Trong cuộc trò chuyện trên El Hormiguero, Sergio Ramos đã chia sẻ về ca khúc đầu tay “Cibeles”, lấy cảm hứng từ quảng trường nơi Real Madrid thường ăn mừng chiến thắng. Ở tuổi 39, khi đang thi đấu cho Monterrey tại Mexico, Ramos vẫn nuôi dưỡng đam mê âm nhạc, đồng thời không giấu khát vọng: “Tôi mơ cả hai, nhưng tôi thấy mình giành Grammy trong vài năm tới, trước khi vô địch Champions League trên cương vị HLV.”
“Cibeles” không chỉ là bản tình ca, mà còn là lời tự sự về nỗi đau chia tay Real Madrid năm 2021, đặc biệt là mâu thuẫn với chủ tịch Florentino Perez. Ramos thẳng thắn: “Tôi chưa bao giờ muốn rời đi. Điều khiến tôi đau nhất là không được quyền quyết định.” Hình ảnh quảng trường Cibeles vắng lặng trong MV càng nhấn mạnh cảm xúc mất mát, tiếc nuối.
Tuy nhiên, Cristobal Soria lại đặt nghi vấn về động cơ thực sự của Ramos, cho rằng anh phát hành ca khúc vì lý do tài chính, thậm chí đã thu âm cả album và hợp tác với các ngôi sao Latin. Những tranh cãi này khiến dự án âm nhạc của Ramos càng thêm thu hút sự chú ý, đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa nghệ thuật và mục đích cá nhân.