Sau chiến thắng kịch tính của Man Utd trước Burnley, HLV Ruben Amorim bày tỏ sự trân trọng với nỗ lực của các học trò. Ông khẳng định: "Khi cầu thủ cố gắng cật lực, tôi luôn yêu quý họ", nhấn mạnh rằng tinh thần chiến đấu quan trọng hơn chất lượng cá nhân. Dù đội bóng gặp khó khăn khi Matheus Cunha và Mason Mount chấn thương, các cầu thủ vẫn thể hiện khát khao đến phút cuối, đặc biệt là khi Man Utd hai lần bị gỡ hòa trước khi Bruno Fernandes ấn định chiến thắng từ chấm phạt đền.
Amorim cũng lý giải việc không sử dụng Benjamin Sesko sớm do lo ngại thể lực, đồng thời bảo vệ thủ môn Altay Bayindir trước những chỉ trích về sai lầm dẫn đến bàn thua. Ông nhấn mạnh: "Thủ môn là con người... Cả đội đều cần cải thiện".
Ở chiều ngược lại, HLV Scott Parker của Burnley bức xúc với quyết định của VAR, cho rằng công nghệ này đã tước đi điểm số của đội khách và khiến trọng tài trên sân bị lu mờ.