Một đội bóng muốn thật sự vươn lên phải dám chấp nhận rủi ro và quyết tâm chiến thắng bằng mọi giá, bởi sự sợ hãi chỉ khiến họ giậm chân tại chỗ. Chelsea hiện không thiếu cầu thủ giỏi, cũng không thiếu tiềm lực, nhưng điều ngăn họ tiến xa lại nằm ở phong cách huấn luyện của HLV Enzo Maresca. Ông thường chọn sự an toàn, lo sợ thất bại hơn là dám mạo hiểm để tạo nên bước ngoặt. Chính sự thận trọng quá mức ấy đang biến Chelsea thành một tập thể thiếu khát vọng và khó có thể chạm đến những vinh quang thật sự. Trận đấu với MU đêm qua là một ví dụ điển hình cho điều đó.
Một Chelsea hèn nhát đến khó tin trước MU
Đêm Old Trafford ngày 20 tháng 9 năm 2025 đã để lại một vết gợn sâu trong hành trình lấy lại vị thế ông lớn của Chelsea dưới thời Enzo Maresca. Người hâm mộ vốn chờ đợi một màn lột xác để chứng minh The Blues đủ bản lĩnh cạnh tranh ở đỉnh cao Ngoại hạng Anh, nhưng rốt cuộc, điều họ thấy chỉ là sự hèn nhát trong cách cầm quân. Trước Manchester United, thay vì cố gắng chơi hết mình sau khi chịu bất lợi vì phải chơi thiếu người từ quá sớm, Maresca lại rút dần những mũi tấn công ra ngoài, tung thêm hậu vệ vào sân, như thể mục tiêu duy nhất chỉ là thua càng ít càng tốt.
Ngay từ phút thứ 5, khi thủ môn Robert Sánchez phải nhận thẻ đỏ, Chelsea rơi vào thế khó. Việc thay thủ môn dự bị Filip Jørgensen vào sân và sao trẻ Estevao ra nghỉ là điều bắt buộc, nhưng những quyết định tiếp theo của Maresca lại gây tranh cãi dữ dội. Ông rút Pedro Neto – một cầu thủ tấn công giàu năng lượng để đưa trung vệ Tosin Adarabioyo vào sân. Sự thay đổi này đã đánh mất đi một hướng lên bóng quan trọng ở cánh cho đội bóng London. Chưa dừng lại, chỉ sau đó ít phút, Cole Palmer - cầu thủ sáng tạo nhất, linh hồn trong lối chơi tấn công cũng bị rút ra. Lý do được đưa ra là vì vấn đề thể lực, nhưng hệ quả là Chelsea mất sạch sự đột biến ở tuyến trên. Chỉ trong 21 phút, Maresca thực hiện ba sự thay đổi và biến Chelsea thành một tập thể co cụm, chỉ còn biết chống đỡ trước sức ép từ MU.
Đến cuối hiệp 1, cơ hội vàng xuất hiện khi Casemiro bị truất quyền thi đấu, đưa trận đấu về thế 10 người đối đầu 10 người. Đây là thời khắc Chelsea cần chứng minh bản lĩnh: dâng cao đội hình, tăng cường hỏa lực để tìm bàn gỡ. Nhưng Maresca lại chọn con đường an toàn nhất, tiếp tục duy trì hàng thủ 5 người, phòng ngự số đông và hy vọng vào những pha xử lý cá nhân hiếm hoi. João Pedro bị bỏ mặc trên hàng công, phải tự xoay sở trong vòng vây của hàng thủ MU. Anh không có sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội, không có những pha phối hợp tốc độ để xuyên phá, và vì vậy Chelsea dù cầm bóng nhiều, có thời điểm chiếm gần 80% đầu hiệp 2 vẫn gần như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Quỷ đỏ.
Thống kê sau trận cho thấy sự khác biệt rõ ràng. Chelsea kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng tạo ra rất ít cơ hội nguy hiểm. MU dù đá thiếu người vẫn sắc bén hơn, ghi được hai bàn ngay trong hiệp một và bảo vệ lợi thế đến cuối trận. Những con số ấy chứng minh rằng việc cầm bóng không đồng nghĩa với kiểm soát thế trận, nhất là khi thiếu khát vọng và sự mạo hiểm để tìm bàn thắng.
Sự hèn nhát của Enzo Maresca sẽ khó lòng đưa Chelsea trở lại đỉnh cao?
Danh hiệu FIFA Club World Cup mà Chelsea giành được gần đây không thể che mờ thực tế: họ chưa sẵn sàng cạnh tranh những chiếc cúp lớn. Những diễn biến tại Old Trafford đã cho thấy rõ điều đó. Một đội bóng muốn vô địch Ngoại hạng Anh hay Champions League cần một HLV dám mạo hiểm, dám đặt cược tất cả mọi thứ để tìm chiến thắng. Maresca thì ngược lại: ông ưu tiên thua ít hơn là dám đánh đổi để thắng trận.
Điều đáng lo ngại hơn cả là tư duy mà ông đang truyền cho học trò. Thay vì khuyến khích họ chiến đấu đến cùng, ông gieo vào đội bóng tâm lý sợ hãi. Một đội bóng có thể thất bại, nhưng nếu thua vì đã chiến đấu hết sức, họ vẫn giữ được sự tự tin và niềm tự hào. Còn Chelsea dưới tay Maresca đang thua trong sự nhút nhát, thua khi chưa dám thử. Nếu không thay đổi, họ sẽ mãi chỉ dừng lại ở vai trò kẻ ngáng đường, làm khó các ông lớn, chứ khó lòng vươn tới lấy lại ánh hào quang xưa như sự kỳ vọng của những True Blues trên khắp thế giới.