Chiến thắng 2-1 trước Chelsea không chỉ giúp Manchester United giải tỏa áp lực sau khởi đầu mùa giải đầy khó khăn, mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ về tinh thần và văn hóa đội bóng dưới thời HLV Ruben Amorim. Trong trận đấu này, ngoài dấu ấn của đội trưởng Bruno Fernandes, hai tân binh Benjamin Sesko và Matheus Cunha đã thể hiện rõ nét tinh thần chiến binh mà Old Trafford đang khao khát.
Matheus Cunha, dù chỉ vào sân ở 25 phút cuối, đã bùng nổ cảm xúc khi sút bóng lên khán đài Stretford End và ăn mừng cuồng nhiệt cùng đồng đội. Hành động ấy không chỉ là niềm vui chiến thắng, mà còn là sự giải tỏa sau chuỗi ngày áp lực, thể hiện sự hòa nhập và ý thức trách nhiệm với tập thể. HLV Amorim nhấn mạnh: "Cứ chạy, chiến đấu và tắc bóng, đám đông sẽ ở bên bạn."
Benjamin Sesko, dù chưa ghi bàn và phải rời sân sớm vì lý do chiến thuật, vẫn đặt lợi ích đội bóng lên trên cá nhân. Anh khẳng định: "Cùng nhau chiến đấu, không hề sợ hãi." Sự hy sinh và nỗ lực của Sesko, cùng tinh thần chiến đấu của Cunha, chính là nền tảng vững chắc cho hành trình hồi sinh của Man United.