Ronaldo – Ông hoàng Champions League
Ronaldo không chỉ là “Mr Champions League” mà còn là nỗi ám ảnh của mọi hàng thủ. Với 141 bàn sau 183 trận, anh đã biến Champions League thành sân khấu riêng. Dù đã chuyển sang Al Nassr, Ronaldo vẫn là cỗ máy ghi bàn, nhưng tiếc là chưa có danh hiệu tập thể cùng CLB mới. Ở tuổi 40, anh vẫn khiến các hậu vệ phải mất ngủ!
Messi – Phù thủy nhỏ và những kỷ lục bất tận
Messi đứng thứ hai với 129 bàn sau 163 trận, chủ yếu trong màu áo Barcelona. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho một CLB tại Champions League – 120 bàn cho Barca. Dù đã sang Inter Miami, Messi vẫn là tượng đài bất diệt, khiến mọi thủ môn phải “toát mồ hôi hột” mỗi khi đối đầu.
Lewandowski – Cỗ máy Ba Lan không biết mệt
Lewandowski ghi 105 bàn qua 133 trận, từng khoác áo Dortmund, Bayern Munich và Barcelona. Mùa 2019-2020, anh phá vỡ thế thống trị của Ronaldo và Messi khi giành Vua phá lưới Champions League. Lewandowski là minh chứng sống cho câu nói: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi.”
Benzema – Sát thủ thầm lặng của Real Madrid
Benzema ghi 90 bàn sau 152 trận, chủ yếu trong màu áo Real Madrid. Anh là mẫu tiền đạo toàn diện, luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Dù “kém duyên” với tuyển Pháp, Benzema vẫn là huyền thoại sống của Champions League và hiện đang “làm mưa làm gió” tại Al Ittihad.
Raul Gonzalez – Chúa nhẫn của Real Madrid
Trước khi Ronaldo và Messi xuất hiện, Raul là “ông trùm” ghi bàn ở Tây Ban Nha. Hầu hết các bàn thắng của anh tại Champions League đều trong màu áo Real Madrid. Sau khi giải nghệ, Raul chuyển sang làm HLV đội trẻ Real Madrid, tiếp tục truyền lửa cho thế hệ sau.