Cristiano Ronaldo đã đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội khi không xuất hiện tại tang lễ của Diogo Jota, đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha, sau vụ tai nạn thương tâm. Nhiều người cho rằng hình ảnh anh nghỉ ngơi trên du thuyền ở Mallorca vào thời điểm đó là thiếu tôn trọng. Tuy nhiên, Ronaldo đã lên tiếng giải thích lý do sâu xa cho quyết định của mình.
Trong cuộc trò chuyện với Piers Morgan, Ronaldo chia sẻ: anh giữ lời thề không đặt chân vào nghĩa trang kể từ sau ngày cha mình qua đời, bởi nỗi ám ảnh và đau đớn kéo dài gần hai thập kỷ. Hơn nữa, anh lo ngại sự xuất hiện của mình sẽ biến khoảnh khắc trang nghiêm thành “rạp xiếc”, khiến nỗi đau của gia đình Jota bị lu mờ bởi sự chú ý của truyền thông và công chúng.
Ronaldo khẳng định: “Tôi không cần đứng hàng đầu trước ống kính để thể hiện sự tôn trọng”, đồng thời tiết lộ đã âm thầm gửi lời chia buồn và hỗ trợ gia đình Jota. Chị gái anh, Katia, cũng nhắc lại ký ức đau lòng về tang lễ cha, nơi gia đình bị xâm phạm sự riêng tư, và ủng hộ quyết định của em trai. Câu chuyện này đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa sự tôn trọng cá nhân và kỳ vọng của xã hội đối với người nổi tiếng.