Ngọc quý từ lò Hale End
Arsenal từ lâu đã nổi tiếng với hệ thống đào tạo trẻ hàng đầu nước Anh, và Myles Lewis-Skelly đang là minh chứng sống động cho triết lý “nuôi dưỡng, không mua sắm” của họ. Gia nhập Hale End Academy khi mới 9 tuổi, Lewis-Skelly sớm bộc lộ khả năng kiểm soát bóng và đọc trận đấu vượt xa lứa tuổi. Cậu bé gốc London không chỉ sở hữu tốc độ và nền tảng thể lực ấn tượng, mà còn cho thấy sự chững chạc hiếm thấy trong tư duy chiến thuật – điều khiến các HLV trẻ của Arsenal tin rằng họ đang có trong tay một “Saka ở tuyến giữa”.
Bước nhảy vọt lên đội một
Từ mùa 2023/24, Mikel Arteta bắt đầu đưa Lewis-Skelly tập luyện thường xuyên cùng đội một, và chỉ một năm sau, anh đã trở thành cái tên quen thuộc trong đội hình Arsenal. Mùa 2024/25 chứng kiến sự bùng nổ của cầu thủ này – không chỉ ở Premier League mà cả Champions League. Dù xuất phát chủ yếu ở vị trí hậu vệ trái, Lewis-Skelly vẫn giữ được chất tiền vệ trong phong cách chơi: thoát pressing, phân phối bóng thông minh, và luôn chủ động tham gia áp sát.
Giá trị và sự khẳng định bản lĩnh
Từ đầu năm 2025, giá trị chuyển nhượng của Lewis-Skelly trên Transfermarkt tăng chóng mặt – từ 10 triệu lên 45 triệu euro chỉ trong 10 tháng, mức tăng hơn 350%. Con số ấy không chỉ phản ánh tài năng, mà còn là minh chứng cho tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh tại Emirates. Màn ra mắt đội tuyển Anh vào tháng 3/2025, kèm theo một bàn thắng và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, đã củng cố vị thế của “thần đồng Hale End” trong mắt giới chuyên môn.
Không chỉ là hiện tượng
Với Lewis-Skelly, điều đáng quý không phải ở tốc độ thăng tiến, mà là sự điềm tĩnh và ý thức chiến thuật hiếm có ở tuổi 19. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ, Arsenal có thể đã tìm thấy viên ngọc mới đủ sáng để soi rọi cả một thế hệ sau Bukayo Saka.