Chiến thắng lớn, lời nói chừng mực
Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ngay tại Rajamangala ở lượt đi chung kết ASEAN Championship 2026, nhưng Kim Sang-sik không để niềm vui biến thành sự chủ quan. Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hai ghi 2 bàn chỉ trong 7 phút của hiệp 2, giúp đội tuyển nắm lợi thế lớn trước trận lượt về tại Mỹ Đình ngày 26/8. Dù vậy, Kim liên tục nhấn mạnh công việc mới hoàn thành một nửa và Việt Nam vẫn còn 90 phút rất quan trọng phía trước.
Lợi thế 2 bàn đồng nghĩa Việt Nam sẽ vô địch nếu thắng, hòa hoặc thua với cách biệt 1 bàn ở lượt về. Nếu Thái Lan thắng đúng 2 bàn, tổng tỷ số sẽ cân bằng và trận đấu phải bước vào hiệp phụ, sau đó là luân lưu nếu vẫn chưa phân định được đội thắng. Vì thế, khoảng cách 2-0 rất thuận lợi nhưng chưa đủ để Kim Sang-sik cho phép các học trò nghĩ sớm tới chiếc cúp.
Kim chưa hài lòng với hiệp 1
Nhà cầm quân người Hàn Quốc thẳng thắn thừa nhận Việt Nam chơi chưa tốt trong 45 phút đầu. Đội nghỉ ít hơn Thái Lan 1 ngày sau bán kết nên gặp vấn đề về thể trạng, trong khi sức ép của một trận chung kết khiến một số cầu thủ nhập cuộc căng cứng.
Thái Lan nhờ đó tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, trong đó Seksan Ratree sút trúng xà ngang phút 30. Patrik Lê Giang cũng phải cứu thua quan trọng để giữ tỷ số 0-0 trước giờ nghỉ.
Sang hiệp 2, Việt Nam chơi bình tĩnh và hiệu quả hơn. Kim tung Quang Hai và Hai Long vào sân ở phút 59, rồi cả 2 cầu thủ dự bị cùng ghi bàn. Hai Long mở tỷ số phút 62 sau pha đánh gót của Nguyễn Đình Bắc, trước khi Quang Hai vô lê nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 69.
Ưu tiên hồi phục trước Mỹ Đình
Kim Sang-sik không nói nhiều về khả năng bảo vệ ngôi vô địch. Điều ông nhắc tới sau trận là hồi phục thể lực, chuẩn bị kỹ và giữ sự tập trung cho lượt về.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà vô địch Đông Nam Á 2 kỳ liên tiếp. Nếu đăng quang, đội tuyển cũng sẽ có danh hiệu thứ 4, ngang thành tích của Singapore và chỉ còn đứng sau Thái Lan với 7 lần vô địch.
Với Kim, đây còn có thể là danh hiệu khu vực tiếp theo sau ASEAN Championship 2024, U23 Đông Nam Á 2025 và huy chương vàng SEA Games 33. Nhưng nhà cầm quân 49 tuổi vẫn tránh nói về những cột mốc đó khi trận lượt về chưa diễn ra.
Patrik Lê Giang giữ Việt Nam đứng vững
Người được Kim dành lời khen nhiều nhất là Patrik Lê Giang. Ông thừa nhận nếu không có thủ môn này, Việt Nam có thể đã nhận tới 3 bàn thua trước sức ép của Thái Lan.
Kim còn nhắc tới công việc của HLV thủ môn Lee Won-jae và ví von rằng với phong độ hiện tại, ngay cả Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo cũng khó khiến Patrik nao núng. Đó là lời khen rất lớn dành cho người gác đền đã liên tục cứu Việt Nam trong những thời điểm Thái Lan gây sức ép mạnh nhất.
Không ăn mừng sớm
Cuối buổi họp báo, Kim Sang-sik dành lời cảm ơn tới các cổ động viên Việt Nam đã có mặt tại Rajamangala. Ông vui với chiến thắng trước một đối thủ mạnh, nhưng lập tức kéo sự tập trung trở lại trận lượt về.
Việt Nam đã tạo ra lợi thế rất lớn trên đất Thái Lan. Tuy nhiên, cách Kim nói sau trận cũng xác định rõ thái độ của đội tuyển trong những ngày tới: hồi phục thật tốt, không tính toán quá sớm và chỉ nghĩ tới chức vô địch sau khi 90 phút tại Mỹ Đình kết thúc.