Sức hút Ronaldo quá lớn: Bồ Đào Nha chia tay CR7 đâu chỉ là câu chuyện chuyên môn

Từ “số 3” lên số 1: Romero chính thức thế chỗ Messi đeo băng đội trưởng

BXH huy chương ASIAD 20: Trung Quốc áp đảo phần còn lại, Việt Nam đứng thứ 21

Thế Tuyến

Tottenham khủng hoảng ghi bàn, vì sao Richarlison vẫn bị “bỏ quên”?

Mất suất ở Ngoại hạng Anh

Richarlison đang rơi vào tình thế khó khăn nhất kể từ khi gia nhập Tottenham. Tiền đạo 29 tuổi không có tên trong danh sách 25 cầu thủ đăng ký cho Ngoại hạng Anh 2026/27, sau một mùa hè mà anh nhiều lần bày tỏ mong muốn ra đi nhưng không tìm được bến đỗ phù hợp.

Roberto De Zerbi từng muốn giữ Richarlison và đề nghị anh gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, tiền đạo Brazil từ chối và muốn tìm thử thách mới. Thương vụ trở lại Everton không hoàn tất trước ngày 1/9. Sau đó Trabzonspor xuất hiện, rồi Vasco da Gama đạt thỏa thuận phí với Tottenham nhưng không thống nhất được điều khoản cá nhân với cầu thủ.

Khi các thị trường còn khả năng tiếp nhận Richarlison lần lượt đóng cửa, anh phải ở lại London ít nhất trong thời gian trước mắt.

Từ người đá chính đến bị gạt khỏi danh sách

Richarlison vẫn đá chính ở trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Brentford. Đến ngày 26/8, anh có tên trên ghế dự bị trong chiến thắng 5-1 trước Charlton ở Cúp Liên đoàn nhưng không được tung vào sân.

Đó cũng là lần gần nhất anh xuất hiện trong danh sách thi đấu.

Ngày 3/9, Tottenham công bố danh sách 25 cầu thủ cho Ngoại hạng Anh. Richarlison bị loại, trong khi những tiền đạo như Dominic Solanke, Omar Marmoush, Sávio và Mohammed Kudus đều có tên.

De Zerbi sau đó nói khá thẳng rằng lựa chọn của Richarlison trong mùa hè đã dẫn tới tình trạng hiện tại. HLV người Italy không xem đây là quyết định bất ngờ từ phía câu lạc bộ khi cầu thủ đã từ chối gia hạn và nhiều lần muốn ra đi.

Cúp Liên đoàn cũng không mở lại cánh cửa

Về mặt quy định, việc không có tên trong danh sách Ngoại hạng Anh không tự động khiến Richarlison mất quyền thi đấu ở Cúp Liên đoàn.

Điều này từng tạo ra khả năng anh có thể trở lại ở trận vòng 3 gặp Liverpool tại Anfield. Tottenham cũng đang rất cần bàn thắng sau khởi đầu tệ tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, De Zerbi đã đóng luôn cánh cửa đó trước trận đấu. Khi được hỏi trực tiếp liệu Richarlison có thể góp mặt vì đây không phải Ngoại hạng Anh, ông trả lời “không” và nhấn mạnh tình hình của cầu thủ Brazil không thay đổi giữa 2 đấu trường.

Richarlison vì thế sẽ không có tên trong trận gặp Liverpool lúc 2h ngày 16/9 theo giờ Việt Nam.

Nghịch lý giữa hàng công khô hạn và chân sút bị loại

Tình trạng của Richarlison càng thu hút chú ý khi Tottenham đang gặp khủng hoảng ghi bàn.

Sau 4 vòng Ngoại hạng Anh, đội của De Zerbi chưa ghi được bàn nào, chỉ có 2 điểm và đứng thứ 17. Trận hòa Everton 0-0 cuối tuần qua kéo chuỗi không ghi bàn tại giải lên hơn 400 phút.

Đây là lần đầu Tottenham trải qua 4 trận đầu một mùa Ngoại hạng Anh mà không ghi bàn.

Trong khi đó, Richarlison lại là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Spurs tại Ngoại hạng Anh mùa trước với 11 pha lập công. Anh có tổng cộng 12 bàn sau 43 trận trên mọi đấu trường.

Sự tương phản càng lớn khi Tottenham đã chi hơn 300 triệu bảng để thay đổi đội hình, trong đó hàng công được bổ sung Marmoush và Sávio.

Không còn nhiều đường trở lại trước tháng 1

Tottenham không dự cúp châu Âu mùa này. Cúp FA phải đến tháng 1/2027 mới bắt đầu với các đội Ngoại hạng Anh, còn Richarlison đã không được De Zerbi đưa vào kế hoạch cho Cúp Liên đoàn ở thời điểm hiện tại.

Điều đó khiến cơ hội thi đấu chính thức của anh gần như biến mất trong những tháng tới nếu lập trường của HLV không thay đổi.

Richarlison còn khoảng 9 tháng hợp đồng và đã xuất hiện thông tin anh tìm hiểu khả năng chấm dứt giao kèo sớm. Nếu phương án đó không thành, kỳ chuyển nhượng tháng 1 trở thành mốc thực tế nhất để 2 bên tìm lối ra.

Tottenham đang thiếu bàn thắng, còn cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của họ tại Ngoại hạng Anh mùa trước lại đứng ngoài kế hoạch. Nhưng ít nhất trước trận Liverpool, De Zerbi đã đưa ra lựa chọn rất dứt khoát: tình trạng của Richarlison không thay đổi, bất kể Tottenham đang chơi ở giải nào.

0
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Trong lúc Manchester City đối mặt nguy cơ nhận án phạt nặng sau khi xuất hiện thông tin phần lớn trong 115 cáo buộc đã được xác định là vi phạm, Rodri vẫn đứng về phía đội bóng cũ. Tiền vệ 30 tuổi, hiện khoác áo Barcelona, khẳng định anh tin vào sự trong sạch của Man City và vẫn giữ quan điểm đó cho tới khi câu lạc bộ bị chứng minh là sai.

Rodri vẫn tin vào Man City

Phát biểu trước trận Tây Ban Nha gặp Anh tại UEFA Nations League trên sân Wembley, Rodri nhắc lại thông điệp mà Man City truyền đạt cho các cầu thủ trong nhiều năm. Anh nói câu lạc bộ luôn khẳng định họ tin vào sự trong sạch của mình và các cầu thủ cũng đặt niềm tin vào điều đó.

Rodri nhấn mạnh rằng cho tới khi Man City bị chứng minh là sai, anh vẫn tin đội bóng cũ. Tiền vệ Tây Ban Nha cũng nói rằng khi trực tiếp làm việc tại CLB và nghe lãnh đạo trình bày quan điểm, anh cảm nhận được sự tự tin của họ về vụ việc.

Rodri nhắc lại vụ việc năm 2020

Rodri nhắc lại vụ việc năm 2020 để lý giải niềm tin của mình. Khi đó, cơ quan kiểm soát tài chính của UEFA kết luận Man City vi phạm nghiêm trọng quy định tài chính, cấm CLB dự cúp châu Âu 2 mùa và phạt 30 triệu euro.

Man City kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao. CAS sau đó hủy án cấm dự cúp châu Âu vì phần lớn cáo buộc không được chứng minh đầy đủ hoặc đã quá thời hiệu. Tuy nhiên, Man City vẫn bị xác định không hợp tác với quá trình điều tra của UEFA và phải nộp khoản tiền phạt được giảm xuống còn 10 triệu euro.

Rodri nói Man City khi ấy cũng khẳng định với các cầu thủ rằng CLB tin mình không làm sai. Anh hy vọng quy trình hiện tại sẽ được xử lý công bằng.

Rodri bảo vệ những thành công cùng Man City

Trước khả năng những danh hiệu của Man City có thể bị ảnh hưởng nếu án phạt cuối cùng tác động tới thành tích trong quá khứ, cựu tiền vệ đội chủ sân Etihad giữ quan điểm rất rõ ràng.

Rodri cho rằng những thành công mà tập thể giành được trong nhiều năm không thể bị lấy khỏi ký ức của các cầu thủ. Anh nhấn mạnh chúng được tạo nên bằng nỗ lực, tinh thần đồng đội và việc sát cánh cùng nhau mỗi ngày, từ Pep Guardiola, các cầu thủ cho tới những người làm việc phía sau đội bóng.

Rodri khẳng định những thành công đó đều xứng đáng và anh tự hào vì từng góp mặt trong một trong những giai đoạn thành công nhất của bóng đá Anh.

Xem thêm
0
128 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Sau khi Messi tuyên bố giã từ đội tuyển, Lionel Scaloni chọn Cristian Romero làm người kế nhiệm băng đội trưởng trong giai đoạn hậu Messi. Trung vệ 28 tuổi sẽ bắt đầu đảm nhiệm vai trò thủ quân ở những trận Messi vắng mặt, trước khi quá trình chuyển giao hoàn tất sau trận chia tay của số 10 huyền thoại vào ngày 6/10.

Messi khép lại hành trình sau World Cup 2026

Ngày 31/8/2026, hơn 1 tháng sau trận thua Tây Ban Nha 0-1 ở chung kết World Cup 2026, Messi tuyên bố khép lại sự nghiệp quốc tế. Anh rời đội tuyển với 2 kỷ lục lớn của bóng đá Argentina là số lần ra sân và số bàn thắng nhiều nhất, cùng bộ sưu tập gồm 1 World Cup, 2 Copa America và 1 Finalissima.

Sau quyết định ấy, Scaloni nhanh chóng xác định người kế nhiệm và chọn Cristian Romero. Trung vệ đang chơi cho Atletico Madrid được xem là lựa chọn phù hợp để dẫn dắt đội tuyển trong giai đoạn mới.

Romero vốn đứng thứ 3 trong nhóm thủ quân

Scaloni tiết lộ Romero trước đó đã đứng thứ 3 trong thứ tự đeo băng đội trưởng, sau Messi và Nicolas Otamendi. Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul và Lautaro Martinez cũng nằm trong nhóm những cầu thủ có thể đảm nhiệm vai trò thủ quân, nhưng Scaloni lựa chọn Romero.

Romero không xa lạ với chiếc băng đội trưởng. Anh từng 3 lần dẫn dắt Argentina trên sân, lần lượt trước Chile, Venezuela và Mauritania. Giờ đây, trách nhiệm của trung vệ 28 tuổi lớn hơn khi anh được chọn làm người kế nhiệm Messi trong dài hạn.

Messi còn một trận chia tay ngày 6/10

Argentina sẽ gặp Bolivia ngày 30/9, Burkina Faso ngày 3/10 và Benin ngày 6/10. Messi không tham dự 2 trận đầu, còn cuộc đối đầu Benin tại sân Monumental được bố trí làm trận chia tay chính thức của anh với đội tuyển.

Romero sẽ bắt đầu đảm nhiệm vai trò thủ quân trong những trận Messi vắng mặt. Sau khi số 10 huyền thoại chơi trận cuối cùng ngày 6/10, trung vệ Atletico Madrid sẽ bước vào giai đoạn mới với tư cách người được Scaloni lựa chọn kế nhiệm chiếc băng đội trưởng Argentina.

Xem thêm
0
113 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Khởi đầu của HLV Jurgen Klopp ở đội tuyển Đức không chỉ gói gọn trong trận hòa 1-1 trên sân Hà Lan, mà còn đi kèm nỗi lo về Jamal Musiala và Kai Havertz. Cả 2 đều gặp vấn đề về cơ và phải chụp cộng hưởng từ, trong bối cảnh tuyển Đức chuẩn bị gặp Hy Lạp lúc 1h45 ngày 28/9.

Musiala và Havertz cùng gặp vấn đề về cơ

Ngay trước giờ bóng lăn, Musiala gặp vấn đề khi khởi động và buộc phải rút khỏi đội hình xuất phát. Nadiem Amiri được đưa vào thay thế. Havertz vẫn đá chính nhưng cũng không thể thi đấu lâu, phải rời sân ở phút 30 để nhường chỗ cho Younes Ebnoutalib.

Sau trận, Klopp xác nhận cả Musiala và Havertz đều gặp vấn đề về cơ và được đưa đi chụp cộng hưởng từ để đánh giá mức độ chấn thương. HLV tuyển Đức hy vọng tình hình không nghiêm trọng và cả 2 có thể sớm trở lại thi đấu.

Klopp không muốn mạo hiểm với 2 học trò

Khi được hỏi về khả năng ra sân trước Hy Lạp, Klopp đánh giá Musiala và Havertz nhiều khả năng sẽ vắng mặt. Với lịch thi đấu dày trong đợt tập trung kéo dài này, tuyển Đức không có lý do để mạo hiểm khi tình trạng của 2 cầu thủ vẫn cần được kiểm tra kỹ.

Đức sẽ gặp Hy Lạp tại Augsburg trong lượt trận thứ 2 Nations League. Đây cũng là trận sân nhà đầu tiên của Klopp kể từ khi tiếp quản đội tuyển quốc gia.

Arsenal có thêm thời gian theo dõi Havertz

Arsenal ít nhất có lợi thế về lịch thi đấu trong quá trình chờ kết quả kiểm tra của Havertz. Kế hoạch ban đầu của tuyển Đức là chỉ sử dụng tiền đạo này trong 2 trận đầu gặp Hà Lan và Hy Lạp. Sau đó, Havertz sẽ trở lại CLB thay vì tiếp tục tham dự 2 trận gặp Serbia và Hy Lạp vào đầu tháng 10.

Arsenal phải tới ngày 10/10 mới thi đấu trở lại, gặp Leeds United tại Emirates ở Ngoại hạng Anh. Nếu Havertz rời tuyển Đức sau trận gặp Hy Lạp như kế hoạch, anh sẽ có gần 2 tuần trước trận đấu tiếp theo của Arsenal. Khoảng nghỉ này giúp đội bóng thành London có thêm thời gian đánh giá chấn thương và xây dựng phương án hồi phục phù hợp sau khi có kết quả kiểm tra cuối cùng.

Xem thêm
0
257 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Aston Villa mang Zion Suzuki về với mức phí khoảng 30 triệu bảng như lời giải dài hạn cho vị trí thủ môn sau khi Emiliano Martinez ra đi. Nhờ phong độ ấn tượng đầu mùa, người gác đền này được Adrian Durham đặt lên hàng “hay nhất Ngoại hạng Anh”, thậm chí đánh giá là “hơn hẳn David Raya”.

Suzuki nhanh chóng tạo dấu ấn ở Villa

Suzuki không chỉ được nhắc đến như tương lai trong khung gỗ Villa, mà còn được Durham đánh giá cao từ World Cup, nơi ông cho rằng thủ môn này “có lẽ là xuất sắc nhất giải”. Trong màu áo Villa, trận gặp Tottenham là điểm nhấn. Suzuki có 2 pha cứu thua liên tiếp trước Savio khi tỷ số vẫn là 0-0, giúp đội nhà đứng vững trong quãng thời gian Tottenham gây sức ép. Villa sau đó thắng 3-2, còn thủ môn Nhật Bản có thêm đường chuyền dài kiến tạo cho Nicolas Jackson ghi bàn.

Mẫu thủ môn được Durham đánh giá cao

Durham mô tả chi tiết ưu điểm của Suzuki. Thủ môn cao 1m90 sở hữu thể hình chắc chắn, khả năng bao quát khung thành tốt và được ông đánh giá có “khung xương tuyệt vời cho vị trí thủ môn”. Durham đặc biệt nhấn mạnh khả năng chơi chân của Suzuki, từ những đường chuyền bằng cả 2 chân đến khả năng phân phối bóng ở nhiều cự ly, được ông gọi là “chuẩn xác đến kinh ngạc”. Với những phẩm chất ấy, Suzuki được đánh giá là thủ môn khá toàn diện chứ không đơn thuần nổi bật ở khả năng cứu thua.

Durham đặt Suzuki cạnh David Raya

Để làm nổi bật Suzuki, Durham liên tục đặt anh cạnh David Raya, thủ môn góp công lớn vào chức vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal mùa trước. Ông chỉ trích việc những pha cản phá của Raya thường được tung hô quá mức, trong đó có tình huống đối mặt cú sút của Estevao ở trận gặp Chelsea.

Durham thậm chí gọi thủ thành người Tây Ban Nha là “Jordan Pickford phiên bản Tây Ban Nha” và cho rằng nếu theo dõi kỹ hơn, Suzuki mới là người xứng đáng được nhắc tới trong cuộc tranh luận về những thủ môn hay nhất Ngoại hạng Anh.

Xem thêm
1
2,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Chiến thắng 2-0 trước Singapore tại SUGBK ở trận mở màn bảng A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 đánh dấu một cột mốc mới của tuyển Indonesia. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng này đá chính với cả 11 cầu thủ đều sinh ra ở nước ngoài. Câu chuyện sau trận không chỉ xoay quanh 3 điểm, mà còn liên quan đến ý nghĩa của việc khoác áo đội tuyển quốc gia.

Lần đầu Indonesia đá chính với 11 cầu thủ sinh ở nước ngoài

Đây là lần đầu đội tuyển Indonesia sử dụng đội hình xuất phát không có bất kỳ cầu thủ nào sinh tại Indonesia. Danh sách gồm Maarten Paes trong khung thành, Elkan Baggott, Justin Hubner, Kevin Diks, Dean James, Luke Vickery, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny và Mitchell Baker.

Trong số này, Baggott là trường hợp đặc biệt khi chọn quốc tịch Indonesia trước 21 tuổi. 10 người còn lại đều nhập quốc tịch Indonesia trên cơ sở nguồn gốc gia đình. Oratmangoen và Romeny trực tiếp ghi bàn trong chiến thắng trước Singapore, với bàn mở tỷ số của Oratmangoen ở phút 13 và quả phạt đền thành công của Romeny phút 74.

Herdman không phân biệt cầu thủ nội và cầu thủ kiều

Trước sự chú ý dành cho đội hình gồm toàn những cầu thủ sinh ở nước ngoài, Herdman đưa ra quan điểm rõ ràng. Ông nhấn mạnh đây là những cầu thủ sẵn sàng di chuyển quãng đường dài, tập luyện chăm chỉ, lao vào các pha tranh chấp 50-50 và thi đấu hết mình để đại diện cho Indonesia. Với nhà cầm quân người Anh, đó là cơ sở quan trọng để lựa chọn nhân sự.

Trong hiệp 2, Herdman đưa Rayhan Hannan và Rizky Ridho, 2 cầu thủ sinh tại Indonesia, vào sân nhưng quan điểm của ông không thay đổi. Herdman không muốn phân biệt “cầu thủ nội” hay “cầu thủ kiều”, nhấn mạnh tất cả đều đại diện cho cùng một lá cờ và cùng hát một bài quốc ca.

Herdman nhấn mạnh rằng khi một cầu thủ bắt đầu né những pha tranh chấp hoặc không còn chịu chạy trên sân, lúc ấy mới nên đặt vấn đề về việc họ có xứng đáng khoác áo Indonesia hay không.

Xem thêm
1
6,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật