Tình tan – phong độ tàn? Lamine Yamal chính thức nói lời chia tay Nicki Nicole

Tiết lộ: FIFA không có quyền xử thua Malaysia nếu bị phạt, người hâm mộ Việt Nam lại nín thở chờ đợi

Barca thắng đậm, Yamal “gánh team” nhưng Flick vẫn lo sốt vo vì chấn thương "không thể kiểm soát"

Văn Phong

Nunes vs Semenyo: Cuộc đại chiến quyết định vận mệnh của Man City vs Bournemouth!

Trận đấu giữa Manchester City và Bournemouth tại vòng 10 Ngoại hạng Anh hứa hẹn sẽ là màn so tài hấp dẫn, đặc biệt ở hành lang phải của đội chủ sân Etihad. Tâm điểm chú ý dồn về cuộc đối đầu giữa Matheus Nunes và Antoine Semenyo – cầu thủ đang gây ấn tượng mạnh mẽ với sáu bàn thắng, ba kiến tạo chỉ sau chín trận. Phong độ bùng nổ của Semenyo không chỉ giúp anh trở thành trụ cột của Bournemouth mà còn lọt vào tầm ngắm của những ông lớn như Manchester United hay Liverpool.

Ở chiều ngược lại, Manchester City lại đối mặt với bài toán nan giải nơi hàng thủ, đặc biệt sau sự ra đi của Kyle Walker. Dù Abdukodir Khusanov đã trở lại sau chấn thương, khả năng ra sân của anh vẫn bỏ ngỏ, còn Rico Lewis lại phát huy tốt nhất khi chơi ở trung tâm hàng tiền vệ. Điều này buộc Matheus Nunes phải đảm nhận vai trò then chốt ở vị trí hậu vệ phải, đối đầu trực tiếp với Semenyo.

Khả năng một đấu một của Nunes là điểm mạnh, nhưng sự thiếu tập trung đôi khi lại là điểm yếu chí mạng. Nếu Nunes có thể “khóa chặt” Semenyo, cơ hội kiểm soát thế trận và giành chiến thắng của Manchester City sẽ tăng lên đáng kể. Đây chắc chắn là cuộc đối đầu cá nhân có thể định đoạt cục diện trận đấu.

0
187 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hiếu Lê

Man City đại thắng, Bournemouth "lộ nguyên hình"
Trên sân Etihad, Man City giành chiến thắng 3–1 trước Bournemouth trong trận cầu thể hiện đẳng cấp của một đội bóng lớn. Erling Haaland lập cú đúp, Nico O’Reilly ghi bàn còn lại, giúp “The Citizens” có 19 điểm và vươn lên hạng 2, chỉ còn kém Arsenal đúng 6 điểm. Bournemouth, dù thi đấu đầy nỗ lực và có bàn gỡ của Tyler Adams, vẫn tạm giữ vị trí thứ 4 với 18 điểm, nhưng trận thua này phơi bày hạn chế về chiều sâu đội hình khi đụng độ đối thủ quá mạnh.

West Ham thoát khỏi đáy bảng
Ở London, West Ham ngược dòng ấn tượng trước Newcastle. Dù bị dẫn trước, đội chủ sân London Stadium đã ghi liền ba bàn do công của Lucas Paquetá, một pha phản lưới của Sven Botman và bàn ấn định của Tomáš Souček. Chiến thắng này giúp West Ham tạm thoát đáy bảng, đứng hạng 18 với 7 điểm, trong khi Newcastle tiếp tục chuỗi trận thất vọng, rơi xuống hạng 13 với 12 điểm.

Nhóm đua vô địch: Arsenal dẫn đầu, Man City trở lại
Arsenal vẫn giữ ngôi đầu bảng với 25 điểm, duy trì phong độ ổn định nhờ hàng thủ chắc chắn và khả năng kiểm soát bóng linh hoạt. Man City đứng ngay sau, còn Liverpool hạng 3 với 18 điểm sau khi họ chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp với chiến thắng trước Aston Villa, vẫn bám đuổi nhưng cần cải thiện hiệu suất ghi bàn trong các trận cầu lớn.

Cuộc chiến top 4 nóng dần
Bournemouth tiếp tục là “hiện tượng” của mùa này khi duy trì vị trí trong nhóm dự Champions League. Chelsea (hạng 6, 17 điểm) và Man United (hạng 8, 17 điểm) đang phập phù, chưa tạo được sự ổn định cần thiết để chen chân vào top đầu.

Cuộc đua trụ hạng: Bước ngoặt từ London
Chiến thắng của West Ham khiến cuộc chiến ở nhóm cuối thêm căng thẳng. Dù thoát tạm khỏi đáy bảng, “The Hammers” vẫn phải nỗ lực trong những vòng tới. Trong khi đó, Newcastle – từ đội bóng từng dự cúp châu Âu – đang đối mặt nguy cơ rơi vào khủng hoảng nếu không sớm tìm lại phong độ khi họ chỉ cách nhóm trụ hạng 5 điểm với vị trí thứ 13.

Ở khu vực đáy bảng, Nottingham Forest và Wolves tiếp tục là hai ứng viên "sáng giá" nhất cho suất xuống hạng và đều đã phải thay HLV. Nếu Nottingham còn có tín hiệu khởi sắc khi hòa Man United thì Wolves chìm sâu trong khủng hoảng với trận thua bạc nhược trước Fulham.

Xem thêm
0
864 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Sau chiến thắng 2-0 trước Aston Villa, Virgil van Dijk đã lên tiếng đáp trả những bình luận của Wayne Rooney, cho rằng nhận xét của cựu danh thủ này là “lười biếng” và thiếu công bằng. Van Dijk nhấn mạnh: “Tôi không nghe thấy anh ấy nói gì năm ngoái”, ám chỉ việc Liverpool từng vô địch Ngoại hạng Anh với khoảng cách 10 điểm so với Arsenal mà không nhận phải những lời chỉ trích tương tự.

Trước đó, Rooney cho rằng Van Dijk và Mohamed Salah thể hiện “ngôn ngữ cơ thể đáng lo ngại” và thiếu vai trò thủ lĩnh khi Liverpool sa sút. Tuy nhiên, Van Dijk phản biện: “Khi mọi chuyện suôn sẻ với chúng tôi, chẳng ai nói gì. Nhưng chỉ cần Liverpool chơi vài trận không tốt, mọi người lập tức nói chúng tôi không hoàn thành vai trò. Đó là cuộc sống trong bóng đá”.

Trung vệ người Hà Lan cũng khẳng định anh và HLV Arne Slot vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, đồng thời nhấn mạnh Liverpool không đưa ra quyết định vội vàng. Dù vừa vượt qua Aston Villa, Van Dijk và đồng đội vẫn còn hai thử thách lớn phía trước: gặp Real Madrid tại Champions League và làm khách trên sân Man City, những trận đấu sẽ kiểm chứng sức mạnh thực sự của Liverpool.

Xem thêm
0
223 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Sau loạt trận ấn tượng tại Ngoại hạng Anh, cựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho hai tiền vệ Moises Caicedo (Chelsea) và Declan Rice (Arsenal), coi họ là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình hiện tại. Phát biểu trên Sky Sports, Carragher nhấn mạnh vai trò nổi bật của Caicedo trong chiến thắng 1-0 của Chelsea trước Tottenham, gọi anh là “một con quái vật thực sự nơi tuyến giữa”. Theo ông, “đây là kiểu bàn thắng mà công lớn không thuộc về người ghi bàn, mà là Caicedo. Cậu ấy thật sự là một con quái vật ở hàng tiền vệ.”

Đồng thời, Carragher cũng thừa nhận từng khiến cổ động viên Chelsea không hài lòng khi đánh giá Rice nhỉnh hơn Caicedo, nhưng hiện tại cả hai đều đang đạt đẳng cấp thế giới: “Tôi đã khiến fan Chelsea khó chịu khi nói Rice đang nhỉnh hơn Caicedo một chút. Nhưng bây giờ, chúng ta đang chứng kiến hai cái tên có thể nói là đẳng cấp nhất thế giới ở thời điểm hiện tại".

Với phong độ ấn tượng, Arsenal và Chelsea đều có cơ hội lớn tại Champions League sắp tới, hứa hẹn tiếp tục khẳng định vị thế của hai tiền vệ này trên đấu trường châu lục.

Xem thêm
0
89 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Marcus Rashford vừa ghi bàn thắng thứ hai tại La Liga, góp phần quan trọng giúp Barcelona đánh bại Elche 3-1 trên sân Montjuic. Pha lập công ở phút 61 của anh, sau đường chuyền tinh tế từ Fermin Lopez, đã khép lại chiến thắng cho thầy trò Hansi Flick. Tuy nhiên, Rashford không hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của bản thân, dù đã ghi dấu ấn trên bảng tỷ số.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo người Anh thẳng thắn thừa nhận: “Tôi cố gắng thể hiện hết sức mình. Tôi có thể chơi tốt hơn trước Elche và tôi hứa sẽ cải thiện vì tôi không hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn tổng thể của mình.” Lời phát biểu này cho thấy sự cầu tiến và ý thức tự hoàn thiện của Rashford, điều không phải cầu thủ ngôi sao nào cũng duy trì được khi chuyển đến môi trường mới.

Rashford cũng nhấn mạnh tinh thần tập thể và áp lực thành công tại Barcelona: “Chúng tôi nỗ lực hết mình để giành chiến thắng. Đây là Barça, và những yêu cầu luôn phải ở mức cao nhất.” Với sáu bàn thắng, năm kiến tạo sau 14 trận, Rashford đang chứng minh tiềm năng lớn. Sự tự phê bình và khát vọng tiến bộ của anh hứa hẹn sẽ mang lại nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ xứ Catalan.

Xem thêm
0
69 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

24h Sports

Kết quả một số trận đấu đáng chú ý diễn ra rạng sáng nay (03/11) 🤩

🤖 Erling Haaland lập cú đúp, Man City vươn lên Top 2 Premier League.

⭐️ Lamine Yamal trở lại, Barcelona thắng dễ Elche.

🐉 Antony rực sáng với 2 bàn thắng + 1 kiến tạo, xứng danh cầu thủ xuất sắc nhất LaLiga hiện tại.

#bongda24h #thethao24h #ManCity #ErlingHaaland #Barcelona #LamineYamal #Antony

Xem thêm
0
53 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật