Tự tin đến mức gặp Phelps cũng đòi thắng
Lamine Yamal mới 19 tuổi nhưng cách anh nhìn vào cạnh tranh đã vượt xa tuổi đời. Trong cuộc trò chuyện với L'Équipe, tiền đạo Barcelona kể rằng ngay cả khi nói đùa với bạn bè, anh cũng không muốn đặt mình vào vị trí của người thua cuộc. Nếu phải xuống hồ bơi thi với huyền thoại Michael Phelps, Yamal vẫn sẽ nói thẳng rằng mình chắc chắn thắng, dù biết thực tế gần như không có cơ hội.
Đó là cách Yamal mô tả tâm lý thi đấu của mình. Anh luôn bước vào một cuộc cạnh tranh với suy nghĩ có thể chiến thắng, bất kể đối thủ mạnh đến mức nào.
Sự tự tin đi cùng ý thức sửa điểm yếu
Yamal không xem niềm tin ấy là lý do để ngừng hoàn thiện bản thân. Anh thừa nhận mình vẫn còn nhiều thứ phải cải thiện, đặc biệt ở những tình huống cuối cùng gần khung thành.
Trong những mùa đầu tại Barcelona, Yamal đã rất nguy hiểm khi nhận bóng từ giữa sân, rê qua đối thủ và tạo cơ hội. Nhưng khi vai trò ghi bàn ngày càng lớn, anh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho dứt điểm, sút phạt và những pha xử lý cuối cùng.
Tiền đạo người Tây Ban Nha còn thường tập thêm sau khi buổi tập chính kết thúc. Với anh, lợi thế của một cầu thủ trẻ là vẫn còn rất nhiều thời gian để học và sửa những phần chưa hoàn thiện.
Thất bại trước Inter giúp Yamal trưởng thành
Một trong những trải nghiệm Yamal nhắc nhiều là thất bại trước Inter Milan ở bán kết Champions League 2025. Barcelona hòa 3-3 ở lượt đi rồi thua 3-4 sau hiệp phụ tại San Siro, dừng bước với tổng tỷ số 6-7.
Yamal khi ấy mới 17 tuổi và thậm chí ghi bàn trong trận lượt đi, nhưng màn trình diễn cá nhân không đủ giúp Barcelona vào chung kết.
Sau khi đã vô địch Euro 2024 từ rất sớm, thất bại tại Champions League mang tới một kiểu trải nghiệm khác. Yamal thừa nhận những trận thua giúp anh học nhanh hơn và hiểu rằng bóng đá đỉnh cao không phải lúc nào cũng đi theo hướng mình muốn.
Chấn thương buộc Yamal thay đổi cách sống
Cơn đau kéo dài ở vùng mu và háng cũng khiến Yamal nhìn cơ thể theo cách khác.
Trước đó, anh từng nghĩ mình còn quá trẻ để gặp vấn đề nghiêm trọng, tự ví bản thân như “một miếng nhựa” khó hỏng. Chấn thương khiến suy nghĩ ấy thay đổi.
Yamal bắt đầu chú ý nhiều hơn tới phục hồi, thường xuyên làm việc với chuyên gia vật lý trị liệu, ngủ sớm và kiểm soát chế độ ăn kỹ hơn. Anh vẫn tự nhận mình là một chàng trai trẻ trong cuộc sống thường ngày, nhưng trong bóng đá, mức độ chuyên nghiệp phải tăng lên theo từng mùa.
3 La Liga vẫn chưa đủ
Ở tuổi 19, Yamal đã sở hữu 3 chức vô địch La Liga cùng Barcelona, bên cạnh Cúp Nhà vua, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha, Euro 2024 và World Cup 2026.
Nhưng chính anh nói 3 chức vô địch La Liga vẫn quá ít. Trong suy nghĩ của Yamal, con số cuối cùng phải là 7 hoặc 8, thậm chí nhiều hơn.
Champions League hiện là danh hiệu lớn còn thiếu. Anh không muốn dừng ở việc giành chiếc cúp đầu tiên. Sau khi chứng kiến Paris Saint-Germain vô địch châu Âu 2 mùa liên tiếp, Yamal nói nếu mình có 1 Champions League, mục tiêu tiếp theo sẽ là 3 lần liên tiếp.
Cách nhìn với Quả bóng vàng cũng tương tự. Nếu chưa giành được, anh sẽ tiếp tục cố ở mùa sau. Nếu đã có 1, anh vẫn muốn thêm nữa.
Yamal hình dung tới ngày có thể ngồi ở nhà cùng các con và nói rằng phần việc của mình đã hoàn thành. Nhưng ở tuổi 19, suy nghĩ hiện tại vẫn rất đơn giản: tiếp tục thắng. Nếu năm nay chưa làm được, mùa sau lại bắt đầu lại từ đầu.