Yoro thắng 90% tranh chấp trước Bỉ, MU đang làm gì với trung vệ 52 triệu bảng?

Đẳng cấp Zidane: Thay liền 3 mũi nhọn, xoay chuyển trận đấu chỉ trong 14 phút

2 huyền thoại, 2 cái kết: Messi giữ trọn hình ảnh, Ronaldo gây tranh cãi

Thanh Hằng

Ruben Amorim: 5 trận bất bại, khởi đầu Serie A tốt nhất Milan sau 1979

Christian Pulisic ghi bàn, AC Milan thắng Lecce 3-0, nhưng một dấu mốc khác cũng xuất hiện trên băng ghế huấn luyện. Ruben Amorim vẫn bất bại tại Serie A và trở thành HLV Milan đầu tiên kể từ Massimo Giacomini mùa 1979/80 không thua trong 5 trận đầu tiên cầm quân tại giải đấu.

5 trận đầu bất bại của Amorim

Dưới thời Amorim, Milan đã chơi 5 trận ở Serie A, giành 3 chiến thắng và 2 trận hòa, thu về 11 điểm trên tổng số 15 điểm. Rossoneri lần lượt thắng Torino và Venezia, hòa Juventus và Lazio trước khi đánh bại Lecce 3-0.

Chuỗi trận này càng có ý nghĩa sau quãng thời gian khó khăn ngay trước cuộc tiếp đón Lecce. Milan vừa thua Benfica 0-2 tại Europa League và trải qua 2 trận hòa liên tiếp ở Serie A. Chiến thắng 3-0 trước Lecce giúp đội bóng của Amorim trở lại mạch thắng bằng một màn trình diễn thuyết phục.

HLV Milan đầu tiên sau 47 năm đạt cột mốc này

Chiến thắng trước Lecce đưa Amorim vào một nhóm rất hiếm trong lịch sử Milan. Ông là HLV đầu tiên của Rossoneri kể từ Massimo Giacomini mùa 1979/80 bất bại trong 5 trận Serie A đầu tiên trên cương vị dẫn dắt CLB.

Giacomini khởi đầu với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Amorim có thành tích tốt hơn về số trận thắng với 3 thắng, 2 hòa. Xét riêng các HLV nước ngoài trong lịch sử Milan, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là người thứ 3 làm được điều này, sau Luis Carniglia và Nils Liedholm.

Carniglia cũng có 3 thắng, 2 hòa trong 5 trận Serie A đầu tiên, còn Liedholm đạt 4 thắng và 1 hòa. Amorim chưa vượt qua Liedholm về số chiến thắng, nhưng chuỗi 5 trận bất bại giúp ông trở thành HLV Milan đầu tiên sau 47 năm tái lập cột mốc mà Giacomini từng đạt được.

0
1,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Vũ Dân

Khát vọng của Conte với ghế nóng Old Trafford

Antonio Conte vừa chia tay Napoli cuối mùa trước nhưng không có ý định nghỉ ngơi lâu. Nhà cầm quân người Ý được nhà báo Marco Messino khẳng định là “muốn Manchester United”, coi đây là điểm đến đã được ông nhắm từ trước. Trong bối cảnh Michael Carrick khởi đầu Ngoại hạng Anh với chỉ 5 điểm sau 5 vòng và Man Utd đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn, việc Conte được nhắc đến như một phương án thay thế tạo thêm sức ép lên ghế huấn luyện hiện tại.

Hồ sơ thành tích hấp dẫn của Conte

Conte không xa lạ với bóng đá Anh khi từng dẫn dắt Chelsea và Tottenham. Ông mang về cho Chelsea chức vô địch Ngoại hạng Anh và Cúp FA, và được Messino đánh giá là không ai phù hợp hơn để giúp Man Utd “thắng ngay lập tức”. Hồ sơ đó khiến cái tên Conte luôn xuất hiện mỗi khi một đội bóng lớn chao đảo và cần một cú hích tức thời về kết quả.

Cảnh báo từ kinh nghiệm ở Chelsea

Dù vậy, cựu cầu thủ Chelsea Jason Cundy lại nhắn Man Utd cần thận trọng. Anh nhắc lại giai đoạn “mọi thứ đi xuống rất nhanh” với Conte tại Stamford Bridge, từ mâu thuẫn với lãnh đạo tới va chạm với một số cầu thủ. Cundy mô tả Conte là người nóng nảy, dễ xung đột, và tin rằng mọi chuyện “rồi cũng sẽ đổ vỡ” cho dù danh hiệu vẫn đến trong thời gian đầu.

Man Utd vẫn giữ Carrick giữa làn sóng đồn đoán

Giữa bối cảnh đó, phóng viên Fabrizio Romano cho biết Man Utd vẫn gửi đi thông điệp tin tưởng Carrick, bởi ban lãnh đạo cảm nhận cầu thủ vẫn đứng về phía huấn luyện viên. Tuy nhiên, chuỗi 3 thua, 2 hòa và chỉ 2 thắng ở 7 trận gần nhất khiến khoảng an toàn của Carrick khá mong manh, nhất là khi cả Conte lẫn Julian Nagelsmann đều đang tự do. Trận gặp Tottenham trên sân nhà được xem là thời điểm đội bóng cần đổi chiều phong độ để tránh những đám mây đầu tiên kéo tới trên bầu trời Old Trafford.

Xem thêm
0
2,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Lời hứa công khai bị bỏ lửng

Trọng tâm bất đồng giữa Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus không nằm ở chuyện chuyên môn trên sân mà dồn lại ở một chi tiết ngoài đường biên: lời xin lỗi công khai. Theo nguồn tin của ESPN, giữa đôi bên từng có thỏa thuận về một lời xin lỗi sẽ được nói rõ trước truyền thông. Tuy nhiên, trong buổi họp báo sau trận thắng 2-1 trước Na Uy ở Nations League trên sân nhà, Jorge Jesus chỉ mở lại cánh cửa đội tuyển cho Ronaldo, nhưng không đưa ra lời xin lỗi cụ thể như đã thống nhất. Đây được xem là lý do trực tiếp khiến Ronaldo phản ứng quyết liệt.

Cánh cửa mở từ phía HLV, cánh cửa đóng từ phía đội trưởng cũ

Sau chiến thắng trước Na Uy, Jorge Jesus khẳng định ông vẫn muốn thấy Ronaldo ở đội tuyển. Ông nhắc lại thông điệp từng nói ngay từ đợt triệu tập đầu tiên của mình, rằng ông "cần" Ronaldo, bất kể có ra sân hay không. Ông cho rằng việc trở lại hay không là quyền quyết định của tiền đạo thuộc biên chế Al Nassr và sẵn sàng trao đổi trước đợt triệu tập tới. Trong khi đó, phía Ronaldo, qua các nguồn tin, đã chốt quan điểm: sẽ không trở lại tuyển Bồ Đào Nha chừng nào Jorge Jesus còn tại vị.

Khởi nguồn từ một trận đấu trên ghế dự bị

Căng thẳng bùng lên sau trận thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trên sân Na Uy ngày 27 tháng 9, khi Ronaldo ngồi dự bị và không được sử dụng. Anh rời khỏi đợt tập trung ngay sau đó. Tình huống bị bỏ ngoài sân, cộng với việc lời xin lỗi công khai không được thực hiện như đã bàn trước, tạo nên điểm gãy mới nhất trong mối quan hệ vốn từng nhiều lần sóng gió giữa Ronaldo và các HLV ở tuyển quốc gia.

Một kỷ lục bị treo lơ lửng

Ronaldo hiện nắm kỷ lục ghi 146 bàn sau 234 trận cho Bồ Đào Nha. Anh đang chơi cho Al Nassr và tiếp tục theo đuổi cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Dù vậy, với tối hậu thư dành cho HLV trưởng hiện tại, quãng đường tiếp theo cùng đội tuyển quốc gia đang bị treo ở trạng thái chờ. Ronaldo từng tuyên bố sẽ "nói ra sự thật" vào một thời điểm thích hợp, nhưng cho đến nay anh chưa đưa thêm bình luận nào. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha chưa phản hồi yêu cầu liên hệ của ESPN.

Xem thêm
0
423 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Thắng đậm Croatia rồi đổi diện mạo

Sau khi vùi dập Croatia 7-0 ở lượt đấu trước, đội tuyển Anh trở lại Wembley tiếp CH Séc trong khuôn khổ Nations League. Dù đang có phong độ cao, ban huấn luyện không giữ nguyên bộ khung mà chủ động xoay tua, trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ ở cả tuyến giữa lẫn hàng thủ. Dù thay đổi nhân sự, Anh vẫn giữ vị thế nhì bảng League A nhóm 3 và bước vào trận với tâm thế chủ động.

Nhân tố mới bên cạnh những trụ cột

Ở hàng thủ, Jarell Quansah đá cặp Marc Guehi, hai biên là Trent Alexander-Arnold và Lewis Hall. Tuyến giữa có Elliot Anderson, Myles Lewis-Skelly, còn trên hàng công Morgan Rogers và Eberechi Eze hỗ trợ Jude Bellingham sau lưng Harry Kane. Sự kết hợp giữa bộ khung kinh nghiệm, đặc biệt là Kane và Bellingham, với những cầu thủ trẻ giúp Anh vừa đảm bảo được chất lượng thi đấu, vừa thử nghiệm được chiều sâu lực lượng.

Thế trận trên cơ dù thay đổi nhiều vị trí

Ngay từ đầu trận, Anh chiếm ưu thế kiểm soát bóng và tạo sức ép liên tục lên phần sân CH Séc, đội đang xếp cuối bảng và thua ba trận liền trước đó. Pha tạt bóng của Kane khiến Coufal đá phản ở phút 27 giúp Anh dễ đá hơn. Khi thế trận đã nằm trong tầm kiểm soát, các mắt xích trẻ ở tuyến giữa tỏ ra tự tin hơn trong việc triển khai bóng, kết nối với tuyến trên.

Kết quả giúp xoay tua mà không đánh rơi điểm

Bàn thắng của Kane cuối hiệp một rồi cú đánh đầu ở phút 57 ấn định tỉ số 3-0 cho phép ban huấn luyện rút ra nhiều kết luận tích cực. Đội tuyển Anh giành ba chiến thắng liên tiếp, có 9 điểm và đứng vững trong cuộc đua vào tứ kết, đồng thời chứng minh việc xoay tua phù hợp vẫn giúp họ vượt trội so với đối thủ đang khủng hoảng như CH Séc, đội đã thua cả bốn trận và chưa có điểm nào.

Xem thêm
0
249 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Điểm nghẽn nằm ở hợp đồng mới

Scott McTominay rời Manchester United để gia nhập Napoli hè 2024 với mức phí khoảng 30 triệu euro và nhanh chóng chứng minh đội bóng Italy đã đầu tư đúng chỗ. Sau 82 trận trên mọi đấu trường, tiền vệ Scotland ghi 27 bàn và có 7 kiến tạo. Ngay mùa đầu tiên, anh ghi 12 bàn tại giải vô địch Italy, góp công lớn giúp Napoli đăng quang và được bầu là cầu thủ hay nhất mùa.

Nhưng khi 2 bên bắt đầu bàn chuyện gắn bó lâu hơn, khoảng cách lại xuất hiện. Hợp đồng hiện tại của McTominay kéo dài tới tháng 6/2028. Phía cầu thủ muốn gia hạn thêm 2 năm, tới 2030, cùng mức thu nhập khoảng 8–9 triệu euro mỗi mùa. Napoli muốn giữ anh, nhưng chưa sẵn sàng đáp ứng con số ấy.

Napoli muốn giữ người nhưng không phá khung lương

McTominay sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 12. Đây là chi tiết Napoli phải tính toán khi cân nhắc một hợp đồng dài hạn với mức lương thuộc nhóm cao nhất đội.

Giám đốc thể thao Giovanni Manna xác nhận các cuộc thương lượng đã diễn ra và mong muốn chung của 2 phía vẫn là tiếp tục hợp tác. McTominay hài lòng với cuộc sống tại Napoli, còn câu lạc bộ xem anh là một trong những nhân tố quan trọng nhất của đội.

Khoảng cách nằm ở tiền lương. Mức 8–9 triệu euro mỗi mùa vượt quá giới hạn Napoli muốn dành cho một tiền vệ chuẩn bị bước sang tuổi 30. Bởi vậy, đàm phán chưa đổ vỡ nhưng cũng chưa tiến tới thỏa thuận.

Mùa hè 2027 có thể trở thành bước ngoặt

Nếu không gia hạn trước mùa hè năm sau, McTominay sẽ bước vào 12 tháng cuối hợp đồng. Khi đó Napoli phải đứng trước lựa chọn rõ hơn giữa bán anh để thu phí hoặc tiếp tục giữ và chấp nhận nguy cơ cầu thủ tiến gần tới thời điểm được tự do lựa chọn bến đỗ.

Giá bán khi ấy được ước tính khoảng 25–30 triệu euro. So với khoản tiền Napoli từng bỏ ra năm 2024, câu lạc bộ vẫn có thể thu hồi phần lớn vốn đầu tư, trong khi McTominay đã đóng góp lớn về chuyên môn trong quãng thời gian khoác áo đội.

Đó là lý do hè 2027 được xem là mốc quan trọng hơn hiện tại. Napoli vẫn còn thời gian thương lượng, nhưng khoảng thời gian ấy sẽ ngày càng thu hẹp nếu 2 bên không tiến gần nhau về mức lương.

Ngoại hạng Anh vẫn là một hướng đi

Manchester United và Aston Villa từng thăm dò tình hình của McTominay trong mùa hè vừa qua. Chưa có đề nghị chính thức nào được đưa ra, nhưng khả năng trở lại Anh vẫn tồn tại nếu cuộc đàm phán với Napoli tiếp tục đình trệ.

Với Manchester United, đây sẽ là một câu chuyện đặc biệt. Họ từng bán McTominay với giá khoảng 30 triệu euro, sau đó chứng kiến anh trở thành một trong những tiền vệ nổi bật nhất tại Italy. Nếu mức phí hè 2027 thực sự rơi vào khoảng 25–30 triệu euro, chi phí đưa anh trở lại có thể gần tương đương số tiền từng thu về.

Real Madrid cũng được nhắc tới quanh tương lai McTominay, nhưng chưa có dấu hiệu về một động thái chuyển nhượng cụ thể. Bản thân cầu thủ chỉ thừa nhận rằng nếu José Mourinho gọi anh tới Madrid, đó sẽ là lời đề nghị khiến anh phải suy nghĩ.

Sức khỏe hiện là ưu tiên trước hợp đồng

Câu chuyện tương lai tạm thời lùi lại sau vấn đề sức khỏe của McTominay. Đầu tháng 9, anh được phát hiện mắc chứng rối loạn nhịp tim nhẹ và lành tính, sau đó trải qua thủ thuật đốt điện tim tại Manchester ngày 8/9.

Ca can thiệp thành công. Sau 2 tuần nghỉ hoàn toàn, McTominay đã trở lại tập luyện tại Napoli từ cuối tháng 9 và đang chờ hoàn tất kiểm tra y tế bắt buộc trước khi thi đấu trở lại.

Napoli vì thế chưa đứng trước một cuộc chia tay đã được định sẵn. Cả câu lạc bộ lẫn McTominay vẫn muốn tiếp tục cùng nhau. Nhưng nếu khoảng cách về lương không được thu hẹp trước hè 2027, tình thế có thể sẽ thay đổi một cách nhanh chóng.

Xem thêm
1
10,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Khoảnh khắc đổi hướng trận đấu

Cuộc đấu trên sân Croatia đang trôi theo ý chủ nhà khi họ dẫn 1-0 nhờ bàn mở tỷ số của Ivan Perisic và lối chơi phòng ngự phản công khá kín kẽ. Dù Tây Ban Nha cầm bóng vượt trội với 68%, họ gần như không tạo ra cơ hội thật sự sắc nét. Thế cân bằng chỉ được kéo về cho đội khách từ quyết định thay người, khi Miguel Merino được tung vào sân và ngay lập tức để lại dấu ấn.

Merino bước ra khỏi dàn sao

Trong đội hình Tây Ban Nha trận này có đầy đủ những cái tên nổi bật như Rodri, Pedri, Dani Olmo hay tài năng trẻ Lamine Yamal, nhưng người định đoạt cục diện lại là một cầu thủ dự bị. Phút 61, Merino nhận đường chuyền trong vòng cấm từ Dani Olmo rồi dứt điểm chân trái lạnh lùng gỡ hòa 1-1, giúp Tây Ban Nha thoát khỏi thế bế tắc đúng lúc Croatia bắt đầu lùi sâu bảo toàn lợi thế.

Từ thế cửa dưới thành người hùng

Sau khi Perisic nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 80, khoảng trống phía Croatia xuất hiện nhiều hơn nhưng áp lực về thời gian cũng đè nặng lên Tây Ban Nha. Trong bối cảnh đó, chính Merino một lần nữa xuất hiện đúng vị trí ở phút 89 để ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1. Cú đúp của một cầu thủ không có tên trong đội hình xuất phát đã xoay chuyển hoàn toàn kịch bản trận đấu và biến Croatia thành kẻ bại trận ngay trên sân nhà.

Chiến thắng mang tính đảm bảo

Nhờ hai bàn thắng của Merino, Tây Ban Nha hoàn tất mạch 4 trận toàn thắng ở bảng A3, có 12 điểm tuyệt đối và chính thức giành vé vào vòng 8 đội UEFA Nations League 2026-27, sánh bước cùng nhà vô địch trước đó là Bồ Đào Nha. Một buổi tối mà những ngôi sao tuyến giữa vẫn giữ nhịp, nhưng điểm nhấn quyết định lại thuộc về siêu dự bị bước ra từ băng ghế, giải quyết cả trận đấu lẫn tấm vé đi tiếp.

Xem thêm
0
219 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật