U23 Việt Nam phải thắng Kuwait nếu muốn tự quyết đường vào tứ kết

Thẻ đỏ ở Old Trafford và cánh cửa tuyển Anh hẹp dần với Phil Foden

Tottenham khủng hoảng ghi bàn, vì sao Richarlison vẫn bị “bỏ quên”?

Trang Võ

Thủ môn MU bị “ném đá” sau trận hòa Everton: Đổ lỗi có đúng người?

Áp lực từ cái mác “tội đồ”

Sau trận Manchester United để Everton cầm hòa 2-2 tại Hill Dickinson, Senne Lammens lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích của một bộ phận người hâm mộ. MU 2 lần vượt lên nhờ Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko nhưng đều không bảo vệ được lợi thế, với Tyrique George rồi Ainsley Maitland-Niles lần lượt ghi bàn cho đội chủ nhà.

Lammens để thủng lưới cả 2 cú sút và vì thế rất dễ bị đặt vào vị trí người phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu tách từng tình huống ra để xem xét, việc quy toàn bộ 2 điểm đánh rơi cho thủ môn người Bỉ là quá đơn giản.

Bàn của George: Lammens có thể làm tốt hơn?

Phút 83, Everton gỡ hòa 1-1 sau một tình huống MU phòng ngự không tốt ở rìa vòng cấm. Lisandro Martínez xử lý thiếu chắc chắn, Hayden Hackney đưa bóng sang phải cho Tyrique George và cầu thủ 20 tuổi lập tức tạo khoảng trống trước khi tung cú sút cực mạnh từ góc hẹp.

Bóng đi vào góc cao phía cột gần. Lammens có phản ứng và thậm chí chạm được tay vào bóng nhưng không thể đẩy ra.

Đây là tình huống có thể tranh luận. Với một thủ môn, bị đánh bại ở cột gần luôn dễ kéo theo câu hỏi về vị trí đứng và phản xạ. Nhưng cũng phải tính tới chất lượng cú sút của George: góc dứt điểm rất hẹp, bóng đi mạnh và cao, gần như không cho Lammens nhiều thời gian xử lý.

Vì thế, có thể nói Lammens chưa hoàn hảo ở bàn thua này, nhưng gọi đó là một sai lầm nghiêm trọng thì quá nặng.

Bàn thứ 2 gần như không thể trách thủ môn

Tình huống phút 90+6 còn khó hơn nhiều.

Sau khi MU phá bóng ra khỏi vòng cấm, Ainsley Maitland-Niles lao tới và tung cú đá một chạm từ khoảng 25 yard. Bóng đi nhanh, xoáy và găm thẳng vào góc cao khung thành.

Lammens gần như không kịp phản ứng.

Đây là kiểu bàn thắng mà phần lớn thủ môn chỉ còn biết nhìn bóng. Các bản tường thuật sau trận đều mô tả cú đá của Maitland-Niles là một pha dứt điểm đặc biệt, còn Benjamin Sesko cũng thừa nhận đó đơn giản là một bàn thắng quá đẹp.

Trách nhiệm lớn hơn nằm ở cách MU phòng ngự trước đó. Đội khách không giải quyết dứt điểm pha bóng, để khoảng trống xuất hiện ngay trước vòng cấm và Maitland-Niles có đủ điều kiện thực hiện cú sút.

Đổ hết cho Lammens là bỏ qua vấn đề lớn hơn

Gary Neville sau trận cũng hướng sự chỉ trích vào cấu trúc phòng ngự của MU hơn là riêng thủ môn.

MU đã thủng lưới 2 bàn trong cả 3 vòng đầu mùa, tổng cộng 6 bàn. Trước pha gỡ hòa cuối cùng của Everton, hàng phòng ngự đội khách bị kéo lệch vị trí và không thể ngăn Maitland-Niles tiếp cận bóng ở khu vực nguy hiểm.

Đó mới là điều Michael Carrick cần quan tâm. Một thủ môn có thể cứu đội trong một số tình huống, nhưng không thể liên tục sửa những khoảng trống do cả hệ thống để lại.

Nếu Lammens mắc sai lầm rõ ràng, anh phải chịu trách nhiệm. Riêng trận gặp Everton, bàn đầu tiên vẫn có chỗ để tranh luận về khả năng bảo vệ cột gần, nhưng bàn thứ 2 là một cú dứt điểm quá hiểm để coi thủ môn MU là nguyên nhân chính.

So sánh với De Gea không giải quyết được vấn đề

Sau trận, xuất hiện ý kiến rằng David de Gea có thể cản được những cú sút như vậy. De Gea từng tạo ra rất nhiều pha cứu thua khó tin trong màu áo MU, đặc biệt nhờ phản xạ xuất sắc.

Nhưng không thủ môn nào cứu được mọi cú sút.

De Gea cũng từng thủng lưới từ những pha bóng tương tự trong hơn 10 năm tại Old Trafford. Việc lấy những pha cứu thua đẹp nhất trong sự nghiệp của anh làm chuẩn rồi kết luận Lammens bắt buộc phải cản được là cách so sánh thiếu công bằng.

Nếu cần một thủ môn chắc chắn cứu được cả 2 cú đá ấy, có lẽ chỉ còn Wakabayashi Genzo trong truyện tranh.

Còn ở bóng đá thực tế, Lammens có thể làm tốt hơn ở một vài chi tiết, nhưng vấn đề lớn nhất của MU trước Everton vẫn nằm ở cách cả đội bảo vệ lợi thế. Khi đã dẫn 2-1 ở phút 88 mà vẫn để đối phương có khoảng trống tung cú sút quyết định ở phút 90+6, trách nhiệm khó có thể đặt hết lên đôi tay của thủ môn.

0
5,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Ngọc Nguyễn

Trận derby Manchester tại Old Trafford khép lại với thất bại 0-1 của Manchester United, nhưng tranh cãi lớn nhất không nằm ở tỷ số. Bruno Fernandes trở thành tâm điểm chỉ trích khi cách anh xử lý pha va chạm với Phil Foden bị 2 cựu danh thủ Anh phê phán gay gắt, từ phản ứng trên sân cho tới tác động tới quyết định thẻ đỏ.

Shearer chê phản ứng của Fernandes

Alan Shearer không giấu bức xúc khi nói về tình huống Foden bị truất quyền thi đấu ở phút 23. Bruno Fernandes có những động tác đá vào Foden khi cầu thủ Man City đang nằm sân, trước khi Foden đáp trả bằng cú đá vào bụng đội trưởng MU và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Shearer gọi cách Fernandes ngã xuống là “đáng chê”.

Shearer nhấn mạnh cả 2 cầu thủ đều có hành động đá đối phương. Ông cho rằng nếu trọng tài xem pha đáp trả của Foden là hành vi đáng nhận thẻ đỏ thì Fernandes cũng phải chịu hình phạt tương tự. Theo cựu tiền đạo Newcastle, hoặc cả 2 cùng bị đuổi, hoặc không ai phải nhận thẻ đỏ. Ông cũng cho rằng phản ứng của Fernandes đã góp phần khiến Foden phải rời sân.

Agbonlahor gọi Fernandes là “kẻ gian lận”

Gabby Agbonlahor còn chỉ trích Fernandes mạnh hơn. Trên talkSPORT, cựu tiền đạo tuyển Anh thừa nhận đội trưởng MU là cầu thủ xuất sắc nhưng gọi anh là “kẻ gian lận”. Agbonlahor nhắc lại việc Fernandes đá Foden 2 lần khi đối thủ nằm sân, rồi lăn lộn sau pha đáp trả của tiền vệ Man City.

Agbonlahor cho rằng hành động của Fernandes cũng có thể dẫn tới thẻ đỏ. Tuy nhiên, theo ông, cách xử lý hợp lý hơn là trọng tài rút cho mỗi người 1 thẻ vàng, cảnh cáo cả 2 rồi để trận đấu tiếp tục.

MU sau đó thua 0-1 bởi bàn thắng của Erling Haaland ở phút 60. Pha lập công được công nhận sau khi VAR kiểm tra tình huống việt vị, nhưng cơ quan trọng tài Anh sau trận thừa nhận quyết định này là sai vì Enzo Fernandez đã tham gia tình huống khi ở vị trí việt vị. Agbonlahor xem bàn thắng đó như “quả báo” cho cách Fernandes xử lý pha va chạm với Foden.

Xem thêm
2
10,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Quyết

Hai mươi năm sau thất bại 0-15 của Đà Nẵng trước Gamba Osaka, một đại diện Việt Nam lại hành quân tới Osaka. CAHN vẫn bị đánh giá thấp hơn đội bóng Nhật Bản, nhưng họ tới trận đấu này với một vị thế rất khác so với năm 2006. Đội bóng của Alexandre Pölking đang là nhà vô địch V.League, có phong độ tốt và vừa giành chiến thắng trên sân của một đại diện Australia.

Ký ức 0-15 của Đà Nẵng

Ngày 22/3/2006, Đà Nẵng thua Gamba Osaka 0-15 tại AFC Champions League. Đội bóng Nhật Bản dẫn 6-0 sau hiệp 1 rồi ghi thêm 9 bàn, trong đó Fernandinho và Magno Alves cùng lập 4 bàn.

Đà Nẵng khi đó không phải đội bóng yếu ở Việt Nam. Họ là á quân V.League và đang dẫn đầu giải quốc nội. Sau 2 lượt tại AFC Champions League, đại diện Việt Nam chưa ghi bàn và đã thủng lưới 17 lần. Trận thua 0-15 còn san bằng kỷ lục về cách biệt lớn nhất của giải đấu ở thời điểm ấy.

CAHN mang bộ mặt khác tới Nhật

CAHN vừa vô địch V.League 2025/26 với 64 điểm và chỉ thua 1 trận trong cả mùa. Sang mùa 2026/27, họ tiếp tục khởi đầu tốt khi thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thể Công Viettel, ghi 3 bàn và chưa nhận bàn thua.

Trước chuyến đi tới Nhật Bản, CAHN còn đánh bại Adelaide United 2-0 ngay trên sân khách ở vòng loại AFC Champions League Elite. Đó là cơ sở quan trọng để đội bóng Việt Nam tự tin hơn khi bước vào một trận đấu khó, bởi họ đã có trải nghiệm giành chiến thắng trước đối thủ đến từ nền bóng đá mạnh hơn.

Gamba mạnh ở châu Á, sa sút tại J1 League

Họ từng vô địch AFC Champions League 2008 và vừa đăng quang AFC Champions League Two 2025/26. Đội bóng Nhật Bản thắng cả 6 trận vòng bảng trên hành trình lên ngôi, sau đó vượt qua Gangwon FC để giành suất dự AFC Champions League Elite.

Tuy nhiên, phong độ của Gamba tại J1 League trước trận gặp CAHN lại không tốt. Sau 7 vòng, họ mới thắng 1 trận và xếp thứ 15. Gamba đã trải qua 6 vòng liên tiếp không thắng, đồng thời thua 0-2 trong cả 2 trận gần nhất.

CAHN có thể tận dụng giai đoạn thiếu ổn định của đối thủ, nhưng kinh nghiệm thi đấu châu lục của Gamba vẫn là lợi thế lớn.

CAHN không còn chỉ nghĩ đến việc hạn chế bàn thua

CAHN vẫn bị xếp ở cửa dưới, nhưng cách họ bước vào trận đấu đã khác. Với phong độ hiện tại và những gì đã làm được từ đầu mùa, đại diện Việt Nam có cơ sở để hướng tới một thế trận chặt chẽ, cạnh tranh và gây nhiều khó khăn hơn cho Gamba.

Hai mươi năm trước, chuyến đi của Đà Nẵng tới Osaka kết thúc bằng một thất bại lịch sử. Lần này, CAHN có cơ hội tạo ra một câu chuyện rất khác.

Xem thêm
3
9,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Quyết định gây bão ở Old Trafford

Chiến thắng 1-0 của Manchester City trước Manchester United tại Old Trafford ngày 13/9 bị phủ bóng bởi tình huống quyết định ở phút 60. Erling Haaland đưa bóng vào lưới sau quả tạt của Joško Gvardiol và trợ lý trọng tài lập tức căng cờ việt vị. Công nghệ việt vị bán tự động sau đó xác định Patrick Dorgu vẫn giữ Haaland ở vị trí hợp lệ, nhưng vấn đề lớn hơn lại nằm ở Enzo Fernández.

Tiền vệ Man City đứng dưới hàng thủ MU khi bóng được đưa vào, rồi lao người định đánh đầu trước mặt Lisandro Martínez. Fernández không chạm bóng, nhưng động tác của anh khiến Martínez phải tập trung tranh chấp và Senne Lammens cũng phản xạ theo hướng bóng trước khi Haaland dứt điểm. Bàn thắng vẫn được công nhận và trở thành pha lập công duy nhất của trận đấu.

VAR bỏ sót phần quan trọng nhất

Matt Donohue phụ trách VAR, còn Blake Antrobus là trợ lý. Tổ VAR xử lý đúng phần vị trí của Haaland nhưng sai khi đánh giá ảnh hưởng của Fernández.

Theo luật việt vị, cầu thủ không nhất thiết phải chạm bóng mới bị thổi phạt. Nếu anh ta cố gắng chơi bóng một cách rõ ràng và hành động đó ảnh hưởng tới khả năng xử lý của đối phương, lỗi việt vị vẫn có thể được xác định.

Trong tình huống này, Donohue tập trung vào việc Fernández có chạm bóng hay không. Phần đánh giá tác động lên Martínez lại không được xử lý đúng mức.

Pro Ref sau đó thừa nhận VAR đã mắc “lỗi đánh giá”. Do tình huống của Fernández mang tính chủ quan, Donohue lẽ ra phải đề nghị trọng tài Michael Oliver ra màn hình bên sân để tự xem lại trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Donohue và Antrobus bị đình chỉ

Hệ quả đến ngay sau trận đấu. Donohue và Antrobus không được phân công làm nhiệm vụ ở vòng 5 Ngoại hạng Anh. Các lịch làm việc tiếp theo của họ sẽ được xem xét sau kỳ tập trung đội tuyển quốc gia.

Donohue không phải người thiếu kinh nghiệm với công nghệ video. Ông ra mắt Ngoại hạng Anh với tư cách trọng tài chính từ tháng 5/2024 và dù mới cầm còi 4 trận tại giải đấu cao nhất nước Anh, mùa 2025/26 ông đã làm VAR 24 trận và trợ lý VAR 6 trận.

Pro Ref cũng liên hệ trực tiếp với Manchester United để thừa nhận sai sót. Michael Oliver không chịu biện pháp tương tự bởi ông không được VAR đề nghị xem lại tình huống của Fernández trên màn hình.

Rooney và Schmeichel công kích VAR

Phản ứng sau trận rất mạnh. Wayne Rooney cho rằng việc Fernández ảnh hưởng tới pha bóng là điều dễ nhận ra và bày tỏ sự chán ngán với VAR sau một quyết định có ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả derby.

Peter Schmeichel còn đi xa hơn. Cựu thủ môn MU muốn bóng đá loại bỏ VAR, bởi ông cho rằng những cuộc kiểm tra kéo dài đang lấy mất cảm xúc tự nhiên sau mỗi bàn thắng.

Ngay cả Lisandro Martínez cũng không hiểu vì sao bàn thắng được công nhận. Trung vệ Argentina khẳng định anh phải theo Fernández chính vì cầu thủ Man City lao vào tranh bóng, qua đó để Haaland có khoảng trống ở cột xa.

Sai sót càng trở nên nhạy cảm khi Man City chỉ còn 10 người từ phút 23 sau thẻ đỏ của Phil Foden. MU chơi hơn người phần lớn trận đấu nhưng cuối cùng vẫn thua bởi chính bàn thắng gây tranh cãi này.

Howard Webb phải giải thích quy trình

Giám đốc trọng tài Howard Webb dự kiến đề cập trực tiếp tới vụ việc trong chương trình Match Officials Mic'd Up. Trọng tâm sẽ nằm ở cách tổ VAR xử lý phần tham gia của Fernández và lý do Michael Oliver không được mời ra màn hình.

Một chi tiết khác cũng đang bị đặt dấu hỏi là thời gian kiểm tra. Haaland ghi bàn ở phút 59 và 24 giây, nhưng trận đấu chỉ được bắt đầu lại lúc 63 phút 15 giây. Riêng tình huống này đã lấy gần 4 phút, trong khi hiệp 2 cuối cùng chỉ được cộng thêm 5 phút.

Pro Ref đã nhận sai và rút Donohue cùng Antrobus khỏi vòng đấu kế tiếp. Nhưng tranh cãi chưa dừng ở việc 2 trọng tài bị xử lý ra sao. Tình huống tại Old Trafford lại đưa VAR trở về vấn đề quen thuộc nhất của bóng đá Anh, công nghệ có thể xác định vị trí chính xác đến từng centimet, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cách con người hiểu và áp dụng luật.

Xem thêm
0
6,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

U23 Việt Nam bước vào ASIAD 2026 với bài toán lớn trên hàng công khi Nguyễn Đình Bắc vắng mặt. Tiền đạo này từng ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo tại U23 châu Á 2026, nên HLV Đinh Hồng Vinh không dễ tìm một người thay thế tương xứng. Thanh Nhàn có kinh nghiệm, Quốc Việt sở hữu bản năng săn bàn, còn Ngọc Mỹ đang đạt phong độ tốt nhất trong nhóm. Ai đủ khả năng lấp khoảng trống Đình Bắc để lại sẽ là một trong những vấn đề quan trọng nhất của U23 Việt Nam tại giải.

Bài toán thay Đình Bắc

Tại U23 châu Á 2026, anh giành danh hiệu Vua phá lưới, nhưng đóng góp quan trọng hơn nằm ở cách anh kết nối cả hàng công.

Đình Bắc có thể lùi xuống nhận bóng, kéo trung vệ đối phương rời vị trí, phối hợp với các tiền vệ rồi tăng tốc vào khoảng trống. Khi có cơ hội, anh đủ khả năng tự dứt điểm, nhưng cũng có thể tạo đường chuyền cuối cho đồng đội. Nhờ vậy, U23 Việt Nam có thêm nhiều cách tiếp cận khung thành thay vì phụ thuộc vào một kiểu tấn công cố định.

Mất Đình Bắc đồng nghĩa U23 Việt Nam mất cùng lúc một chân sút, một điểm nối trong các pha phối hợp và một cầu thủ có thể tự tạo khác biệt ở 1/3 cuối sân. HLV Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng sẽ phải chia những nhiệm vụ đó cho nhiều người, thay vì tìm một cầu thủ duy nhất để thay thế anh.

Thanh Nhàn và Ngọc Mỹ nổi bật nhất

Thanh Nhàn là ứng viên giàu kinh nghiệm nhất. Mùa V.League 2025/26, anh ra sân 25 trận và ghi 3 bàn. Việc được chọn làm đội phó tại ASIAD cũng cho thấy vai trò của tiền đạo CAND trong đội hình hiện tại.

Ngọc Mỹ lại có phong độ ghi bàn tốt hơn ở cấp CLB. Anh ghi 4 bàn sau 22 trận V.League 2025/26 cho Thanh Hóa, sau đó có thêm 1 bàn trong 2 vòng đầu mùa 2026/27 cùng Ninh Bình. Ngọc Mỹ thường xuất phát từ biên rồi di chuyển vào gần khung thành, phù hợp với vai trò một mũi tấn công có thể tự tìm vị trí dứt điểm.

Quốc Việt và Lê Phát chờ cơ hội

Quốc Việt ghi 3 bàn sau 21 trận V.League mùa trước và từng lập công trước Hàn Quốc tại U23 châu Á 2026. Anh chơi gần khung thành hơn Ngọc Mỹ, phù hợp khi U23 Việt Nam cần một tiền đạo tập trung vào khâu kết thúc.

Lê Phát là người trẻ nhất nhóm, sinh năm 2007. Anh đã ghi bàn trong 2 vòng đầu V.League 2026/27 và từng lập công trước UAE tại U23 châu Á. Lê Phát chưa có nhiều kinh nghiệm bằng 3 đàn anh, nhưng phong độ gần đây đủ để anh cạnh tranh cơ hội thi đấu.

Ngọc Mỹ có cơ hội bứt lên

U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ chia trách nhiệm trên hàng công cho nhiều người.

Ngọc Mỹ là một trong những cái tên đáng kỳ vọng nhất. Anh có thể xuất phát từ biên, di chuyển vào gần khung thành và tìm khoảng trống để dứt điểm. Cách chơi này giúp U23 Việt Nam có thêm một mũi tấn công từ tuyến hai hoặc từ hành lang biên, thay vì chỉ trông chờ vào tiền đạo chơi cao nhất.

Phong độ tại V.League cũng giúp Ngọc Mỹ có cơ sở cạnh tranh vị trí. Nếu duy trì được khả năng di chuyển và tận dụng cơ hội, anh có thể đảm nhận vai trò lớn hơn tại ASIAD, từ một phương án hỗ trợ trở thành một trong những cầu thủ trực tiếp giải quyết khâu ghi bàn cho U23 Việt Nam.

Xem thêm
1
4,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Vị thế đặc biệt của một tân binh

Rodri đến Barcelona với bảng thành tích hiếm có trong phòng thay đồ hiện tại. Anh là chủ nhân Quả bóng vàng 2024, từng vô địch Cúp C1 châu Âu cùng Manchester City, vừa đeo băng đội trưởng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 và được bầu là cầu thủ hay nhất giải. Barcelona chi 60 triệu euro cố định để đưa anh về, trong khi tổng phí có thể tăng lên 76,5 triệu euro tùy các khoản thưởng.

Dù vậy, Rodri không có tên trong nhóm 5 đội trưởng mùa 2026/27. Với Barcelona, điều này không làm giảm vai trò của anh. Tiền vệ 30 tuổi mới chỉ gia nhập giữa tháng 8, trong khi băng đội trưởng vẫn gắn nhiều với mức độ ảnh hưởng và thời gian gắn bó trong phòng thay đồ.

Flick thay đổi cách chọn đội trưởng

Mùa này, Hansi Flick trực tiếp chọn Raphinha và Pedri làm đội trưởng thứ nhất và thứ hai. Ba vị trí còn lại được các cầu thủ bầu, lần lượt thuộc về Eric Garcia, Frenkie de Jong và Lamine Yamal.

Đây là thay đổi đáng kể so với truyền thống để toàn đội bầu nhóm thủ quân. Mùa trước, 5 đội trưởng ban đầu là Marc-André ter Stegen, Ronald Araújo, Frenkie de Jong, Raphinha và Pedri.

Rodri mới đến nên việc anh đứng ngoài danh sách không bất thường. Yamal dù mới 19 tuổi nhưng đã bước sang mùa thứ 4 ở đội một, giữ vai trò lớn cả về chuyên môn lẫn ảnh hưởng trong tập thể. Eric Garcia, De Jong, Pedri và Raphinha đều đã có nhiều năm gắn bó với câu lạc bộ.

Ảnh hưởng của Rodri đã xuất hiện trên sân

Không cần băng đội trưởng, Rodri vẫn nhanh chóng chiếm một vị trí quan trọng trong cách Barcelona vận hành.

Anh đá chính bên cạnh Pedri ở trận thắng Feyenoord 5-1 tại Cúp C1 châu Âu, giữ vị trí thấp nhất trong hàng tiền vệ và chịu trách nhiệm kết nối tuyến dưới với các cầu thủ phía trước. Khả năng chọn vị trí, chuyền bóng và đọc tình huống giúp Pedri có thêm khoảng trống để dâng cao.

Barcelona đã thắng cả 6 trận chính thức đầu mùa, ghi 26 bàn và thủng lưới 5 lần. Tuy nhiên, thử thách lớn hơn còn ở phía trước. Trong tháng 10, đội lần lượt gặp Galatasaray, Real Betis, Paris Saint-Germain và Real Madrid trong khoảng chưa đầy 2 tuần.

Đó mới là giai đoạn kinh nghiệm của Rodri được cần đến nhiều nhất.

Marc Bernal có thêm một người dẫn đường

Sự hiện diện của Rodri cũng tạo điều kiện tốt cho Marc Bernal. Tiền vệ 19 tuổi được xem là một trong những phương án dài hạn ở vị trí thấp nhất hàng tiền vệ Barcelona.

Trong trận gặp Feyenoord, Bernal vào sân phút 63 thay Pedri và đá cạnh Rodri trong khoảng 20 phút. Đến chiến thắng 4-2 trước Levante, kịch bản tương tự lặp lại khi Bernal thay Pedri phút 66, tiếp tục chơi cùng đàn anh và còn kiến tạo bàn ấn định tỷ số cho Karim Adeyemi.

Rodri từng nói anh muốn giúp Bernal phát triển bằng kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Việc 2 người cùng xuất hiện trên sân giúp Flick có thể dìu dắt cầu thủ trẻ mà không phải đặt toàn bộ trách nhiệm tổ chức tuyến giữa lên vai Bernal.

Một phút thiếu kiềm chế và lời xin lỗi

Trận thắng Valencia 5-0 mang tới tình huống ngoài dự kiến. Sau khi rời sân, Rodri bị máy quay ghi lại lúc nói với Pau Cubarsí rằng đối thủ “rất yếu”, đồng thời nhắc việc Valencia mùa trước gần như không vượt qua nổi khu vực giữa sân.

Đoạn hội thoại riêng nhanh chóng lan rộng. Rodri sau đó liên hệ với José Gayà để xin lỗi và tiếp tục công khai nhận lỗi sau chiến thắng trước Feyenoord. Anh giải thích mình không có ý chế giễu đối thủ và thừa nhận cách nói ấy không phù hợp.

Cách xử lý không xóa đi phát biểu ban đầu, nhưng giúp câu chuyện khép lại nhanh hơn trong thời điểm Rodri vừa mới gia nhập câu lạc bộ.

Thủ lĩnh không nhất thiết phải có băng đội trưởng

Rodri hiện chưa cần một danh xưng chính thức để tạo ảnh hưởng. Anh là đội trưởng tuyển Tây Ban Nha, đã trải qua những trận đấu lớn nhất ở World Cup, Cúp C1 châu Âu và Ngoại hạng Anh, trong khi Barcelona sở hữu một đội hình rất trẻ.

Băng đội trưởng vẫn thuộc về những cầu thủ đã có vị trí lâu dài trong phòng thay đồ. Rodri lại đóng vai trò khác. Anh mang kinh nghiệm, sự ổn định và khả năng tổ chức cho một tuyến giữa vốn giàu kỹ thuật nhưng còn trẻ.

Khoảng cách về thời gian gắn bó với Barcelona chưa thể san bằng chỉ sau vài tuần. Nhưng trên sân, Rodri đã bắt đầu tạo ra ảnh hưởng mà một thủ lĩnh thường mang lại, ngay cả khi tay áo của anh chưa có chiếc băng đội tr

Xem thêm
1
5,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật