Trở lại an toàn, không ai chấn thương
Sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia đầy rủi ro, Real Madrid có thể tạm yên tâm khi cả 13 cầu thủ trở về đều không gặp phải chấn thương nào. Đây là tín hiệu cực kỳ tích cực, nhất là khi mùa giải đang bước vào giai đoạn nước rút với nhiều trận đấu quan trọng phía trước. Việc tránh được “cơn ác mộng” chấn thương – điều thường xuyên ám ảnh các CLB lớn sau mỗi kỳ FIFA Days – giúp ban huấn luyện Real Madrid có thêm sự chủ động trong việc chuẩn bị lực lượng cho các mục tiêu lớn.
Những điểm sáng từ các trụ cột
Đáng chú ý, Kylian Mbappe trở lại với thể trạng sung mãn và thậm chí còn ghi bàn vào lưới Brazil, cho thấy anh đã hoàn toàn hồi phục sau những vấn đề thể lực trước đó. Tuyến giữa cũng ghi nhận sự nổi bật của Aurelien Tchouameni trong màu áo tuyển Pháp, trong khi Arda Guler gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn xuất sắc cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, góp phần quan trọng giúp đội nhà tiến sâu ở vòng play-off World Cup 2026.
Những lo lắng còn tồn tại
Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Trường hợp của Jude Bellingham vẫn là “nút thắt” khiến ban lãnh đạo Real Madrid chưa thể hài lòng. Dù được triệu tập lên tuyển Anh, Bellingham không thi đấu phút nào, khiến Real lo ngại về cảm giác bóng và nhịp độ thi đấu của anh trước thềm đại chiến với Bayern Munich tại Champions League. Ngoài ra, vấn đề thể lực của Federico Valverde và Vinicius Junior cũng cần được theo dõi sát sao khi cả hai phải thi đấu với mật độ dày đặc.
Chuẩn bị cho giai đoạn quyết định
Trong thời gian các trụ cột vắng mặt, HLV Alvaro Arbeloa đã tận dụng lực lượng ở lại để tăng cường cường độ tập luyện, giúp cân bằng thể trạng toàn đội. Các tài năng trẻ như Gonzalo hay Thiago Pitarch cũng để lại dấu ấn tích cực, tạo thêm chiều sâu cho đội hình. Nhìn chung, Real Madrid đã vượt qua đợt tập trung đội tuyển quốc gia mà không tổn thất về lực lượng, nhưng vẫn còn nhiều bài toán cần giải quyết nếu muốn chinh phục các danh hiệu lớn mùa này.