Sau trận đấu nghẹt thở giữa Bồ Đào Nha và Hungary trên sân Puskas, đội trưởng Hungary, Dominik Szoboszlai, đã chủ động đến phòng thay đồ đối thủ để xin đổi áo với Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, mong muốn này không thành hiện thực khi Ronaldo đã tặng áo cho người khác. Dù vậy, siêu sao Bồ Đào Nha hứa sẽ dành tặng áo cho Szoboszlai ở trận lượt về tại Lisbon vào ngày 14/10, một lời hẹn mang nhiều ý nghĩa với cá nhân Szoboszlai.
Từ nhỏ, Szoboszlai đã thần tượng Ronaldo. Năm 2009, anh từng là mascot trong trận Hungary gặp Bồ Đào Nha, lần đầu được gặp thần tượng. Trước trận đấu vừa qua, Szoboszlai chia sẻ: “Tôi từng đối đầu nhiều cầu thủ lớn, nhưng chưa bao giờ được chạm trán thần tượng Ronaldo.”
Trên sân, Szoboszlai ngày càng khẳng định vị thế, vừa giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh và là thủ quân Hungary với 16 bàn sau 57 trận. Dù thất bại 2-3, khoảnh khắc với Ronaldo chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp của anh.