Cuộc đua QBV 2025 – Yamal được tung hô, Raphinha bị bỏ quên
Trong những tuần gần đây, truyền thông xứ Catalan liên tục dựng nên hình ảnh Lamine Yamal như ứng viên sáng giá nhất cho Quả Bóng Vàng 2025, thậm chí đặt anh ngang hàng Ousmane Dembélé trong các bài bình chọn. Nhưng nhìn vào những gì diễn ra trên sân, người ta không khỏi tiếc nuối cho Raphinha. Mùa 2024/25, ngôi sao người Brazil ghi 18 bàn và kiến tạo 9 lần tại La Liga sau 36 trận, vượt trội so với Yamal – người có 9 bàn, 13 kiến tạo trong 35 trận. Tổng đóng góp: Raphinha 27, Yamal 22. Vậy mà, khi câu chuyện QBV được “chạy truyền thông”, chỉ một mình Yamal được gọi tên.
Những trận cầu định danh một mùa giải
Không thể phủ nhận Yamal mang đến sự bùng nổ tuổi trẻ, nhưng xét về tầm ảnh hưởng ở những trận then chốt, Raphinha mới là người tạo nên bước ngoặt. Anh lập hat-trick trong chiến thắng 4-1 trước Bayern Munich ở Champions League – trận thứ 100 của mình cho Barca. Anh tỏa sáng rực rỡ với cú đúp trong màn ngược dòng 4-3 trước Real Madrid ở El Clásico, trước khi trở thành người hùng với bàn thắng quyết định phút 90+6 giúp Barca hạ Benfica 5-4. Thậm chí, trong trận thắng Dortmund 4-0, Raphinha ghi bàn mở tỷ số rồi kiến tạo cho Lewandowski. Ở Champions League mùa vừa qua, Raphinha dẫn đầu danh sách ghi bàn với 11 pha lập công – trong khi Yamal chỉ dừng ở con số 2.
Nghịch lý của một “ngoại binh” tại Camp Nou
Tại sao một cầu thủ bùng nổ đến vậy lại không được tôn vinh xứng đáng? Câu trả lời nằm ở thực tế phũ phàng: trong mắt truyền thông và một bộ phận lớn Cules, những cầu thủ gốc La Masia luôn được đặt lên bàn cân ưu tiên. Yamal, Pedri hay Fermin Lopez được xem như “con cưng”, trong khi Raphinha, một ngoại binh đến từ Brazil, vẫn ở “chiếu dưới” trong các câu chuyện truyền thông. Dù anh mang về chiến thắng, dù anh ghi những bàn thắng lịch sử, ánh hào quang vẫn chỉ tập trung vào cầu thủ bản địa.
Bài toán công bằng trong bóng đá hiện đại
Raphinha không cần ai phủ nhận Yamal, bởi cả hai đều là tài sản quý giá của Barca. Nhưng khi chỉ một bên được tung hô, còn bên kia bị bỏ quên, công bằng và sự ghi nhận đang bị đặt dấu hỏi lớn. Một Barca muốn trở lại đỉnh cao châu Âu cần cả sự thăng hoa của Yamal lẫn hiệu suất bùng nổ của Raphinha. Câu hỏi là: liệu truyền thông và CLB có dám phá vỡ thói quen ưu ái “người nhà” để công bằng với những đóng góp thực chất hay không?