Việc Alejandro Garnacho rời Manchester United để gia nhập Chelsea với mức phí 40 triệu bảng đã gây nhiều chú ý, không chỉ bởi lý do chuyên môn mà còn bởi những cảm xúc đan xen phía sau. Mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim khiến Garnacho phải tìm kiếm bến đỗ mới, nhưng điều đáng nói là cách anh chia tay đội bóng cũ đầy văn minh và cảm động.
Trên Instagram, Garnacho gửi lời tri ân tới đội trưởng Bruno Fernandes: “Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi. Tôi yêu anh”, kèm biểu tượng nụ hôn. Điều này cho thấy, dù từng bị Fernandes phê bình về thái độ khi mới lên đội một, Garnacho vẫn giữ sự kính trọng với người đàn anh đã góp phần định hình sự nghiệp mình.
Chia sẻ về quãng thời gian tại MU, Garnacho viết: “Chúng tôi đã tạo nên những khoảnh khắc sẽ ở lại mãi mãi trong tôi. Tôi vô cùng biết ơn vì điều đó.” Sự trưởng thành của Garnacho là minh chứng cho giá trị của sự nghiêm khắc và tình đồng đội, mở ra chương mới đầy hứa hẹn tại Chelsea.