Man City – Liverpool: “Cỗ máy” xanh vs “Lữ đoàn đỏ” hồi sinh, ai sẽ ngã ngựa?

Giấy khai sinh bà nội Machuca: Bằng chứng "hạ gục" FAM trong vụ nhập tịch gây tranh cãi

FIFA ra tay: Loạt sao bóng đá Malaysia bị bóc mẽ chiêu trò nhập tịch ảo, nhiều CLB hoang mang!

Rashford "tàng hình" 83 phút trước Club Brugge: Barca thất vọng, số liệu phơi bày sự thật phũ phàng

Hiếu Lê

Sporting Lisbon "khóa cửa" 80 triệu euro "trói" Hjulmand, M.U & Juventus chỉ biết chịu thua

Sporting Lisbon vừa đưa ra thông điệp rõ ràng về tương lai của Morten Hjulmand, khi khẳng định không có ý định bán tiền vệ người Đan Mạch trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Theo tiết lộ từ nhà báo Fabrizio Romano, cả Manchester United lẫn Juventus đều phải tạm gác lại tham vọng chiêu mộ cầu thủ này, bởi Sporting xem anh là trụ cột không thể thay thế.

Chủ tịch Frederico Varandas từng nhấn mạnh Hjulmand đã từ chối nhiều lời đề nghị hấp dẫn vào mùa hè để tiếp tục gắn bó với đội bóng Bồ Đào Nha. Sporting không chỉ muốn giữ anh đến hết mùa giải mà còn hy vọng có thể thuyết phục anh ký hợp đồng dài hạn mới. Điều khoản giải phóng trị giá 80 triệu euro càng cho thấy quyết tâm giữ chân ngôi sao này.

Bản thân Hjulmand cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục thi đấu cho Sporting ít nhất đến cuối mùa, dù khả năng chuyển nhượng vào mùa hè tới vẫn để ngỏ. Sự xuất sắc của anh từng được HLV Ruben Amorim đánh giá cao, thậm chí còn vượt trội so với những người tiền nhiệm như Joao Palhinha và Manuel Ugarte. Quyết định này khiến Manchester United phải đối mặt với thách thức lớn trong việc củng cố tuyến giữa ngay lập tức.

0
363 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Ghi bàn như thở, phá vỡ mọi giới hạn

Haaland từng khiến châu Âu choáng váng với 8 bàn sau 5 trận đầu Champions League ở Salzburg, rồi 15 bàn sau 13 trận tại Dortmund. Giờ đây, ở Man City, anh không chỉ ghi bàn mà còn phá vỡ mọi khuôn mẫu về tiền đạo hiện đại. Đối thủ chỉ biết “cầu trời” mỗi khi Haaland ra sân.

Hiệu suất khủng khiếp, ổn định đáng sợ

Từ đầu mùa, Haaland chỉ “im lặng” đúng 2 trận, còn lại là chuỗi trận nổ súng đều đặn. Với chiều cao 1m94, tốc độ như “xe đua F1” và khả năng chọn vị trí như GPS, Haaland khiến mọi hàng thủ phải “toát mồ hôi hột” mỗi khi đối đầu.

Không chỉ là tiền đạo, còn là “cơn lốc” pressing

Haaland không chỉ biết ghi bàn mà còn là người khởi đầu áp lực pressing từ tuyến đầu. Anh là trung tâm trong hệ thống của Pep Guardiola, vừa là điểm đến cuối cùng, vừa là “máy ép sân” khiến đối thủ không kịp thở. Đúng là “cơn ác mộng” toàn diện!

Xem thêm
0
199 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Sáng 6/11, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 chính thức khởi động với buổi họp báo tại Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đây là giải thưởng danh giá nhất bóng đá Việt Nam, tôn vinh những cầu thủ xuất sắc ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Danh sách 23 đề cử cho cầu thủ nam xuất sắc nhất năm đã được công bố, gồm những cái tên nổi bật như Hoàng Đức, Tiến Linh, Quang Hải, cùng các gương mặt trẻ như Đình Bắc, Thanh Nhàn và Khuất Văn Khang. Tuy nhiên, Xuân Son lại không có tên trong danh sách này.

Lý do Xuân Son vắng mặt là vì anh dính chấn thương nặng ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024, khiến anh nghỉ gần hết năm 2025. Dù mới trở lại tập luyện, anh chưa đủ thời gian để ghi dấu ấn trong mùa giải mới.

Xem thêm
0
76 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Cristiano Ronaldo xác nhận rằng thời điểm giải nghệ của anh không còn xa. Siêu sao người Bồ Đào Nha chia sẻ sẽ sớm kết thúc sự nghiệp để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bản thân sau gần hai mươi năm chơi bóng đỉnh cao.

Trong chương trình truyền hình Piers Morgan’s Uncensored, Ronaldo nói rằng anh đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai từ khi mới 25, 26 tuổi. Anh cho biết dừng lại sẽ rất khó, nhưng mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc.

Ronaldo mong muốn có nhiều thời gian hơn cho gia đình và nuôi dạy con cái. Anh khẳng định đã sẵn sàng đối mặt với cuộc sống sau bóng đá, dù cảm giác ghi bàn vẫn là điều không gì sánh được.

Xem thêm
0
618 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Marcus Rashford được Hansi Flick xếp đá lệch trái sở trường trong sơ đồ 4-2-3-1 của Barcelona. Tuy nhiên, suốt 83 phút trên sân, anh gần như không để lại dấu ấn nào. Rashford chỉ được chấm 6,4 điểm, thấp nhất trong hàng công Barca. Sự mờ nhạt của anh khiến nhiều người hâm mộ thất vọng về màn trình diễn này.

Nhìn vào các con số, lý do cho đánh giá thấp của Rashford càng rõ ràng. Anh tung ra 5 cú sút nhưng chỉ 1 lần trúng đích, không ghi bàn, không kiến tạo và chỉ tạo được 1 cơ hội nguy hiểm. Tỷ lệ chuyền chính xác 81% là ổn, nhưng chỉ có 3 đường chuyền vào 1/3 cuối sân và 1 quả tạt chính xác.

Rashford còn thất bại trong các pha tranh chấp tay đôi, chỉ thắng 1/5 lần, không qua người thành công và bị đối thủ qua mặt 2 lần. Anh chỉ có 7 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, nhưng đa phần là các pha chạm không gây nguy hiểm. Những con số này cho thấy Rashford gần như bị ngắt kết nối với hàng công.

Với kỳ vọng mang lại tốc độ và đột phá, Rashford lại không hỗ trợ phòng ngự khi Barcelona mắc sai lầm. Anh chỉ có 1 pha tắc bóng, không cản phá, không cắt bóng và không thu hồi bóng. Khi Brugge tấn công mạnh vào cánh trái, Rashford hầu như không lùi về hỗ trợ, khiến Barca gặp khó khăn.

Xem thêm
0
225 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Một đêm bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Loạt trận rạng sáng 6/11 của vòng bảng Champions League 2025/26 tiếp tục chứng minh: ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, không có chỗ cho sự chủ quan. Trận hòa 2–2 giữa Qarabağ và Chelsea tại Baku là một trong những cú sốc lớn nhất – đội bóng Azerbaijan vùng lên mạnh mẽ và khiến The Blues đánh rơi chiến thắng dù dẫn trước hai bàn. Ở Bruges, Barcelona cũng trải qua cơn rollercoaster cảm xúc khi bị Club Brugge cầm hòa 3–3 sau màn rượt đuổi nghẹt thở. Manchester City thị uy sức mạnh với chiến thắng 4–1 trước Dortmund, trong đó Foden lập cú đúp và Haaland trừng phạt đội bóng cũ. Inter Milan duy trì phong độ hoàn hảo bằng thắng lợi 2–1 trước Kairat Almaty, trong khi Bayer Leverkusen đánh bại Benfica 1–0 ngay tại Lisbon, buộc đại diện Bồ Đào Nha tiếp tục chìm trong khủng hoảng. Ở các cặp đấu khác, Pafos thắng Villarreal 1–0, Ajax thua Galatasaray 0–3 và Atalanta vượt qua Marseille 1–0 — những kết quả cho thấy sự khốc liệt trải đều ở mọi bảng đấu.

Top 8 - Cục diện ngôi đầu dần hình thành

Sau bốn lượt đấu, Bayern Munich, Arsenal và Inter lần lượt đứng ở 3 vị trí dẫn đầu với với 12 điểm tuyệt đối, thể hiện sự ổn định và chiều sâu vượt trội. Nhóm bám đuổi gồm Man City (hạng 3 với 10 điểm), PSG (hạng 4), Newcastle (hạng 5), Newcastle (hạng 6), Real Madrid (hạng 7) và Liverpool (hạng 8) đều có cùng 9 điểm, hứa hẹn cuộc cạnh tranh sít sao từng vòng cho suất trong top 4. City củng cố vị thế bằng chiến thắng áp đảo Dortmund, trong khi Inter tiếp tục duy trì mạch toàn thắng. Tottenham và Dortmund tạm thời đứng trong nhóm 8–10, nhưng phong độ chập chờn khiến họ chịu sức ép lớn từ phía sau. Từ đây, mỗi chiến thắng có thể là bước ngoặt định hình top đầu, còn một cú sảy chân đủ để rơi khỏi nhóm an toàn.

Thứ tự ngoài top 8: Barca và Chelsea chật vật, Ajax và Benfica rơi tự do khó tin

Trận hòa với Brugge cho thấy Barcelona (hạng 11) cho thấy tiềm năng tấn công mạnh mẽ nhưng hàng thủ vẫn là điểm yếu chí tử. Chelsea (hạng 12) đánh rơi hai điểm vì sai lầm cá nhân, phản ánh sự thiếu ổn định của tập thể đang tái thiết. Atlético Madrid (hạng 17) đang có dấu hiệu khởi sắc nhưng Juventus (hạng 26 sau trận hòa Sporting 1–1) vẫn chưa tìm thấy lối thoát dưới thời Spalletti, trong khi Dortmund sau trận thua nặng ở Etihad cần nhanh chóng chỉnh đốn hệ thống phòng ngự. Đáng lo hơn cả là Ajax và Benfica — hai tượng đài châu Âu vẫn trắng tay sau bốn trận và đứng áp chót bảng. Benfica của Jose Mourinho tiếp tục bế tắc trước Leverkusen, còn Ajax tan vỡ trước Galatasaray.

Xem thêm
1
6,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật