Lời khẳng định công khai từ ghế huấn luyện
Ngay sau trận Newcastle hòa Liverpool 2-2 ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh ngày 23/8, Matthias Jaissle đã đưa ra câu trả lời rất dứt khoát về tương lai Lewis Hall. Khi Peter Schmeichel nói trên sóng Viaplay rằng Manchester United đang để mắt tới hậu vệ trái của Newcastle, HLV người Đức chỉ cười rồi đáp 2 lần: “Không đời nào”.
Phản ứng ấy phù hợp với lập trường Newcastle đã duy trì suốt mùa hè. MU từng thăm dò khả năng mua Hall nhưng bị từ chối, còn đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh khẳng định cầu thủ 21 tuổi không phải để bán.
Newcastle không muốn mất thêm trụ cột
Lập trường cứng rắn của Newcastle xuất hiện trong một mùa hè đội hình bị thay đổi rất mạnh. Bruno Guimarães chuyển sang Arsenal, Sandro Tonali gia nhập Tottenham, còn Anthony Gordon tới Barcelona.
Hall vì thế càng trở nên quan trọng trong kế hoạch tái thiết của Jaissle. Hậu vệ người Anh đã chơi 47 trận trên mọi đấu trường mùa trước và là lựa chọn số 1 bên cánh trái.
Anh cũng đá trọn trận gặp Liverpool. Dù chính Hall phạm lỗi với Víctor Muñoz dẫn tới quả phạt đền giúp Dominik Szoboszlai gỡ hòa 2-2 ở phút 90+9, Jaissle vẫn không thay đổi quan điểm về vị trí của cầu thủ này trong đội hình.
Hợp đồng dài giúp Newcastle nắm lợi thế
Hall gia nhập Newcastle theo dạng cho mượn từ Chelsea năm 2023 trước khi được mua đứt vào hè 2024. Anh hiện còn hợp đồng đến năm 2029, giúp Newcastle không chịu sức ép phải bán trong kỳ chuyển nhượng này.
MU đã theo dõi Hall từ nhiều tháng trước và xem anh là một trong những phương án dài hạn cho vị trí hậu vệ trái. Michael Carrick cần thêm cạnh tranh cho Luke Shaw, trong khi Hall phù hợp nhờ tuổi đời, kinh nghiệm Ngoại hạng Anh và khả năng chơi trong một hệ thống yêu cầu hậu vệ tham gia nhiều vào việc triển khai bóng.
Vấn đề nằm ở lập trường của Newcastle. Mức giá khoảng 70 triệu bảng từng được nhắc tới, nhưng rào cản lớn hơn là đội chủ sân St James' Park đơn giản không muốn tiếp tục mất cầu thủ chủ chốt.
Cánh cửa Hall gần như đã đóng
Phát biểu của Jaissle sau trận Liverpool khiến khả năng thương vụ diễn ra trước ngày thị trường đóng cửa càng thấp.
Đây không còn là tình huống MU chỉ cần nâng đề nghị để thử phản ứng đối tác. Newcastle đã công khai xác định Hall thuộc kế hoạch của HLV mới và muốn giữ anh sau một mùa hè mất hàng loạt cầu thủ quan trọng.
Với MU, việc tiếp tục dành thời gian cho một mục tiêu mà đối tác không muốn bán cũng khó hợp lý khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn ít ngày.
Balde trở thành phương án đáng chú ý hơn
Alejandro Balde vì thế đang được nhắc tới nhiều hơn tại Old Trafford. Hậu vệ 22 tuổi của Barcelona đã cho người đại diện Jorge Mendes tìm hiểu khả năng chuyển sang MU trong lúc vị trí của anh tại Camp Nou trở nên bất ổn.
Balde không được Hansi Flick đăng ký cho trận Barcelona thắng Elche 5-0. HLV người Đức nói cầu thủ cần ổn định lại tinh thần và thể trạng trước khi xác định bước tiếp theo.
MU hiện nghiêng về khả năng mượn Balde kèm quyền mua, trong khi Barcelona muốn thu khoảng 30-40 triệu euro nếu bán. Khoảng cách giữa 2 phương án vẫn còn, nên chưa thể xem đây là thương vụ sắp hoàn tất.
Nhưng so với Lewis Hall, cánh cửa Balde ít nhất vẫn còn mở. Newcastle đã đưa ra câu trả lời của mình, và chính HLV Jaissle biến nó thành thông điệp không thể rõ ràng hơn ngay trước truyền thông: Hall sẽ không rời St James' Park trong mùa hè này.