Trận hòa tiếc nuối của MU trước West Ham
Đêm qua, Manchester United lại khiến người hâm mộ trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc trong chuyến làm khách trước West Ham. Một trận đấu mà nếu nhìn vào thế trận, nhiều người sẽ nghĩ Quỷ đỏ xứng đáng có nhiều hơn một điểm. Họ cầm bóng vượt trội, kiểm soát nhịp độ và dồn ép đối phương trong phần lớn thời gian. Thế nhưng bóng đá vốn không vận hành theo logic “ai cầm bóng nhiều hơn thì thắng”.
West Ham mở tỷ số ở đầu hiệp hai bằng pha lập công của Tomáš Souček, khiến các cổ động viên áo đỏ trên khán đài và trước màn hình tivi đồng loạt thở dài. Man Utd sau đó miệt mài tấn công như thể đang làm bài tập về nhà còn dang dở. Phải đến phút 90+6, Benjamin Šeško mới kịp thời xuất hiện, ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong khoảnh khắc mà nhiều người đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một buổi tối kém vui. Bàn thắng ấy cứu lại một điểm, cứu lại danh dự, nhưng lại vô tình “phá hỏng” kế hoạch của một nhân vật đặc biệt.
Số phận oái ăm dành cho một fans nhiệt thành của MU sau trận hòa này
Nhân vật ấy không phải huấn luyện viên, cũng chẳng phải ngôi sao nào trên sân. Đó là Frank Ilett – cổ động viên Manchester United nổi tiếng với thử thách có phần… oái oăm: chỉ cắt tóc khi đội bóng thắng 5 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Thử thách bắt đầu từ đầu tháng 10 năm 2024. Và tính đến nay, mái tóc của anh đã trải qua gần 500 ngày “trưởng thành tự nhiên” mà chưa một lần được kéo ghé thăm.
Trước trận gặp West Ham, Manchester United đã có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp. Chỉ cần thêm một trận thắng nữa, Frank Ilett sẽ được giải thoát khỏi tình trạng “tóc dài ngang tâm trạng”. Anh thậm chí được cho là đã chuẩn bị sẵn tông-đơ, sẵn sàng cho một buổi lễ cắt tóc long trọng, có thể còn trang nghiêm hơn cả lễ nâng cúp vô địch. Nhưng đời không như là mơ, và bóng đá càng không phải phim cổ tích. Trận hòa 1-1 đồng nghĩa với việc chuỗi thắng bị ngắt quãng. Theo đúng luật tự đặt ra, thử thách này phải “làm lại từ đầu”.
Thế là mái tóc ấy lại tiếp tục hành trình chờ đợi. Người ta đùa rằng nếu Manchester United cứ thắng bốn rồi hòa một, Frank Ilett có lẽ sẽ sớm đủ điều kiện… buộc tóc đuôi ngựa. Cũng có thông tin anh dự định quyên tặng phần tóc ấy cho tổ chức từ thiện khi hoàn thành thử thách, khiến câu chuyện không chỉ dừng lại ở sự hài hước mà còn mang ý nghĩa đẹp.
Trận hòa trước West Ham vì thế trở thành một lát cắt thú vị. Với đội bóng, đó là một điểm số quan trọng để tiếp tục cuộc đua cho tấm vé dự Champions League mùa tới. Với người hâm mộ, đó là thêm một buổi tối thót tim. Còn với Frank Ilett, đó đơn giản là thêm vài tuần – hoặc vài tháng – sống chung với mái tóc ngày càng “truyền cảm hứng”.
Manchester United vẫn đang trên hành trình tìm lại sự ổn định. Và ở đâu đó, một cổ động viên vẫn kiên nhẫn chờ đợi 5 chiến thắng liên tiếp, không chỉ để ăn mừng thành tích của đội bóng, mà còn để cuối cùng có thể ngồi xuống ghế, nhìn vào gương và nói: “Được rồi, đã đến lúc mình cắt tóc thật rồi.”