Những kỳ vọng chưa thành hiện thực
Sau thất bại trước Man Utd, huấn luyện viên David Moyes không giấu nổi sự thất vọng khi trả lời phỏng vấn trên Sky Sports. Ông nhấn mạnh rằng dù Everton từng tạo nên bất ngờ khi đánh bại Quỷ đỏ ngay tại Old Trafford hồi đầu mùa, nhưng việc không thể duy trì phong độ, đặc biệt là trên sân nhà, đang là rào cản lớn cho sự thăng tiến của đội bóng vùng Merseyside. Moyes thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi đã kiểm soát thế trận khá tốt trong phần lớn thời gian, nhưng lại không đủ tổ chức khi không có bóng.”
Khoảnh khắc quyết định và bài học phòng ngự
Phân tích sâu hơn về diễn biến trận đấu, Moyes cho rằng Everton đã phải trả giá đắt chỉ vì một thoáng mất tập trung. Ông chỉ ra rằng Man Utd sở hữu những tiền đạo có tốc độ và khả năng bứt tốc tuyệt vời, điều mà Everton đã lường trước nhưng vẫn không thể ngăn chặn. “Chúng tôi biết trước sự nguy hiểm đó nhưng vẫn bị đánh bại bởi một tình huống phản công nhanh khi hàng thủ lơ là,” Moyes chia sẻ, cho thấy sự tiếc nuối về cách đội bóng để thủng lưới.
Hàng công thiếu sắc bén và thủ môn đối phương xuất sắc
Không chỉ hàng thủ mắc sai lầm, Moyes còn chỉ ra sự thiếu sắc bén trên hàng công là nguyên nhân khiến Everton trắng tay. Ông đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của thủ thành Senne Lammens bên phía Man Utd, người đã có những pha cứu thua xuất thần, đặc biệt là tình huống cản phá cú dứt điểm của Michael Keane. “Tôi nghĩ Everton xứng đáng có bàn thắng và không đáng phải nhận thất bại này khi các cầu thủ đã nỗ lực đến phút cuối cùng,” Moyes nói thêm.
Niềm tin và sự tiếc nuối của các cầu thủ
Đồng quan điểm với HLV, trung vệ Jarrard Branthwaite cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Everton chơi áp đảo trong hiệp hai nhưng không thể ghi bàn. Anh nhấn mạnh: “Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung khi đối phương phản công, chúng tôi đã để thủng lưới bàn quyết định. Toàn đội rất thất vọng vì lẽ ra Everton xứng đáng nhận được nhiều hơn thế từ trận đấu này.”