Trận hòa 1-1 giữa Fulham và Manchester United tại Ngoại hạng Anh đã để lại nhiều dư âm, đặc biệt là sau phát biểu đầy bức xúc của hậu vệ Calvin Bassey. Anh cho rằng bàn thắng mở tỷ số của đội khách lẽ ra phải bị hủy bỏ do trung vệ Leny Yoro đã có hành vi đẩy sau rõ ràng, khiến anh không thể tham gia tranh chấp bóng bổng. Bassey nhấn mạnh: "Đó là một pha phạm lỗi. Khi bạn bật nhảy, bất kỳ một cú chạm nhẹ nào cũng có thể khiến bạn mất thăng bằng. Tác động đó đủ để tôi không thể tranh chấp bóng và nó mang lại lợi thế cho anh ta."
Không dừng lại ở đó, ngôi sao người Nigeria còn đặt ra câu hỏi tu từ đầy mỉa mai: "Ông muốn tôi làm gì đây? Ngã lăn ra sân à?" để thể hiện sự bất lực trước quyết định của trọng tài. Anh tin rằng khi xem lại băng ghi hình, tổ trọng tài sẽ phải cảm thấy thất vọng về quyết định của mình.
Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở đầu hiệp hai, khi Leny Yoro bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Bryan Mbeumo, bóng đập vào người Rodrigo Muniz rồi bay vào lưới Fulham. Dù các cầu thủ chủ nhà phản ứng dữ dội, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho Man United. May mắn cho Fulham, Emile Smith Rowe đã kịp thời ghi bàn gỡ hòa, giữ lại một điểm quý giá cho đội chủ sân Craven Cottage. Kết quả này tiếp tục đẩy Manchester United và HLV Ruben Amorim vào thế khó khi họ vẫn chưa biết đến chiến thắng tại Ngoại hạng Anh mùa 2025-26.