Liverpool dưới thời Arne Slot đã tạo nên một chuỗi trận ấn tượng với 7 chiến thắng sau 8 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh 2025/26. Đáng chú ý, họ thường xuyên ghi bàn ở những phút cuối, như lời khẳng định bản lĩnh “chuyên gia bù giờ”. Tuy nhiên, trận thua trước Crystal Palace đã phơi bày mặt trái của thói quen này khi Liverpool bị Nketiah chọc thủng lưới ở phút 90+7, ra về trắng tay dù kiểm soát bóng tới 72%.
Điều đáng bàn là Liverpool thi đấu quá chậm, kể cả khi bị dẫn trước. Họ ưu tiên chuyền bóng chính xác thay vì tăng tốc, dẫn đến số cơ hội nguy hiểm còn kém cả đối thủ. Chỉ số xGoal hiệp một chỉ đạt 0,39, thấp hơn nhiều so với các đội cạnh tranh. Sự trau chuốt này chỉ hiệu quả khi có lợi thế, còn khi cần lật ngược thế cờ, nó lại trở thành điểm yếu chí mạng.
Đáng chú ý, cả hai bàn thua của Liverpool đều đến từ các tình huống cố định – điều từng là vũ khí của chính họ. Trận thua này là hồi chuông cảnh tỉnh, buộc Arne Slot phải thay đổi nếu không muốn tiếp tục đánh rơi điểm số một cách đáng tiếc.