Paul Scholes, huyền thoại của Manchester United, đã quyết định rời khỏi vai trò bình luận viên trực tiếp cho các trận đấu bóng đá, một lựa chọn xuất phát hoàn toàn từ tình yêu và trách nhiệm với cậu con trai Aiden mắc chứng tự kỷ nặng. Trong một chia sẻ đầy cảm xúc trên podcast "Stick to Football", Scholes thẳng thắn thừa nhận: “Mọi việc tôi làm bây giờ đều xoay quanh con trai.”
Scholes cho biết, công việc bình luận viên đòi hỏi ông phải di chuyển liên tục, đặc biệt là các trận Europa League vào tối thứ Năm, đã làm xáo trộn lịch trình sinh hoạt nghiêm ngặt của Aiden. Sự vắng mặt của ông khiến Aiden trở nên kích động, thậm chí có hành vi tự làm đau bản thân. Nhận thấy tác động tiêu cực này, Scholes quyết định chỉ nhận các công việc tại studio hoặc tham gia podcast để không ảnh hưởng đến con.
Cuộc sống của Scholes hiện được sắp xếp tỉ mỉ theo thói quen của Aiden, với lịch trình cố định mỗi tuần. Ông và vợ cũ, Claire, chia nhau chăm sóc con ba đêm mỗi tuần. Dù từng khó khăn khi đối diện với chẩn đoán của con, nỗi lo lớn nhất của Scholes giờ đây là tương lai của Aiden khi ông không còn đủ sức bên cạnh.
 
                                 Dự đoán tỷ số
                    Dự đoán tỷ số                 
	     
	     
	     
 
                 
                             
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                     
                     
         
        