Huấn luyện viên Ruben Amorim đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biến sân Old Trafford thành "pháo đài bất khả xâm phạm" để đưa Manchester United trở lại đỉnh cao. Ông cho rằng, mọi nỗ lực phải bắt đầu từ trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Arsenal, một đối thủ được đánh giá cao hơn.
Amorim thừa nhận mùa giải 2024/2025 vừa qua là một cơn ác mộng với "Quỷ đỏ" khi họ thua tới 9/19 trận sân nhà và để thủng lưới nhiều hơn số bàn thắng ghi được. Để thay đổi tình hình, ban lãnh đạo đã chi 210 triệu bảng để chiêu mộ các cầu thủ tấn công như Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, với hy vọng mang lại sự phấn khích và lối chơi cống hiến cho người hâm mộ.
Trên trang chủ câu lạc bộ, Amorim gửi thông điệp mạnh mẽ tới các cổ động viên: "Chúng tôi phải biến Old Trafford thành một nơi thú vị cho người hâm mộ. Điều đó thực sự quan trọng. Mọi người đều nghĩ Arsenal sẽ thắng, tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi sẽ có mặt ở đó vào Chủ nhật để thay đổi mọi thứ".
Ông cũng nhấn mạnh tâm lý của đội bóng và người hâm mộ cần được cải thiện, đồng thời kêu gọi tất cả cùng đoàn kết để vượt qua khó khăn. Manchester United đang bước vào mùa giải mới sau chiến dịch tệ nhất trong 51 năm, và Amorim, người thay thế Erik ten Hag, đang đối mặt với thách thức lớn để vực dậy đội bóng.