cần mẫu tiền đạo chỉ cần 1 hoặc 2 cơ hội rõ ràng là có thể ghi bàn.
Hy Lạp chỉ cần một khoảnh khắc
Khác biệt của trận đấu đến ở phút 74. Dimitrios Kourbelis dứt điểm, bóng chạm Joshua Kimmich đổi hướng rồi đi vào lưới Alexander Nubel. Hy Lạp cả trận chỉ có 8 cú sút và đúng 1 lần trúng đích, nhưng từng đó là đủ để họ giành trọn 3 điểm. Đây cũng là lần đầu Hy Lạp đánh bại Đức sau 11 lần gặp nhau.
Sau trận hòa Hà Lan 1-1 và thất bại trước Hy Lạp, Đức mới có 1 điểm sau 2 lượt. Klopp thừa nhận đội bóng của ông vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện cách phá những hàng thủ lùi sâu. Nhưng bài toán lớn hơn vẫn nằm ở khâu kết thúc. Đức có nhiều cầu thủ giỏi tạo cơ hội, nhưng nếu thiếu một tiền đạo đủ lạnh lùng trước khung thành, những trận đấu áp đảo như thế này vẫn có thể trôi khỏi tay họ.