Sự hỗn loạn dưới thời Amorim
Manchester United vốn đã trở thành tâm điểm giễu cợt trong kỷ nguyên hậu Ferguson, nhưng Ruben Amorim đang đưa sự hỗn loạn đó lên một tầm cao mới. Thành tích tám chiến thắng sau 31 trận Premier League, hiệu số bàn thắng bại tệ hại và thất bại ê chề trước Grimsby Town ở Carabao Cup đủ để bất kỳ CLB nào khác “xuống tay” ngay lập tức. Thế nhưng tại Old Trafford, mọi thứ cứ trượt dài như một vở kịch hài không hồi kết.
Chiến thuật hay trò đùa?
Điều khiến dư luận bối rối là Amorim dường như cố tình lặp lại sai lầm. Ông tiếp tục tin tưởng những gương mặt dưới phong độ, áp đặt hệ thống chiến thuật cứng nhắc và thậm chí tung Harry Maguire đá tiền đạo như một “nước cờ sáng tạo”. Trong phòng họp báo, Amorim còn công khai thách thức ban lãnh đạo: “Không thể thay đổi hệ thống, chỉ có thể thay đổi con người.” Nếu đó không phải là một lá đơn từ chức trá hình, thì còn là gì?
Người đàn ông không còn muốn ở lại
Cái cách Amorim ngồi thu mình bên đường biên, ánh mắt mệt mỏi, cùng sự bế tắc trong cách triển khai lối chơi, tất cả đều cho thấy ông đã mất niềm tin. Những tin đồn cho rằng ông từng muốn rút lui ngay khi thấy quy mô tái thiết của United không phải không có cơ sở. Thực tế, sự nghiệp từng được ca ngợi là “ngôi sao trẻ của làng huấn luyện” đang bị bào mòn từng ngày tại Old Trafford.
Thay Amorim, nhưng bằng ai?
Dễ hiểu khi CĐV kêu gọi sa thải, nhưng câu hỏi hóc búa hơn là: ai đủ dũng khí tiếp quản “ghế nóng” này? Zidane, Pochettino hay một cái tên an toàn như Southgate? Vấn đề nằm ở chỗ United hiện là môi trường “nuốt chửng” các HLV trẻ, còn những lão làng dày dạn kinh nghiệm cũng khó có thể xoay chuyển một CLB đang rệu rã từ gốc rễ.