Hull City phơi bày điểm yếu cố định của MU: Carrick cần thay đổi gì?

Thua Hull có khi lại tốt cho MU: Carrick nhìn ra 3 lỗi trước khi quá muộn

Barca có 6 mũi tấn công, đáng ngại ở chỗ không ai chơi giống ai

Tien Tai

Raphinha chấn thương vẫn ở lại tuyển Brazil: Quyết tâm vì mục tiêu lớn

Chấn thương nhưng không rời đội

Raphinha dính chấn thương cơ đùi phải trong trận Brazil thắng Haiti 3-0 ở bảng C World Cup 2026 và buộc phải rời sân từ hiệp một. Kết quả kiểm tra cho thấy anh không thể góp mặt trong trận gặp Scotland, nhưng ban huấn luyện và cầu thủ này thống nhất lựa chọn ở lại cùng đội tuyển.

Phác đồ hồi phục ngay tại trung tâm huấn luyện

Thay vì trở về câu lạc bộ hay tách khỏi đội, Raphinha tiếp tục sinh hoạt trong trại tập trung của Brazil để theo đuổi chương trình hồi phục chuyên sâu cùng đội ngũ y tế Selecao. Mục tiêu là rút ngắn tối đa thời gian nghỉ thi đấu, hướng tới khả năng tái xuất nếu Brazil tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.

Ancelotti xoay xở trong ngắn hạn

Trong khi chờ Raphinha bình phục, Carlo Ancelotti phải điều chỉnh cho giai đoạn trước mắt. Rayan, người đã vào sân thay anh trước Haiti, là ứng viên hàng đầu cho vị trí cánh phải. Bên cạnh đó, Ancelotti cân nhắc giữa việc giữ một cầu thủ chạy cánh thuần túy hay dùng tiền đạo có xu hướng bó vào trong để gia tăng sức mạnh tấn công ở trung lộ.

Neymar và viễn cảnh hàng công đủ đầy

Song song với quá trình hồi phục của Raphinha, Neymar cũng đang tiến gần ngày trở lại sau chấn thương bắp chân. Nếu cả hai kịp góp mặt từ vòng knock-out, Brazil sẽ có lại gần như đầy đủ các mũi nhọn quen thuộc trên hàng công, tạo điều kiện cho Ancelotti lựa chọn phương án tối ưu cho từng đối thủ.

Trận Scotland như một chặng tạm nghỉ

Cuộc đối đầu với Scotland tại Miami Stadium ngày 24/6/2026 diễn ra trong bối cảnh Brazil thiếu Raphinha nhưng vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu lực lượng. Với cách xử lý giữ anh ở lại đội tuyển, Brazil chấp nhận thiệt thòi trước mắt để nuôi hy vọng có lực lượng mạnh nhất cho chặng đường dài hơn ở World Cup 2026.

0
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Hải

Barcelona mở màn La Liga 2026/27 bằng chiến thắng 5-0 trên sân Elche. Raphinha và Fermín López cùng ghi 2 bàn, Karim Adeyemi lập công trong trận chính thức đầu tiên cho Barca, còn Anthony Gordon vào sân từ ghế dự bị và có 2 kiến tạo. Điểm đáng chú ý là Hansi Flick đang sở hữu nhiều kiểu cầu thủ tấn công khác nhau, giúp Barca có thể thay đổi cách đánh tùy theo diễn biến trận đấu.

6 người, 6 cách gây sức ép

Lamine Yamal vẫn là lựa chọn nổi bật nhất khi Barca cần một cầu thủ tự mở ra khoảng trống. Anh thường nhận bóng bên phải, kéo hậu vệ vào thế một đối một rồi rê vào trong để dứt điểm hoặc chuyền bóng. Mùa trước, Yamal ghi 16 bàn và có 11 kiến tạo tại La Liga, nhiều kiến tạo nhất giải.

Raphinha lại nguy hiểm bằng khả năng chạy chỗ. Anh không cần giữ bóng quá lâu mà thường xuyên di chuyển ra sau hàng thủ, tìm khoảng trống trong vòng cấm rồi xuất hiện đúng thời điểm. Trước Elche, đội trưởng Barca ghi 2 bàn, kiến tạo cho Adeyemi và kiếm quả phạt đền trước khi tự thực hiện thành công để mở tỷ số.

Adeyemi mang đến tốc độ và khả năng bứt phá. Tiền đạo người Đức có thể chơi ở cả 2 cánh lẫn vị trí trung phong, thuận chân trái và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống tấn công nhanh. Gordon cũng sở hữu tốc độ tốt nhưng chơi trực diện hơn, thường xuyên đưa bóng thẳng về phía hàng thủ đối phương. Trong khi đó, Dani Olmo phù hợp với những pha nhận bóng giữa các tuyến và phối hợp ở không gian hẹp. Nhờ những lựa chọn khác nhau này, Flick có thể thay đổi cách Barca tấn công chỉ bằng những điều chỉnh về nhân sự.

Fermín đem tới một hướng tấn công khác

Fermín không phải cầu thủ chạy cánh nhưng lại giúp hàng công Barca khó bắt bài hơn. Anh thường xuất phát thấp hơn, sau đó băng lên khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đối phương và xuất hiện trong vòng cấm như một mũi tấn công bổ sung. Mùa 2025/26, tiền vệ người Tây Ban Nha ghi 13 bàn và có 17 kiến tạo sau 48 trận trên mọi đấu trường, tham gia trực tiếp vào 30 bàn.

Trước Elche, Fermín ghi 2 bàn chỉ trong 8 phút. Ở bàn đầu tiên, anh có mặt đúng lúc để đón đường chuyền ngang của Gordon. Sau đó, Fermín tự xoay người loại hậu vệ rồi dứt điểm vào góc xa. Những pha băng lên từ tuyến hai như vậy buộc đối thủ phải chia sự tập trung thay vì chỉ khóa Yamal hay Raphinha ở 2 biên.

Sức mạnh còn nằm trên ghế dự bị

Chiều sâu đội hình của Barca phát huy rõ nhất khi trận đấu bước sang hiệp 2. Flick có thể sử dụng Yamal, Raphinha và Olmo từ đầu, rồi tung Gordon hoặc Adeyemi vào sân để tăng tốc trước một hàng thủ đã bắt đầu xuống sức. Gordon đã làm được điều đó trước Elche khi vào sân sau giờ nghỉ và có 2 kiến tạo.

Nhờ những lựa chọn khác nhau trên hàng công, Barca có thể chuyển từ lối chơi phối hợp ngắn sang tấn công trực diện hơn mà không cần thay đổi sơ đồ. Chiến thắng 5-0 trước Elche mới chỉ là trận đầu mùa nên chưa đủ để khẳng định họ có hàng công mạnh nhất La Liga. Tuy nhiên, Flick đang sở hữu nhiều mẫu cầu thủ khác nhau để xử lý từng thế trận. Đối thủ có thể khóa được một mũi tấn công, nhưng vẫn còn nhiều phương án khác mà Barca có thể sử dụng.

Xem thêm
0
276 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Liverpool bỏ ra 125 triệu bảng để đưa Alexander Isak về Anfield, nên mỗi lần tiền đạo người Thụy Điển im tiếng, mức phí chuyển nhượng lập tức bị nhắc lại. Nhưng trận hòa Newcastle 2-2 ở vòng mở màn Premier League cho thấy vấn đề của Liverpool không nằm ở riêng Isak. Anh vẫn là một trung phong chất lượng, chỉ là hệ thống phía sau chưa giúp anh nhận bóng đủ nhiều ở những vị trí thuận lợi để dứt điểm.

27 cú sút nhưng cơ hội ngon ăn không nhiều

Liverpool cầm bóng 60,8%, tung ra 27 cú sút, có 36 lần chạm bóng trong vòng cấm và đạt xG 2,73 trước Newcastle. Các con số nhìn khá ấn tượng, nhưng chất lượng những pha tấn công từ bóng sống lại không cao như vậy. Liverpool chỉ đạt 0,78 xG từ bóng sống, thấp hơn Newcastle với 1,28. Trong khi đó, 1,16 xG của họ đến từ các tình huống cố định, còn bàn gỡ 2-2 xuất phát từ quả phạt đền ở phút 90+9.

Isak không phải bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Liverpool dứt điểm nhiều, nhưng chưa tạo đủ tình huống thuận lợi để anh kết thúc. Khi còn khoác áo Newcastle, tiền đạo người Thụy Điển ghi 54 bàn sau 86 trận Premier League, trung bình 0,63 bàn mỗi trận. Anh chơi hiệu quả nhất khi có khoảng trống để băng xuống sau hàng thủ, nhận bóng lúc đối phương chưa kịp ổn định đội hình hoặc phối hợp nhanh quanh vòng cấm. Liverpool hiện chưa tạo ra đủ những tình huống như vậy để Isak phát huy hết khả năng ghi bàn.

Khoảng cách giữa Wirtz và Isak

Vấn đề của Liverpool còn nằm ở cách đưa bóng tới Isak. Florian Wirtz là cầu thủ phù hợp nhất để kết nối với tiền đạo người Thụy Điển. Ở mùa trước, anh từng dẫn đầu Liverpool với 34 cơ hội tạo ra từ bóng sống và có 30 pha rê bóng thành công tại thời điểm Premier League phân tích phong độ của tiền vệ người Đức. Wirtz chơi tốt hơn khi được hoạt động gần vòng cấm, nơi anh có thể phối hợp trực tiếp với Isak, thay vì thường xuyên phải lùi sâu để hỗ trợ triển khai bóng.

Iraola cần giữ Wirtz ở vị trí đủ gần Isak nhưng vẫn phải bảo đảm đội hình không bị hở khi mất bóng. Liverpool đã trả giá ngay phút 5 trước Newcastle, khi Will Osula đưa Anthony Elanga thoát xuống ghi bàn. Nếu đẩy quá nhiều người lên để hỗ trợ Isak, khoảng trống phía sau sẽ lập tức xuất hiện. Bài toán của Liverpool vì thế không phải đưa thêm người lên tấn công, mà là sắp xếp họ hợp lý hơn quanh Isak mà vẫn giữ được sự cân bằng.

125 triệu bảng đi kèm trách nhiệm

Isak vẫn phải chơi tốt hơn. Với mức phí 125 triệu bảng, Liverpool kỳ vọng anh đủ sức tạo khác biệt trong những trận đấu khó, chứ không thể chỉ chờ đồng đội tạo ra cơ hội thuận lợi.

Tuy nhiên, Liverpool mua Isak sau mùa giải anh ghi 23 bàn tại Premier League 2024/25 và đứng thứ 2 trong cuộc đua Vua phá lưới. Khi một tiền đạo đã chứng minh khả năng ghi bàn nhưng thường xuyên phải nhận bóng ở tư thế khó, vấn đề không thể chỉ nằm ở khâu dứt điểm. Iraola cần giúp Isak xuất hiện gần khung thành hơn, thay vì để bản hợp đồng 125 triệu bảng phải liên tục tự tìm cách tham gia vào trận đấu.

Xem thêm
0
118 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

PSG tưởng như phải nhận thất bại ngay trận mở màn Ligue 1 khi bị Rennes dẫn 0-2 đến phút 71. Nhưng Ferran Torres, tân binh vừa gia nhập từ Barcelona, đã thay đổi cục diện sau giờ nghỉ. Cú đúp trong ngày ra mắt giúp PSG gỡ hòa 2-2, đồng thời khiến người ta phải nhìn lại một tiền đạo thường bị đánh giá thấp hơn những gì anh thể hiện trên sân.

45 phút cứu PSG

Luis Enrique tung Ferran vào sân từ đầu hiệp 2 khi PSG đang bế tắc trước khối 4-1-4-1 chặt chẽ của Rennes. Đến phút 71, Fabián Ruiz chọc khe vào khoảng trống phía sau hàng thủ chủ nhà, Ferran tăng tốc rồi dứt điểm chính xác trong thế đối mặt với Brice Samba. Đó mới là cơ hội đầu tiên của anh tại Ligue 1.

12 phút sau, vẫn từ đường chuyền của Fabián, Ferran di chuyển vào khoảng giữa các hậu vệ rồi đánh đầu chéo góc gỡ 2-2. PSG cần một cầu thủ chủ động khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Rennes thay vì tiếp tục nhận bóng trước khối phòng ngự đã lùi thấp. Ferran lập tức mang tới phương án tấn công trực diện hơn.

Ferran vốn đã ghi bàn rất đều

Cú đúp vào lưới Rennes không phải màn bùng nổ bất ngờ của Ferran. Trước khi rời Barcelona, anh đã duy trì khả năng ghi bàn khá ổn định trong 2 mùa liên tiếp.

Mùa 2024/25, Ferran ghi 19 bàn và có 7 kiến tạo sau 45 trận trên mọi đấu trường. Anh chỉ đá chính 19 trận nhưng trung bình khoảng 73 phút lại góp dấu giày vào 1 bàn thắng. Sang mùa 2025/26, tiền đạo người Tây Ban Nha tiếp tục có 21 bàn, trong đó 16 bàn tại La Liga sau 1.976 phút thi đấu. Thành tích này giúp anh chia sẻ danh hiệu Zarra dành cho cầu thủ Tây Ban Nha ghi nhiều bàn nhất giải với Lamine Yamal.

Tính trong 2 mùa cuối khoác áo Barca, Ferran ghi tổng cộng 40 bàn. Với hiệu suất như vậy, khó có thể xem anh là một cầu thủ không còn đủ khả năng đóng góp về chuyên môn.

Nguy hiểm nhờ khả năng chạy chỗ

Ferran hiếm khi tạo cảm giác áp đảo bằng rê bóng hoặc những pha xử lý cầu kỳ. Anh nguy hiểm hơn khi di chuyển sau lưng hậu vệ, xuất hiện đúng thời điểm trong vòng cấm và kết thúc tình huống nhanh.

Đó cũng là lý do anh phù hợp với PSG của Luis Enrique. Khi Dembélé, Kvaratskhelia hay Désiré Doué tham gia nhiều vào quá trình đưa bóng lên phía trên, Ferran lại thường xuyên chạy chỗ sau lưng hàng thủ và xuất hiện ở khu vực thuận lợi để dứt điểm.

Barca chưa chắc đã bán sai

Barcelona chia tay Ferran sau 207 trận và 65 bàn, còn PSG ký hợp đồng với anh đến năm 2031 và trao áo số 9. Mức phí được L'Équipe đưa tin vào khoảng 50 triệu euro. Với Barca, đây là khoản thu đáng kể. Còn với PSG, số tiền đó dành cho một tiền đạo 26 tuổi vừa ghi lần lượt 19 và 21 bàn trong 2 mùa gần nhất cũng là mức đầu tư hợp lý.

Ở Paris, Ferran không nhất thiết phải chứng minh Barcelona đã sai khi bán mình. Điều quan trọng hơn là anh có cơ hội giành một vai trò lớn hơn trong đội hình PSG bằng chính khả năng ghi bàn từng giúp anh có 40 bàn trong 2 mùa cuối khoác áo Barca.

Xem thêm
0
62 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Một khởi đầu được xây trên những điều cơ bản

Khi Michael Carrick tiếp quản Manchester United từ Ruben Amorim vào tháng 1/2026, thay đổi đầu tiên không nằm ở một sơ đồ quá mới lạ. Ông đưa nhiều cầu thủ trở lại vị trí quen thuộc, giảm bớt sự rối rắm và giúp đội tìm lại niềm tin. Cách làm ấy mang lại hiệu quả rõ rệt: MU thắng 12, hòa 3 và chỉ thua 2 trong 17 trận Ngoại hạng Anh cuối mùa, từ vị trí thứ 15 leo lên thứ 3 và giành vé dự Champions League.

Nhưng trận mở màn mùa 2026/27 trước Hull City đã đặt Carrick trước một bài toán khác. MU cầm bóng 71,6%, sút 21 lần nhưng chỉ có 5 cú trúng đích và tạo xG 1,81. Họ kiểm soát phần lớn thời gian nhưng vẫn thua 0-2 trước đội vừa lên hạng.

Hệ thống 3-2-5 gặp hàng thủ 5 người

Carrick vẫn xuất phát với cấu trúc 4-2-3-1 quen thuộc. Khi MU có bóng, đội hình thường biến đổi thành dạng 3-2-5: một hậu vệ biên dâng cao, người còn lại giữ vị trí thấp hơn, trong khi các cầu thủ tấn công chiếm 5 hành lang phía trước.

Về lý thuyết, cách bố trí này giúp MU đưa nhiều người tới gần vòng cấm mà vẫn giữ đủ quân số phía sau để luân chuyển bóng.

Hull lại có câu trả lời phù hợp. Đội của Sergej Jakirovic lùi về với hàng thủ 5 người, bảo vệ chặt khu vực trung tâm và buộc MU phải tìm đường vòng ra 2 biên. Đây cũng là kiểu cấu trúc từng khiến đội Carrick gặp khó trước Leeds và AC Milan.

MU vẫn đưa bóng tới một phần ba sân cuối rất nhiều, nhưng những pha phối hợp xuyên trung lộ xuất hiện quá ít. Số lượng cơ hội vì thế không đi cùng chất lượng.

34 quả tạt nói lên sự bế tắc

Con số đáng chú ý nhất không phải tỷ lệ kiểm soát bóng mà là 34 quả tạt từ bóng sống, nhiều nhất của MU trong một trận Ngoại hạng Anh kể từ tháng 10/2018.

Khi không tìm được đường xuyên qua trung tâm, đội khách liên tục đưa bóng ra cánh rồi tạt vào. Vấn đề là bên trong vòng cấm lại thiếu một điểm đến thực sự phù hợp.

Matheus Cunha xuất phát như một tiền đạo ảo và thường xuyên lùi xuống nhận bóng. Benjamin Sesko chưa đủ thể trạng đá chính và chỉ vào sân phút 67. Patrick Dorgu, Bryan Mbeumo hay Bruno Fernandes có những tình huống chạy phía sau hàng thủ nhưng không tạo được sự hiện diện ổn định trước khung thành.

21 cú sút cuối cùng chỉ mang lại 5 lần trúng đích. MU có bóng nhiều, đưa được 40 lần chạm bóng vào vòng cấm đối phương nhưng vẫn không ghi bàn.

Không chỉ tấn công, bóng chết cũng trở thành điểm yếu

Ở chiều ngược lại, Hull chỉ cần 28,4% thời lượng kiểm soát bóng và 8 cú sút để ghi 2 bàn.

Semi Ajayi mở tỷ số phút 17 sau một tình huống phạt góc. Nobel Mendy nhân đôi cách biệt phút 38 từ một pha bóng chết khác. Sau trận, Jakirovic thừa nhận ban huấn luyện Hull đã nhận ra điểm yếu trong cách MU phòng ngự tình huống cố định và chuẩn bị để khai thác.

Bruno Fernandes cũng thẳng thắn thừa nhận đội cần quyết liệt hơn trong pressing và phòng ngự bóng chết.

Vì thế, thất bại tại sân MKM không thể chỉ được giải thích bằng một hệ thống tấn công thiếu sáng tạo. MU vừa không phá được khối phòng ngự thấp, vừa để đối thủ trừng phạt ở những tình huống đáng lẽ phải kiểm soát tốt hơn.

Carrick cần thêm phương án, không phải phá bỏ tất cả

Carrick không phản ứng bằng việc phủ nhận toàn bộ những gì đã xây dựng. Ông nhấn mạnh đây mới là 1 trận và thất bại không đồng nghĩa MU phải thay đổi hoàn toàn hướng đi.

Điểm cần sửa nằm ở khả năng thích nghi. Giai đoạn đầu của Carrick thành công lớn khi MU gặp những đối thủ sẵn sàng chơi cao như Arsenal, Manchester City hay Liverpool. Khi phải cầm bóng vượt trội trước một đội phòng ngự 5 người, bài toán trở nên khác hẳn.

Nếu đối thủ khóa trung tâm, MU cần tạo được nhiều cách xuyên phá hơn thay vì nhanh chóng chuyển sang tạt bóng. Việc sử dụng một trung phong thực thụ, giữ chiều rộng tốt hơn và tạo thêm các tam giác phối hợp ở hai biên đều là những hướng Carrick phải cân nhắc.

Trận thua Hull chưa đủ để kết luận hệ thống hiện tại thất bại. Nhưng sau 17 trận đầu rất thành công, đây là lời nhắc đầu tiên của mùa mới rằng sự đơn giản từng giúp MU hồi sinh chỉ còn hiệu quả khi Carrick có đủ phương án để thay đổi lúc đối thủ không chơi theo cách ông mong muốn.

Xem thêm
0
397 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Erling Haaland bước vào mùa giải Ngoại hạng Anh mới với một diện mạo hoàn toàn khác. Tiền đạo người Na Uy đã cắt mái tóc vàng dài gắn liền với hình ảnh của anh trong những năm gần đây, rồi giới thiệu kiểu tóc mới trên mạng xã hội bằng dòng chú thích ngắn gọn: “Mùa giải mới, kiểu tóc mới”.

Haaland cắt bỏ mái tóc dài quen thuộc

Trong nhiều năm, mái tóc dài thường được búi gọn phía sau đã trở thành một phần quen thuộc trong hình ảnh của Haaland. Lần này, anh chọn kiểu đầu đinh rất ngắn, thay đổi hoàn toàn diện mạo trước ngày Man City bắt đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27.

Haaland ghi lại toàn bộ quá trình cắt tóc trong một video. Tiền đạo 26 tuổi thừa nhận từng muốn thực hiện thay đổi này sau World Cup 2026 nhưng chưa có thời gian. Khi bắt đầu cắt, anh còn nói rõ muốn một kiểu đầu đinh ngắn giống trong quân đội. Sau vài phút có phần căng thẳng khi những lọn tóc đầu tiên được cắt đi, Haaland tỏ ra hài lòng với diện mạo mới.

Bạn bè thích thú với kiểu tóc mới

Sau khi cắt tóc, Haaland gọi video cho Noel Gallagher, Jack Grealish và Pep Guardiola để cho họ xem diện mạo mới. Gallagher bật cười và nhận xét tiền đạo Man City trông như 17 tuổi, đồng thời cho rằng thay đổi đôi khi là điều tốt.

Grealish cũng không nhịn được cười khi nhìn thấy người đồng đội và đùa rằng Haaland giờ trông như mới 10 tuổi. Guardiola lại phản ứng theo cách quen thuộc, nói Haaland may mắn vì vẫn còn tóc, còn bản thân ông thì rất muốn có tóc.

Zlatan từng khuyên Haaland đừng cắt tóc

Trước khi thay đổi diện mạo, Haaland nhớ lại lời Zlatan Ibrahimovic từng dành cho mình. Cựu tiền đạo Thụy Điển, người cũng từng nổi tiếng với mái tóc dài buộc phía sau, khuyên Haaland đừng cắt tóc vì “sức mạnh nằm trong mái tóc”.

Haaland thừa nhận lời dặn ấy khiến anh có chút do dự. Khi nhìn thấy kiểu tóc mới, Ibrahimovic vẫn giữ cách nói hài hước quen thuộc và hỏi liệu Haaland có chạy nhanh hơn sau khi cắt tóc hay không.

Bàn thắng vẫn là nhiệm vụ chính

Mái tóc mới tạo ra nhiều tiếng cười trước ngày khai màn mùa giải, nhưng nhiệm vụ của Haaland trên sân không thay đổi. Tiền đạo 26 tuổi vẫn là trung phong đá chính của Man City và tiếp tục gánh trách nhiệm ghi bàn trong đội hình của HLV Enzo Maresca.

Haaland đá chính khi Man City ra quân gặp Bournemouth tại Etihad lúc 20h ngày 23/8, giờ Việt Nam. Sau một mùa hè thay đổi mạnh về diện mạo, tiền đạo người Na Uy bắt đầu hành trình mới với mục tiêu quen thuộc: tiếp tục ghi bàn cho Man City.

Xem thêm
0
8,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật