Bruno Fernandes đang bùng nổ dữ dội trong màu áo Manchester United và tiến sát một cột mốc chưa từng có tại Ngoại hạng Anh. Đường chuyền quyết định giúp đội nhà thắng Chelsea 1-0 vừa qua đưa anh chạm mốc 18 kiến tạo mùa này. Mùa giải vẫn còn 5 vòng, Fernandes chỉ cần thêm 2 đường chuyền thành bàn để cân bằng kỷ lục và 3 để độc chiếm vị trí số một về kiến tạo trong một mùa.
Hiệu suất dưới thời Ruben Amorim và bước ngoặt Carrick
Đằng sau những con số ấn tượng là câu chuyện về cách sử dụng con người. Dưới thời Ruben Amorim, Fernandes có 9 kiến tạo sau 20 trận Ngoại hạng Anh. Con số đó không tệ, nhưng trở nên nhạt nhòa nếu đặt cạnh giai đoạn Michael Carrick nắm quyền. Chỉ trong 12 trận, tiền vệ mang áo số 8 đã có 8 kiến tạo, kém đúng 1 lần dọn cỗ so với cả quãng thời gian trước đó dù thi đấu ít hơn 8 trận.
Trả lại vai trò hộ công, giải phóng sức sáng tạo
Sự khác biệt đến từ vị trí thi đấu. Amorim áp dụng hệ thống 3-4-3 hoặc 3-5-2, kéo Fernandes xuống đá như một trong hai tiền vệ trung tâm lùi sâu. Anh phải gánh thêm nhiệm vụ phòng ngự, bị đẩy xa khỏi khu vực cấm địa đối phương. Hệ quả là Fernandes khởi đầu mùa giải rất chậm, không có nổi một kiến tạo cho đến vòng 9, trong trận gặp Liverpool. Khi Carrick trả anh về vai trò số 10 tự do, cho phép xâm nhập vòng cấm và tung ra những đường chuyền quyết định, Fernandes lập tức trở lại hình ảnh “cỗ máy” kiến thiết quen thuộc.
Bruno Fernandes trở lại đúng tầm nhạc trưởng
Hiệu suất kiến tạo dưới tay Carrick cho thấy chiến lược gia người Anh đã tìm được “chìa khóa” để giải phóng năng lượng sáng tạo của đội trưởng. Từ một cầu thủ bị kéo lùi, Fernandes trở lại đúng không gian sở trường, nơi anh có thể gây sát thương lớn nhất. Trong bối cảnh Manchester United bước vào 5 vòng cuối, phong độ hiện tại của anh biến cuộc đua đến kỷ lục kiến tạo thành câu chuyện rất khác so với giai đoạn đầu mùa dưới thời Ruben Amorim.