Quy định nghiêm ngặt khiến tân binh không thể ra sân
Manchester City vừa trải qua một cú sốc lớn khi trung vệ Marc Guehi, bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng từ Crystal Palace, không được phép góp mặt trong trận chung kết EFL Cup với Arsenal đêm nay. Dù đã hoàn tất chuyển nhượng từ tháng Giêng, Guehi vẫn bị loại khỏi danh sách thi đấu do quy định của EFL: bất kỳ cầu thủ nào ký hợp đồng sau khi vòng bán kết lượt đi bắt đầu sẽ không đủ điều kiện ra sân ở các trận còn lại của giải. Điều này khiến Pep Guardiola không khỏi bức xúc, nhất là khi ông rất kỳ vọng vào sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ trong bối cảnh đội bóng đang gặp nhiều khó khăn.
Phản ứng mạnh mẽ từ ban huấn luyện
Trên trang chủ câu lạc bộ, huấn luyện viên Pep Guardiola đã không giấu nổi sự thất vọng: “Thật khó chấp nhận khi chúng tôi đã đầu tư rất nhiều tiền để chiêu mộ một cầu thủ, nhưng lại không thể sử dụng cậu ấy trong một trận chung kết quan trọng.” Ông cũng bày tỏ sự khó hiểu trước logic của quy định này và cho biết Manchester City đã gửi thư kháng cáo lên ban tổ chức giải đấu, hy vọng nhận được sự thông cảm và thay đổi quyết định.
Kháng cáo bất thành, tổn thất lớn cho Man City
Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội bóng thành Manchester đã không mang lại kết quả khi EFL chính thức bác bỏ yêu cầu kháng cáo. Đây là một tổn thất không nhỏ với Man City, nhất là khi họ vừa bị loại khỏi Champions League và đang bị Arsenal bỏ xa tới 9 điểm tại Ngoại hạng Anh. Việc thiếu vắng Marc Guehi buộc Pep Guardiola phải đặt niềm tin vào những cái tên như Ruben Dias, John Stones hay Nathan Ake để gia cố hàng thủ, trong khi Josko Gvardiol vẫn chưa bình phục chấn thương. Dù vậy, mục tiêu của nửa xanh thành Manchester chắc chắn vẫn là hướng đến chiến thắng để có danh hiệu đầu tiên trong mùa giải.