Khi được hỏi về khả năng José Mourinho dẫn dắt Real Madrid, Patrick Vieira không ngần ngại bày tỏ sự ủng hộ:
"Mourinho tới Real Madrid à? Đúng, ông ấy có thể là người phù hợp. Mourinho hiểu cách làm việc với những nhà vô địch."
Vieira thừa nhận rằng trong quãng thời gian cả hai làm việc cùng nhau, không phải lúc nào mối quan hệ cũng êm đẹp. Tuy nhiên, càng trưởng thành, ông càng nhận ra giá trị trong những điều mà Mourinho từng nói.
"Tôi và Mourinho không phải lúc nào cũng hòa hợp. Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra rằng rất nhiều điều ông ấy nói khi đó thực sự là đúng."
Cựu đội trưởng Arsenal sau đó kể lại một kỷ niệm đáng nhớ tại Inter Milan.
Tháng 3 năm 2009, trước trận đấu quan trọng với Manchester United ở Champions League, Vieira vừa bình phục chấn thương. Mourinho đã trao đổi riêng với ông:
Tôi cần cậu đá chính. Cậu sẽ thi đấu khoảng 60 phút."
Thế nhưng mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch. Chỉ sau 4 phút bóng lăn, Vieira không theo kèm được Nemanja Vidić trong một tình huống cố định và để trung vệ người Serbia ghi bàn mở tỷ số.
Đến giờ nghỉ giữa trận, Vieira ngỡ ngàng khi thấy tên mình xuất hiện trên bảng thay người. Sulley Muntari là người được tung vào sân thay thế.
Cảm thấy thất vọng vì Mourinho đã không giữ lời hứa, ngày hôm sau Vieira tìm đến thẳng văn phòng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha để chất vấn.
Nhưng câu trả lời ông nhận được vô cùng ngắn gọn và lạnh lùng:
"Cậu đã chơi không tốt. Tôi phải làm điều tốt nhất cho đội bóng."
Khi ấy, Vieira không chấp nhận nổi cách giải thích đó. Nhưng nhiều năm sau, khi bước vào nghiệp huấn luyện, ông mới thực sự hiểu suy nghĩ của Mourinho.
"Ngày hôm nay, với tư cách một HLV, tôi phải thừa nhận rằng Mourinho đã đúng."