Osimhen ghi bàn như máy: Galatasaray vươn mình, các ông lớn chỉ biết tiếc nuối?

Jacob Devaney: Từ "hòn đá tảng" phòng ngự đến ngôi sao tuyến giữa tương lai của MU

❗️ REAL CHỐT BÁN VINÍCIUS SAU LẦN “BẬT” HLV ALONSO Ở TRẬN SIÊU KINH ĐIỂN, CHỌN MUA HAALAND THAY THẾ

Đăng Triệu

Ghi bàn như thở, chạy như F1: Haaland có phải là bản nâng cấp của Ronaldo?

Ghi bàn như thở, phá vỡ mọi giới hạn

Haaland từng khiến châu Âu choáng váng với 8 bàn sau 5 trận đầu Champions League ở Salzburg, rồi 15 bàn sau 13 trận tại Dortmund. Giờ đây, ở Man City, anh không chỉ ghi bàn mà còn phá vỡ mọi khuôn mẫu về tiền đạo hiện đại. Đối thủ chỉ biết “cầu trời” mỗi khi Haaland ra sân.

Hiệu suất khủng khiếp, ổn định đáng sợ

Từ đầu mùa, Haaland chỉ “im lặng” đúng 2 trận, còn lại là chuỗi trận nổ súng đều đặn. Với chiều cao 1m94, tốc độ như “xe đua F1” và khả năng chọn vị trí như GPS, Haaland khiến mọi hàng thủ phải “toát mồ hôi hột” mỗi khi đối đầu.

Không chỉ là tiền đạo, còn là “cơn lốc” pressing

Haaland không chỉ biết ghi bàn mà còn là người khởi đầu áp lực pressing từ tuyến đầu. Anh là trung tâm trong hệ thống của Pep Guardiola, vừa là điểm đến cuối cùng, vừa là “máy ép sân” khiến đối thủ không kịp thở. Đúng là “cơn ác mộng” toàn diện!

1
503 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đoàn Linh

Theo tính toán, nếu giữ nguyên hiệu suất hiện tại, Mbappe cần thêm 108 trận nữa để đạt mốc 140 bàn tại Champions League, tương đương khoảng 10 mùa giải nữa. Đó là một chặng đường dài và đầy thử thách.

Trong khi đó, Haaland chỉ cần 76 trận để đạt thành tích tương tự, nhờ hiệu suất ghi bàn cực kỳ ấn tượng. Ở tuổi 25, tiền đạo người Na Uy đang có lợi thế rõ rệt so với các đối thủ cùng thời.

Haaland vừa lập công vào lưới đội bóng cũ Dortmund, giúp Manchester City thắng 4-1. Nếu duy trì phong độ hiện tại cùng đội bóng này, Haaland hoàn toàn có thể phá kỷ lục của Ronaldo trong vòng chưa đầy một thập kỷ.

Người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào Haaland và Mbappe. Tuy nhiên, với những gì đang thể hiện, Haaland có lẽ là người sáng cửa nhất để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Champions League.

Xem thêm
0
110 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố một giải thưởng thường niên mới mang tên Giải thưởng Hòa bình FIFA. Giải này sẽ được trao lần đầu tiên trong lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Washington, Mỹ. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh bóng đá là biểu tượng của hòa bình và đoàn kết toàn cầu.

Ông Infantino cho biết giải thưởng nhằm ghi nhận những cá nhân có đóng góp lớn trong việc đoàn kết mọi người và mang lại hy vọng cho các thế hệ tương lai. Thông báo này được đưa ra trước khi ông tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ ở Miami, nơi có sự góp mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cầu thủ Lionel Messi.

Người nhận giải thưởng đầu tiên vẫn chưa được tiết lộ, nhưng nhiều người dự đoán ông Trump có thể là ứng viên sáng giá. Ông Trump và Infantino có mối quan hệ tốt, và Trump dự kiến sẽ tham dự lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 tại Washington vào ngày 5-12 tới.

Xem thêm
0
70 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Cristiano Ronaldo xác nhận rằng thời điểm giải nghệ của anh không còn xa. Siêu sao người Bồ Đào Nha chia sẻ sẽ sớm kết thúc sự nghiệp để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bản thân sau gần hai mươi năm chơi bóng đỉnh cao.

Trong chương trình truyền hình Piers Morgan’s Uncensored, Ronaldo nói rằng anh đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai từ khi mới 25, 26 tuổi. Anh cho biết dừng lại sẽ rất khó, nhưng mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc.

Ronaldo mong muốn có nhiều thời gian hơn cho gia đình và nuôi dạy con cái. Anh khẳng định đã sẵn sàng đối mặt với cuộc sống sau bóng đá, dù cảm giác ghi bàn vẫn là điều không gì sánh được.

Xem thêm
1
2,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Chỉ vừa được trao cơ hội đá chính tại cúp C1 đêm qua, Romeo Lavia đã phải rời sân chỉ sau tám phút vì chấn thương. Điều này khiến nhiều cổ động viên Chelsea không khỏi thất vọng và lo lắng cho tương lai của tiền vệ trẻ này.

Trên mạng xã hội X, các fan đồng loạt bày tỏ sự chán nản. Có người cho rằng Lavia là cầu thủ ít tin cậy nhất mà Chelsea từng có, người khác thì thở dài vì anh dường như bị “lời nguyền chấn thương” đeo bám mãi không dứt.

Dù vậy, vẫn có ý kiến cho rằng nên kiên nhẫn với Lavia, lấy trường hợp của Reece James làm ví dụ. James từng chấn thương dài ngày nhưng đã trở lại mạnh mẽ nhờ sự quản lý hợp lý của huấn luyện viên Maresca.

Xem thêm
0
135 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Trên podcast Inside Carrington của MUTV, Jason Wilcox khẳng định việc ký hợp đồng với Senne Lammens không phải là phản ứng vội vàng trước phong độ tệ hại của Andre Onana. Ông nhấn mạnh đây là quyết định đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.

Wilcox cho biết MU luôn tìm kiếm những thủ môn tiềm năng lớn và Lammens là cái tên được tuyển trạch viên Tony Coton theo dõi suốt 12 tháng. Tony Coton tin rằng Lammens sẽ là bản hợp đồng hàng đầu cho MU, không phải là lựa chọn nhất thời.

Wilcox cũng chia sẻ rằng MU cần những cầu thủ sẵn sàng thi đấu ngay tại Premier League, đặc biệt ở vị trí thủ môn. Lammens được đánh giá cao về sự chín chắn và chuyên nghiệp trong cách tiếp cận trận đấu, phù hợp với yêu cầu của đội bóng.

Ông nhấn mạnh Lammens đã khởi đầu tốt nhưng cần tiếp tục phát huy. Việc chiêu mộ Lammens là một phần trong kế hoạch dài hạn, không phải do áp lực từ những sai lầm của Onana hay sự thiếu ổn định của Bayindir.

Xem thêm
1
318 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật