Những chỉ trích nhắm vào Bayern và Neuer
Sau thất bại 1-3 trước Arsenal, truyền thông Đức đã không tiếc lời phê phán Bayern Munich, đặc biệt là thủ thành Manuel Neuer. Spiegel mở đầu bằng nhận định: “Arsenal là số một ở châu Âu. Bayern là số một ở Đức.” Tờ báo này không chỉ nhấn mạnh sự chênh lệch về đẳng cấp mà còn mỉa mai Neuer với câu: “Đó không còn là năm 2014 nữa”, cho thấy sự thất vọng về phong độ của thủ môn kỳ cựu sau sai lầm dẫn đến bàn thắng của Martinelli.
Arsenal – Biểu tượng của sự hoàn thiện chiến thuật
Không chỉ dừng lại ở cá nhân, Spiegel còn trao danh hiệu “Cầu thủ hay nhất trận” cho HLV cố định bóng chết Nicolas Jover của Arsenal, nhấn mạnh rằng các pha bóng cố định của đội chủ nhà đã khiến Bayern trở nên “một mớ hỗn loạn”. Süddeutsche Zeitung cũng đồng tình khi ca ngợi sự linh hoạt chiến thuật, hiệu quả trong các tình huống cố định và vai trò nổi bật của Declan Rice, cho rằng Arsenal là “đối nghịch hoàn toàn” với Bayern của Kompany – đội bóng bị đánh giá là đơn điệu và thiếu sáng tạo.
Khoảng cách ngày càng lớn và câu hỏi về sức mạnh thực sự
Bild nhận định Arsenal “có lẽ là đội bóng hay nhất châu Âu hiện tại”, đồng thời chỉ ra rằng Bayern chưa từng đối mặt với thử thách thực sự trước khi gặp Arsenal. Ran thì thẳng thắn: “Khoảng cách giữa hai đội càng ngày càng rõ trong hiệp hai.” Kết luận của họ là: “Ít nhất vào lúc này, câu hỏi đội mạnh nhất châu Âu đã được trả lời.” Thất bại này không chỉ là cú sốc cho Bayern mà còn là lời cảnh báo về sự tụt hậu so với các đối thủ hàng đầu châu lục.