Việc Christopher Nkunku chính thức chia tay Chelsea để gia nhập AC Milan với mức phí 36 triệu bảng đã tạo nên nhiều tranh luận trong giới chuyên môn. Đáng chú ý, Chelsea phải chịu khoản lỗ lên tới 16 triệu bảng so với số tiền 52 triệu bảng từng bỏ ra để chiêu mộ anh từ RB Leipzig hai năm trước. Đây là một thống kê đáng chú ý, phản ánh sự thất vọng về mặt đầu tư của đội bóng thành London.
Chấn thương nghiêm trọng đã khiến Nkunku gần như vắng mặt toàn bộ mùa giải đầu tiên, và khi trở lại, anh không thể cạnh tranh với những ngôi sao đang đạt phong độ cao như Cole Palmer hay Nicolas Jackson. Sự xuất hiện của các tân binh tấn công như João Pedro và Liam Delap càng khiến vị trí của Nkunku trở nên mờ nhạt, thậm chí anh không có tên trong danh sách đăng ký hai trận mở màn mùa giải mới.
HLV Enzo Maresca vẫn dành lời khen cho Nkunku: “Nkunku là một cầu thủ chuyên nghiệp tuyệt vời… rất chuyên nghiệp, tập luyện rất tốt.” Tuy nhiên, ông thừa nhận: “Vấn đề duy nhất với Nkunku là ở vị trí của cậu ấy lại có một cầu thủ khác như Cole Palmer.” Trong khi đó, tương lai của những cái tên như Raheem Sterling, Ben Chilwell và Nicolas Jackson vẫn chưa được định đoạt, chờ quyết định cuối cùng sau khi thị trường chuyển nhượng khép lại.